Lễ các Thánh Nam nữ và lễ các Đẳng Linh Hồn khiêu khích con người nay liên quan tới
cuộc sống vĩnh cửu
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ kính các
Thánh Nam Nữ ngày mùng 1-11 và trong bài huấn dụ trước kinh Truyền Tin đề cập tới
lễ các Đẳng Linh Hồn mùng 2-11-2006.
Tham dự thánh lễ trong đền thờ thánh
Phêrô có mấy chục vị gồm Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục thuộc các cơ quan trung
ương Tòa Thánh và hàng trăm Linh Mục. Ngoài ra còn có ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh
và 10.000 tín hữu. Vì trong đền thờ thánh Phêrô không đủ chỗ cho tất cả nên đã có
hàng ngàn người khác theo dõi thánh lễ trên màn truyền hình ngoài quảng trường thánh
Phêrô.
Trong lời chào đầu lễ ĐTC đã nói lên ý nghĩa của ngày lễ Các Thánh
như sau: ”Anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm sự hiệp
thông của các Thánh trên trời và dưới đất. Chúng ta không cô đơn, nhưng được bao bọc
bởi một đám mây rất lớn gồm các chứng nhân: cùng các vị chúng ta làm thành Thân Mình
Chnúa Kitô, cùng các vị chúng ta là con cái Thiên Chúa, cùng các vị chúng ta đã được
Chúa Thánh Thần thánh hóa.
Bài đọc thứ nhất bằng tiếng Pháp, trích từ chương
7 sách Khải Huyền kể lại thị kiến của thánh Gioan trông thấy đoàn ngũ 144 ngàn người
gồm các thánh nhân thuộc mọi thời đại và mọi dân tộc quây quần chung ngai của Thiên
Chúa trên triều thần thiên quốc. Thánh vịnh 23 được hát bằng tiếng Ý: Phúc cho những
người có tâm lòng trong sạch vì họ sẽ được trông thấy Thiên Chúa. Bài đọc thứ hai
bằng tiếng Anh trích từ chương 3 thư thứ nhất của thánh Gioan Tông Đồ ca tụng tình
yêu thương Thiên Chúa dành để cho con người khi cho họ trở thành con cái Người. Phúc
Âm đã được hát bằng tiếng Latinh trích từ chương 5 Phúc Âm thánh Matthêu kể lại cảnh
Chúa Giêsu công bố Hiến Chương Tám Mối Phúc Thật.
Giảng trong thánh lễ Đức
Thanh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc phụng vụ và nói: phụng vụ hôm nay mời
gọi chúng ta chia sẻ niềm vui của các thánh trên trời và nếm hưởng niềm vui đó. Các
thánh không chỉ là một số những vị được tuyển chọn và chính thức thừa nhận, mà bao
gồm đám đông những người thuộc mọi dân tộc, mọi thời đại, đã tìm cách thực thi thánh
ý của Thiên Chúa với tình yêu thương và lòng trung thành. Đa số các vị chúng ta không
biết mặt mũi tên tuổi, nhưng với con mắt đức tin chúng ta thấy các vị chiếu sáng như
những vì sao đầy vinh quang trên bầu trời của Thiên Chúa. Hôm nay Giáo Hội mừng phẩm
giá là mẹ của các thánh, hình ảnh của kinh thành cao cả và tỏ lộ vẻ đẹp của hiền thê
trong trắng của Chúa Kitô, suối nguồn và gương mẫu của mọi sự thánh thiện. Giáo Hội
không thiếu những người con bướng bỉnh hay nổi loạn, nhưng chính nơi các thánh Giáo
Hội nhận ra các nét đặc thù của mình... Dân Thiên Chúa bao gồm các thánh thời cựu
ước, từ Abel người công chính cho tới tổ phụ Abraham, rồi trong thời tân ước có các
vị tử đạo của Kitô giáo thời khai sinh, các chân phước và các thánh của các thế kỷ
tiếp nối cho tới các chứng nhân của thời đại chúng ta ngày nay. Tất cả các vị đều
muốn nhập thể Tin Mừng trong cuộc sống của mình, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần,
Đấng linh hoạt Dân Chúa.
Tại sao chúng ta lại mừng lễ Các Thánh? Thánh Benađô
đã đưa ra câu hỏi này và nói rằng các thánh không cần các lời chúc tụng của chúng
ta, nhưng với riêng ngài gương sống của các vị khơi dậy ước muốn nên thánh. ĐTC định
nghĩa lễ trọng kính các Thánh Nam Nữ và việc nên thánh như sau: Việc nhìn lên gương
sáng của các thánh thức tỉnh nơi chúng ta ước muốn được giống như các vị: đó là sống
hạnh phúc bên Thiên Chúa, trong ánh sáng của Người, trong đại gia đình các bạn hữu
của Thiên Chúa. Là Thánh có nghĩa là sống trong sư gần gủi với Thiên Chúa, sống trong
gia đình của Chúa. Đó là ơn gọi của tất cả chúng ta, mà Công Đồng Chung Vaticăng II
từng đề cao, và hôm nay được tái đề nghị một cách long trọng.
