Đức Thánh Cha mời gọi canh tân tiếng ”xin vâng” với Thiên Chúa
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung với tín hữu và du khách hành hương tại Casltel
Gandolfo trưa Chúa Nhật 17-9-2006 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã mời gọi mọi người
canh tân hai tiếng “xin vâng” với Thiên Chúa và cộng tác với ơn cứu độ.
Trưa
Chúa Nhật hôm qua, tuy trời Castel Gandolfo mưa, nhưng cũng đã có hơn 2000 tín hữu
và du khách hành hương tham dự buổi đoc Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha tại nhà
nghỉ mát Castel Gandolfo. Ngài đã đề cập đến chuyến viếng thăm tông đồ mục vụ ngài
đã hoàn thành những ngày vừa qua tại vùng Bavière nam Đức. Đức Thánh Cha vừa bắt đầu
bài huấn dụ thì trời đổ mưa lớn, nên ngài ngắt quãng mấy lần và nói: ”Tội nghiệp anh
chi em qúa. Nhưng mà chúng ta khỏe mạnh. Mưa cũng là dấu chỉ ơn của Chúa Thánh Thần.
Đức Thánh Cha nói: ”Anh chị em thân mến, chuyên công du tông đồ tại vùng Bavière,
mà tôi đã hoàn thành các ngày vừa qua, đã là một kinh nghiệm tinh thần sậu đậm, trong
đó giao thoa nhau các kỷ niệm cá nhân, gắn liền với các nơi thân thiết với tôi và
các viễn tượng mục vụ cho công tác loan báo Tin Mừng trong thời đại chúng ta. Tôi
cảm tạ Thiên Chúa về những an ủi nội tâm Người đã cho tôi, sống và đồng thời tôi cũng
biết ơn tất cả những ai đã làm việc tích cực cho chuyến viếng thăm mục vụ của tôi
được thành công. Tôi sẽ đề cập đến chuyến viếng thăm này một cách đầu đủ hơn vào buổi
tiếp kiến chung sáng thứ tư tới đây”.
Đề cập tới sự hiểu lầm một đoạn trích
trong bài diễn nói với các giới khoa học tại đại học Regensburg, gây ra làn sóng phản
đối trong thế giới hồi giáo, Đức Thánh Cha minh xác như sau: ”Trong lúc này đây tội
chỉ muốn nói thêm rằng tôi rất lấy làm tiếc vì các phản ứng được khơi dậy bởi một
đoạn ngắn trong diễn văn của tôi tại đại học Regensburg, bị coi là xúc phạm tới sự
nhậy cảm của các tín hữu hồi giáo, trong khi đó là một lời trích từ một văn bản thời
trung cổ, chứ nó không hề diễn tả tư tưởng của cá nhân tôi. Hôm qua Đức Hồng Y Quốc
Vụ Khanh Tòa Thánh đã công bố một tuyên ngôn để giải thích ý nghĩa đích thật các lời
nói của tôi. Tôi hy vọng rằng lời giải thích đó làm lắng dịu các tâm hồn và minh giải
ý nghĩa đích thực diễn văn của tôi. Trong sự toàn vẹn của nó, diễn văn này là một
lời mời gọi đối thoại thẳng thắn và chân thành, với sự tôn trọng lẫn nhau.
Tiếp
đến Đức Thánh Cha đã nói đến hai lễ quan trọng mới được kính nhớ trong phụng vụ :
đó là lễ Suy Tôn Thánh Giá, cử hành ngày 14 tháng 9 và lễ Đức Mẹ Sầu Bi, cử hành ngày
hôm sau. Cả hai buổi cử hành này được tóm gọn trong cảnh Đóng Đanh, diễn tả Mẹ Maria
đứng dưới chân Thánh Giá, như tả trong Phúc Âm thánh Gioan, là Tông Đồ duy nhất đã
ở bên cạnh Chúa Giêsu đang hấp hối. Nhưng ”suy tôn Thánh Giá” có nghĩa là gì? Tôn
kính một dụng cụ hổ nhục lại không phải là điều gây vấp phạm hay sao? Thánh Phaolô
đã nói: ”Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đanh, là sự vấp phạm đối với người
Do thái và là sự điên rồ đối với dân ngoại” (1 Cr 1,23). Nhưng các tín hữu kitô không
tôn vinh bất cứ thập giá nào, mà tôn vinh Thập Giá Chúa Giêsu đã thánh hóa với hy
tế của Người, là hoa trái và chứng tá của tình yêu vô biên. Trên Thập Giá Chúa Kitô
đã đổ tất cả máu mình ra để giải thoát nhân loại khỏi nô lệ tội lỗi và cái chết. Vì
thế, từ dấu chỉ của sự chúc dữ, Thập Giá đã trở thành dấu chỉ của phước lành, từ biểu
tượng của sự chết nó đã trở thành biểu tượng tuyệt diệu của của Tình Yêu chiến thắng
thù hận, bạo lực và làm nảy sinh ra sự sống vĩnh cửu: ”O crux, ave spes unica! Ôi
Thập Giá, niềm hy vọng duy nhất!”. Phụng vụ hát như vậy.
Thánh sử Gioan kể
rằng: Mẹ Maria đứng dưới chân Thập Giá (x. Ga 19,25-27). Nỗi đớn đau của Mẹ hòa nhập
làm một với nỗi đớn đau của Con. Đó là một sự đớn đau tràn đầy niềm tin và tình yêu
thương. Trên đồi Canvê, Đức Trinh Nữ tham dự vào quyền năng cứu độ của sự đớn đau
của Chúa Kitô, bằng cách gắn liền tiếng ”fiat xin vâng” của Mẹ với tiếng ”xin vâng”
của Con. Anh chị em thân mến, hiệp nhất trong tinh thần với Mẹ Đầu Bi, chúng ta cũng
hãy canh tân tiếng ”xin vâng” của chúng ta với Thiên Chúa, là Đấng đã chọn con đường
thập giá để cứu độ chúng ta. Đây là một mầu nhiệm đang tiếp diễn cho tới ngày tận
thế, và nó cũng đòi hỏi sự cộng tác của chúng ta nữa. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta biết
mỗi ngày vác lấy thập già mình và trung thành theo Chúa Giêsu trên con đường của vâng
lời, hiến tế và tình yêu.
Trước khi chào tín hữu và du khách hành hương bằng
nhiều thứ tiếng khác nhau, ĐTC đã đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành tòa thánh cho
mọi người.