Ngày 11-2-2006 kính Đức Mẹ Lộ-Đức và là Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân lần thứ
14. Năm nay Ngày này được cử hành trọng thể tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Phanxicô Xavie
của Giáo Phận Adelaide bên Úc.
Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân cũng được
cử hành tại các Giáo Hội địa phương. Riêng tại Viện Dưỡng Lão ở Genova (Trung
Bắc Ý), sau Thánh Lễ còn có thêm nghi thức ban Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho các vị
cao niên. Viện Dưỡng Lão do các Tiểu Muội Người Nghèo trông coi. Hầu hết các vị cao
niên trong Viện đều ước ao lãnh nhận bí tích Xức Dầu trong Ngày Thế Giới Các Bệnh
Nhân. Nghi thức được chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước đó.
Các vị cao niên ý thức
rõ ràng ơn lành trọng đại do bí tích Xức Dầu mang lại. Các vị cảm thấy tâm hồn thật
an bình thanh thản và muốn tận hưởng những ngày cuối đời còn lại. Nhưng trước hết
và trên hết, các vị dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA về mọi ơn lành nhận lãnh trong cuộc
đời: quá khứ, hiện tại và tương lai.
Một cụ bà nơi Viện Dưỡng Lão sau khi chịu
bí tích Xức Dầu bệnh nhân nói:
11-2: lễ kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh
MARIA Lộ-Đức và là Ngày Thế Giới Bệnh Nhân. Bình minh tươi vui ló dạng như báo hiệu
một ngày có ánh nắng mặt trời chói chang! Mặt trời ngoài không trung, nhưng nhất là
mặt trời trong tâm trí chúng tôi. Mặt trời đến với chúng tôi từ việc lãnh nhận bí
tích Xức Dầu Bệnh Nhân, một nghi thức được cử hành thật trang trọng.
Thật vậy.
Tinh thần chúng tôi được chan hòa ánh sáng. Tâm trí chúng tôi thật sự xúc động tận
trong sâu thẳm, vào chính lúc vị Linh Mục lấy dầu thánh vẽ hình thánh giá trên trán
và trên hai bàn tay chúng tôi.
Chính lúc ấy, ơn thánh Chúa tràn ngập hồn tôi
khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng thanh thoát. Cùng lúc tôi cảm nhận một niềm an bình
sâu xa, một nỗi hân hoan ngoại thường, khó diễn tả. Lòng tôi tràn ngập niềm tri ân
chân thành và hết sức ngỡ ngàng trước bao hồng ân nhận lãnh!
Thêm vào đó, Thánh
Lễ và nghi thức ban bí tích Xức Dầu bệnh nhân được long trọng cử hành cùng với các
bài Thánh Ca và các lời cầu nguyện tha thiết dâng lên THIÊN CHÚA từ ái vô biên. THIÊN
CHÚA chính là Vị Bác Sĩ và là Thầy Thuốc cho thể xác và cho tâm hồn, cho tất cả ai
đang đau khổ và bệnh hoạn tật nguyền. Chính THIÊN CHÚA giải thoát con người khỏi mọi
nỗi buồn phiền và soi sáng dẫn đưa con người bước đi trên con đường ăn năn hoán cải.
Ôi Chúa thật tốt lành nhân hậu, con xin cảm tạ Chúa vô vàn.
Sau khi nhận lãnh
bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, tôi cảm nghiệm niềm an bình thanh thản và tự nhủ: ”Có
lẽ đây là lúc bước qua ngưỡng cửa đời
sau!”, bởi vì, gần như là bí tích Xức Dầu đã mở cửa Nước Trời cho tôi!
Xin
cảm tạ THIÊN CHÚA vì Ngài quả thật nhân từ độ lượng.
Tôi
hy vọng bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân luôn ban cho tôi lòng can đảm vượt thắng những gì
Chúa dành cho tôi trong tương lai cũng như còn được dịp lãnh nhận bí tích Xức Dầu
Bệnh Nhân nhiều lần nữa. Mỗi lần như thế tôi sẽ không quên cảm tạ lòng nhân lành của
THIÊN CHÚA.
Tôi dâng lời cảm tạ Đức Chúa GIÊSU và tri ân Hiền Mẫu MARIA Thiên
Quốc về ơn an ủi lớn lao tôi nhận được khi lãnh bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Bí Tích
để lại trong tâm hồn tôi niềm an bình sâu xa và ban cho tôi ước muốn dấn thân phục
vụ những ai đang cần tôi giúp đỡ.
Tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng giống y như thể
một Thiên Thần cầm lấy tay tôi và dẫn tôi đi trên quãng đường còn lại của cuộc đời.
Xin hết lòng cảm tạ Đức Chúa GIÊSU về những gì Ngài làm cho tôi.
Khi lãnh nhận
bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cùng lúc tôi cũng cảm thấy niềm vui lớn lao và thật điềm
tĩnh. Tôi cảm thấy sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa đến gọi về với Ngài. Nhưng tôi ”nhỏ-nhẹ”
thân thưa với Chúa:
- Xin Chúa đợi con thêm một chút nữa nhé, một chút thôi,
vì con cảm thấy thật thoải mái khi sống bên cạnh các Tiểu Muội Người Nghèo!
...
”Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng. Lối
kẻ hiền theo là lối Chúa san bằng. Vâng, lạy THIÊN CHÚA, trên con đường
thánh ý Chúa vạch ra, chúng con chờ đợi Chúa. Hồn chúng con khát vọng
Thánh Danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài.
Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm,
những kiếm tìm khắc khoải. Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp
năm châu, người bốn bể học biết đường công
chính .. Lạy THIÊN CHÚA, Ngài cho chúng con được an cư
lạc nghiệp, vì hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho
chúng con” (Isaia 26,7-9+12).