2006-09-06 18:30:47

CÁC VỊ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO TÁI BÀY TỎ QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HÒA BÌNH


ASSISI. Các vị lãnh đạo tôn giáo tái bày tỏ quyết tâm góp phần xây dựng hòa bình, đồng thời khẳng định rằng các tôn giáo không bao giờ biện minh cho oán thù và bạo lực.

Lối 200 vị lãnh đạo tôn giáo và các nhân vật chính trị, văn hóa, đã bày tỏ lập trường trên đây trong tuyên ngôn công bố chiều tối ngày 5-9-2006, sau 2 ngày gặp gỡ tại Assisi, trung Italia. Trước đó, các vị lãnh đạo các cầu nguyện cho hòa bình tại các địa điểm khác nhau, theo truyền thống tôn giáo của mình, rồi tuần hành tiến về quảng trường trước Vương cung thánh đường thánh Phanxicô.

Cuộc gặp gỡ nối tiếp tinh thần cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới về hòa bình cách đây đúng 20 năm, cũng tại Assisi, vào tháng 10 năm 1986. Nối tiếp truyền thống đó, trong 20 năm qua, Cộng đồng thánh Egidio vẫn tổ chức hàng năm một cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhân vật chính trị, văn hóa thế giới, tại các thành phố khác nhau. Đề tài cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị và văn hóa lần này tại Assisi là ”Để tiến tới một thế giới hòa bình - các tôn giáo và văn hóa đối thoại”.

Trong số những người hiện diện tại buổi lễ kết thúc đặc biệt có tổng thống Giorgio Napolitano của Italia.
Trong tuyên ngôn kết thúc, các vị lãnh đạo tôn giáo cho biết đã quan tâm tới những tình trạng xung đột đau thương trên thế giới, và xác tín rằng hòa bình là điều không thể từ bỏ được, cho dù nhiều khi có vẻ rất khó đạt tới hòa bình. ”Chúng tôi muốn giúp mọi người đang có trách nhiệm cai trị, hãy hướng cái nhìn, vượt lên trên sự bi quan, và khám phá niềm hy vọng gần kề và biết sống nghệ thuật đối thoại... Chúng tôi tin tưởng nơi sự đối thoại kiên nhẫn, chân thật và hợp lý: đối thoại để tìm kiếm hòa bình, và cũng để tránh những vực thẳm đang chia rẽ các nền văn hóa và các dân tộc, có nguy cơ đưa tới những xung đột trầm trọng”.

Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng long trọng khẳng định rằng: ”Chiến tranh không phải là điều không thể tránh được. Các tôn giáo không bao giờ biện minh cho oán ghét và bạo lực. Kẻ nào lạm dụng danh Thiên Chúa để hủy hoại tha nhân, thì họ đang rời cha tôn giáo tinh tuyền. Ai gieo rắc khủng bố, chết chóc, bạo lực, nhân danh Thiên Chúa, thì hãy nhớ rằng hòa bình chính là danh xưng của Thiên Chúa. Thiên Chúa mạnh mẽ hơn những kẻ muốn chiến tranh, muốn vun trồng oán thù, và những kẻ sống bằng bạo lực”.

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Trong sứ điệp gửi các tham dự viên được Đức TGM Sorrentino của giáo phận Assisi công bố tại buổi khai mạc hôm 4-9-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã nhắc đến nạn khủng bố và bạo lực trên thế giới ngày nay chưa có dấu hiệu giảm bớt. Một số cuộc xung đột võ trang tại nhiều miền, có thể tạo cho người ta cảm tưởng không những sự khác biệt văn hóa, nhưng cả những khác biệt về tôn giáo cũng là nguyên do tạo nên sự bất an hoặc đe dọa họa bình.
Trong bối cảnh đó, ĐTC đề cao sáng kiến của Đức Gioan Phaolô 2 đã triệu tập cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo lần đầu tiên cách đây 20 năm tại Assisi để cùng làm chứng tá hòa bình, và minh định rằng tôn giáo chỉ có thể phụng sự cho hòa bình, như Công đồng chung Vatican 2 đã dạy: ”Chúng tôi không thể kêu cầu Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người, mà lại từ chối không cư xử như anh chị em đối với tha nhân được dựng nêu theo hình ảnh giống Thiên Chúa” (NA 5).

ĐTC nhấn mạnh rằng không ai được phép coi sự khác biệt tôn giáo như một cái cớ để có thái độ gây chiến đối với người khác.

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.