Lòng yêu mến Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể và Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA được xem như
bí quyết tiến lên bậc trọn lành của hầu hết bậc thánh nhân.
Hạnh thánh Giacinto
- tu sĩ Đa Minh Ba Lan - kể lại rằng. Một hôm, để tránh vụ phạm thánh trầm trọng sắp
xảy ra, thánh nhân nhanh chân chạy như bay đến nhà thờ. Ngài mở cửa Nhà Tạm, lấy Bình
đựng Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU mang đi dấu ẩn nơi an toàn.
Trong lúc thánh
Giacinto vội vàng sửa soạn lui gót với đôi tay giữ chặt Bình Thánh trước ngực, bỗng
một tiếng nói dịu dàng phát ra từ bức tượng Đức Mẹ MARIA, đặt nơi gần bàn thờ:
-
Sao con làm thế? Nỡ nào con mang Đức Chúa GIÊSU đi nhưng để
Mẹ ở lại?
Thánh Giacinto đứng-khựng, bối-rối, phân-vân không biết phải
xử sự ra sao.
Bởi lẽ, bức tượng thật cao và nặng. Dầu vậy, thánh nhân cũng
tiến đến gần và giơ tay ôm lấy tượng Đức Mẹ. Lạ lùng thay, bức tượng nhẹ như bông,
khiến thánh nhân có thể mang đi, không gặp khó khăn nào.
Biến cố trên đây chứa
đựng ý nghĩa diệu kỳ. Nó chứng tỏ Đức Mẹ MARIA và Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể hiệp nhất
cách chặt chẽ, nhiệm mầu.
Một ngày, một nữ tu cùng dòng, đặt câu hỏi hóc-búa
với mục đích khiến cho thánh nữ Bernadette Soubirous (1844-1879) phải lúng
túng. Chị Bernadette được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ tại Hang Đá Lộ Đức. Nữ tu kia
hỏi:
- Chị thích điều nào hơn: rước Mình Thánh Chúa GIÊSU hay trông thấy Đức
Mẹ MARIA hiện ra nơi hang đá?
Thoáng tỏ ra suy nghĩ trong một giây, thánh nữ
Bernadette Soubirous khiêm tốn trả lời:
- Chị nêu câu hỏi xem ra có vẽ lạ đời.
Bởi vì, đó là hai điều gắn liền nhau, không thể nào tách rời được. Đức Chúa
GIÊSU Thánh Thể và Đức Mẹ MARIA luôn luôn đi chung với
nhau!
Câu chuyện thứ ba xảy ra nơi hoàng cung.
Thời thơ ấu, thánh
nữ Elisabét (1207-1231), hoàng hậu nước Hungari, đặc biệt yêu kính Đức
Chúa GIÊSU Thánh Thể (Đức Chúa GIÊSU ẩn mình trong Nhà Tạm).
Lúc chơi trò ”cút-bắt”
với các trẻ khác trong cung điện, công chúa Elisabét thường chọn ”chỗ trốn” gần nơi
nhà nguyện. Như thế, một cách kín đáo, thỉnh thoảng công chúa Elisabét dừng lại trước
cửa nhà nguyện, hôn trên ổ khóa và thầm thì với Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể:
-
Lạy Đức Chúa GIÊSU dấu yêu của con, con đang nô đùa, nhưng con không quên Chúa đâu!
Xin Chúa chúc lành cho con và cho các bạn của con. Tạm biệt Chúa nhé!
Thật
cảm động trước tâm tình ngọt ngào của trẻ thơ đối với Đức Chúa GIÊSU ngự trong Nhà
Tạm!
Thánh Gioan Bosco (1815-1888) khuyên nhủ các thanh thiếu niên:
Các
con ước muốn Chúa ban nhiều ơn lành phải không? - Hãy năng kính viếng Đức Chúa GIÊSU
Thánh Thể thường xuyên.
Các con muốn nhận ít ơn phải không? - Hãy thỉnh thoảng
mới viếng thăm Người.
Các con muốn để cho ma quỷ quấy phá phải không? - Thì
cứ lơ là trong việc kính viếng Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể.
Trái lại, nếu muốn
đẩy xa quỷ dữ thì phải siêng năng kính viếng Đức Chúa GIÊSU ngự ẩn trong Nhà Tạm.
Nếu muốn chiến thắng ma quỷ thì phải thường xuyên chạy đến quỳ dưới chân Đức Chúa
GIÊSU. Các con thân ái, siêng năng kính viếng Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể là phương thế
tối cần thiết và hữu hiệu nhất để phá tan mọi mưu thâm chước độc của tà thần. Vì thế,
hãy năng kính viếng Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể và ma quỷ sẽ không làm gì hại được các
con!
Không bao giờ được bỏ rơi việc kính viếng Thánh Thể mỗi ngày. Nếu bị ngăn
trở, không thể kính viếng lâu giờ, thì ít nhất dành một thời gian ngắn, nhưng thật
sốt sắng và thật cô đọng. Ngoài ra, mỗi khi có dịp đi ngang qua nhà thờ hoặc nhà nguyện
và mỗi khi hoàn cảnh cho phép, hãy ghé vào quì gối trước Nhà Tạm và với trọn lòng
yêu mến, thân thưa cùng Đức Chúa GIÊSU ngự trong Nhà Tạm rằng:
- Lạy
Đức Chúa GIÊSU, Chúa đang có mặt ở đây. Con xin thờ
lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy ngự trị trong tâm lòng con!
(P.
Stefano Maria Manelli, ”Gesù Eucaristico Amore”, Casa Mariana Editrice, 1999).