Để nên thánh
không cần phải có các hành động và làm các việc cao siêu la lùng, cũng không cần có
các đặc sủng ngoại thường, mà trước hết cần biết lắng nghe Chúa Giêsu và bước theo
Người mà không mất tinh thần trước các khó khăn thử thách: Ai muốn phục vụ Ta hãy
theo ta và hãy vác thập giá mình mà theo... Kinh nghiệm của Giáo Hội chứng minh cho
thấy mọi hình thức thánh thiện, tuy có các đường nét khác nhau, nhưng đều luôn luôn
đi qua con đường thập và từ bỏ chính mình. Cuộc đời các thánh miêu tả những người
nam nữ ngoan ngoãn tuân theo chương trình của Chúa và đôi khi phải đương đầu với các
thử thách bách hại khổ đau và tử đạo không thể tả nổi. Các vị đã giặt áo trong máu
Chiên Con...
Sự thánh thiên đòi buộc một cố gắng liện tục, nhưng ai cũng có
thể thực hiện được, không phải do sức riêng nhưng là nhờ Thiên Chúa ban. Các Phúc
Thật cho chúng ta thấy chân dung tinh thần của Cháu Giêsu và diễn tả mầu nhiệm cuộc
khổ nạn cái chết và sự phục sinh của Người. Khi tiếp nhận đề nghị của Chúa và bước
theo Người là chúng ta được chia sẻ vào hạnh phúc của Người... Chúng ta hãy cầu xin
các thánh giúp chúng ta noi gương các vị dấn thân quảng đại đáp trả lại lời mời gọi
đó.
Lời nguyện giáo dân đã được tuyên đọc bằng các thứ tiếng Tây ban Nha,
Tagalog, A rập, Ba Lan, Đức và Bồ Đào Nha. Lời nguyện tiếng Tây Ban Nha xin Chúa là
Đấng kêu mời tín hữu nên thánh, làm cho Giáo Hội trở thành hiền thê xinh đẹp, không
tì ố, và cho các tín hữu kitô mau hiệp nhất với nhau. Lời nguyện tiếng Đức xin Thiên
Chúa, là Đấng được triều thần thánh vậy quanh và làm chứng bởi các vị tử đạo và các
người xây dựng hòa bình, nâng đỡ các kitô hữu bị cản trở, khinh rẻ và bách hại vì
Tin Mừng và ban cho họ được chia sẻ Tiệc cuới Chiên Con. Lời nguyện tiếng Bồ Đào Nha
xin Thiên Chúa là Đấng Thánh chấp nhận lời chúc tụng của tất cả các Thánh, kết hiệp
cuộc cử hành phụng vụ của Giáo Hội với phụng vụ Nước Trời và làm cho tín hữu ý thức
được sự hiệp thông đó. Đã có 80 Linh Mục giúp phân phát Mình Thánh Chúa cho giáo dân.
Sau thánh lễ lúc 12 giờ trưa ĐTC đã đọc kinh Truyền Tin chung với tín hữu và dân
chúng tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn ĐTC khẳng định rằng
lễ Các Thánh Nam Nữ và lễ Các Đẳng Linh Hồn khiêu khích con người ngày nay liên quan
tới ý nghĩa của cuộc sống vĩnh cửu, là thực tại thường bị coi như huyền thoại của
qúa khứ... Con người ngày nay bị thu hút bởi các sự vật trần thế đến độ khó mà nghĩ
đến Thiên Chúa như là tác nhân của lịch sử và cuộc sống chúng ta. Nhưng tự bản chất
của nó cuộc sống con người hướng về một cái gì cao cả hơn, siệu việt hơn; không thể
loại bỏ được ước mong công lý, sự thật và hạnh phúc tràn đầy. Trước sự bí nhiệm của
cái chết, nơi nhiều người vẫn sống động ước mong và niềm hy vọng tìm lại được các
người thân ở thế giới bên kia cũng như xác tín có sự phán xử sau hết tái lập công
lý, và sự chờ đợi cuộc đối diện cuối cùng trong đó mỗi người nhận được điều mình đáng
hưởng. Đối với kitô hữu cuộc sống vĩnh cữu không chỉ diễn tả một cuộc sống kéo dài
luôn mãi, nhưng một phẩm chất mới của sự hiện hữu, chìm ngập tràn đầy trong tình yêu
của Thiên Chúa, là Đấng giải thoát khỏi sự dữ và cái chết và đặt để chúng ta trong
sự hiệp thông với tất cả các anh chi em cùng chia sẻ vào tình Yêu đó. Vì thế, sự vĩnh
cữu có thể hiện diện tại trung tâm cuộc sống trần gian tam bợ này, khi linh hồn, qua
ơn thánh, được kết hiệp với Thiên Chúa, là nền tảng cuối cùng của nó. Sau khi
dọc kinh Truyền Tin ĐTC đã ban phép lành Tòa Thánh cho mọi nguoi.