Đức Thánh Cha khích lệ các bậc làm cha mẹ kiên trì cầu nguyện cho con cái
Chúa nhật hôm qua cũng là lễ kính thánh nữ Monica, thân mẫu của thánh Agostino, vì
thế trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha đã nhắc đến gương mặt của bà mẹ tuyệt
vời này và khuyến khích các bậc làm cha mẹ đừng ngã lòng trong sứ mệnh giáo dục con
cái, nhưng cứ tin tưởng kiên trì cầu nguyện cho chúng.
Mở đầu bài huấn dụ Đức
Thánh Cha nói: ”Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta kính nhớ thánh Monica và ngày
mai kính nhớ con của thánh nữ là thánh Agostino. Chứng tá của các vị có thể là niềm
an ủi và trợ giúp rất lớn cho biết bao nhiêu gia đình trong thời đại chúng ta ngày
nay. Thánh nữ Monica sinh tại Tagaste, bên Tunisi ngày nay, trong một gia đình kitô,
và đã sống sứ mệnh làm vợ làm mẹ một cách gương mẫu, bằng cách giúp chồng là ông Patrizio
khám phá ra vẻ đẹp của lòng tin nơi Chúa Kitô và sức mạnh của tình yêu thương theo
tinh thần Tin Mừng, có khả năng chiến thắng sự dữ với sự thiện. Sau khi chồng qua
đời rất sớm, thánh Monica can đảm tận tụy lo lắng nuôi dậy 3 con trai, trong đó có
Agostno ban đầu đã khiến cho thánh nữ phải khổ đau rất nhiều, vì tính tình ngang bướng
nổi loạn của cậu. Như chính thánh Agostino sẽ nói sau này, mẹ người đã sinh ra người
lần thứ hai: lần sinh thứ hai đòi hỏi một thời gian khốn khó tinh thần lâu dài, bằng
lời cầu nguyện và nước mắt, nhưng sau cùng đươc tưởng thưởng bằng niềm vui thấy con
không chỉ có được lòng tin và lãnh nhận bí tích Rửa tội, mà còn tận hiến toàn vẹn
phục vụ Chúa Kitô nữa”.
Áp dụng vào thực tại gia đình ngày nay Đức Thánh Cha
nói: ”Cả ngày nay cũng thế, có biết bao nhiêu khó khăn trong các tương quan gia đình,
và có biết bao nhiêu bà mẹ cũng âu sầu vì con cái đi theo các con đường lầm lạc! Thánh
nữ Monica, một phụ nữ khôn khoan và kiên vững trong lòng tin, mời gọi các bà mẹ đó
đừng ngã lòng, nhưng kiên trì trong sứ mệnh là vợ là mẹ, vững lòng cậy trông nơi Thiên
Chúa và bám chặt vào Chúa với lời cầu nguyện kiên trì.
Còn thánh Agostino,
suốt đời người đã là một cuộc si mê kiếm tìm sự thật. Sau một thời gian dài khắc khoải
trong nội tâm, cuối cùng thánh nhân đã khám phá ra nơi Chúa Kitô ý nghĩa rốt hết tràn
đầy của cuộc sống mình và của toàn lịch sử nhân loại. Thời còn trẻ, bị lôi cuốn bởi
sắc đẹp trần gian, thánh nhân đã gieo mình vào nó, như người sẽ tự thú sau này (x.
Confess. 10,27-38), một cách ích kỷ và chiếm hữu, với các thái độ đã khiến cho người
mẹ đạo đức của người phải đau khổ không ít. Nhưng qua một chặng đường mệt nhọc, nhờ
các lời cầu của mẹ, Agostino ngày càng rộng mở cho chân lý và tình yêu tràn đầy, cho
tới khi hoán cải, xảy ra tại Milano dưới sự hướng dẫn của thánh Giám Mục Ambrogio.
Như thế thánh Agostino là mẫu gương của lộ trình tiến đến với Thiên Chúa, là Chân
Lý và Sự Thiện tột cùng. Người viết trong cuốn sách Tự thú nổi tiếng rằng: ”Con đã
yêu Chúa trễ tràng, hỡi vẻ đẹp cổ xưa và mới mẻ biết bao, con đã yêu Chúa trễ tràng.
Này đây, Chúa ở trong con mà con đã ra ngoài lang thang tìm Chúa... Chúa đã ở với
con, mà con đã không ở với Chúa... Chúa đã gọi con, đã lớn tiếng kêu, đã vượt thắng
cái điếc của con. Chúa đã làm cho con lóa mắt, Chúa đã soi sáng con và cuối cùng đã
chữa lành sự mù lòa của con” (ibid.) Xin thánh Agostino bầu cử cho tất cả mọi người
trẻ đang khát khao hạnh phúc, và đang chạy theo những con đường lầm lạc để kiếm tìm
nó và hư mất trong các ngõ cụt mù lòa, được ơn gặp gỡ chân thành và sâu thẳm với Chúa
Kitô”.
ĐTC nói thêm trong bài huấn dụ: ”Thánh Monica và thánh Agostino mời
gọi chúng ta tin cậy hướng lên Mẹ Maria, là ngai toà sự khôn ngoan. Chúng ta phó thác
cho Mẹ các bậc cha mẹ kitô, để như thánh nữ Monica, họ đồng hành với con cái bằng
gương sáng và lời cầu nguyện. Chúng ta phó thác cho Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa giới
trẻ, để như thánh Agostino, họ luôn hướng tới Chân Lý và Tình Yêu tràn đầy, là Chúa
Kitô: chỉ có Chúa mới có thể thỏa mãn được các ước vọng sâu thẳm của trái tim con
người”.
Tiếp đến ĐTC đã đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người.
Chào các tín hữu sau kinh Truyền Tin ĐTC nói: ”Ngày mùng 1 tháng 9 tới đây Italia
cử hành ngày bảo vệ thiên nhiên, là ơn cao trọng của Thiên Chúa nhưng đang gặp các
nguy cơ nghiêm trọng, vì các lựa chọn và kiểu sống có thể khiến cho thiên nhiên trở
thành tồi tệ. Môi sinh tồi tệ khiến cho cuộc sống không thể chịu đựng nổi, đặc biệt
là cuộc sống của các người nghèo túng trên trái đất. Trong sự đối thoại với các kitô
hữu thuộc các Giáo Hội khác cần phải săn sóc thiên nhiên, không phung phí các tài
nguyên và chia sẻ các tài nguyên đó một cách liên đới. Nhân dịp này, ĐTC nói, sáng
nay tôi vui sướng chào đón đại diện của cuộc hành hương đi bộ, do Hiệp hội công nhân
công giáo Italia tổ chức, theo lộ trình Francigena từ Mongenevro về Roma để gây ý
thức tôn trọng thiên nhiên nơi tất cả mọi người”. Sau cùng Đức Thánh Cha đã chào các
tín hữu bằng các thứ tiếng: Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba lan và Ý.
Ngài không quên cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui an lành.