2006-08-22 11:56:01

CUỘC HOÁN CẢI ĐỔI ĐỜI


Một cuộc sống hư-đốn gần như không thể cứu vãn được nữa .. Thế mà, nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, mọi sự thay đổi hết. Quả thật, với THIÊN CHÚA, không gì mà Ngài không thể làm được, đúng như chứng từ hồi tâm hoán cải sau đây.

Tôi tên Roberto - 33 tuổi - đến từ thành phố Brindisi, miền Nam nước Ý. Từ 3 năm qua, tôi là thành viên Phong Trào Canh Tân trong Thánh Linh. Trước tiên, tôi xin dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA, bởi vì, trước đây 3 năm, tôi không hề biết đọc cũng không biết viết. Trong khi hiện tại tôi có thể đọc bản chứng từ do chính tay tôi viết. Tiếp đến, với niềm vui sâu xa, tôi muốn chia sẻ với toàn thể quí vị kỳ công THIÊN CHÚA thực hiện nơi tôi.

Trong vòng ròng rã hơn 10 năm trời, tôi đắm chìm trong tăm tối của ma túy và bơi lội trong các hành vi phạm pháp như ăn trộm ăn cắp, buôn bán ma túy và cướp của giết người. Cuộc sống của tôi lúc bấy giờ chỉ ghi đậm bằng hai yếu tố thảm thương nhất: tiền bạc và ăn chơi dâm đãng!

Cùng thời gian này, tôi điều hành câu lạc bộ ca-vũ-nhạc ở Rimini (Trung Bắc Ý). Tôi nắm trong tay đủ mọi yếu tố sang giàu mà một chàng trai thời đại bình thường mơ ước. Thế nhưng tôi luôn cảm thấy chán chường, khổ sở. Tôi không cảm thấy hạnh phúc.

THIÊN CHÚA Quan Phòng chuẩn bị cho tôi cuộc gặp gỡ với người bạn gái. Trong một bữa tiệc, nàng thẳng thắn nói với tôi cách rõ ràng không úp mở:

- Roberto à, bạn đang có vấn đề và bạn sống không hạnh phúc!

Không đợi tôi phân trần giải thích, nàng ân cần mời tôi đến tham dự buổi lễ hội của Phong Trào Canh Tân trong Thánh Linh. Tôi miễn cưởng nhận lời.

Ngày đầu tiên đến đây tôi cảm thấy bơ vơ như lạc vào rừng sâu. Tôi còn nhớ như in cái ý tưởng ước muốn chặt đứt đầu mấy người đang điều động chương trình Cuộc Họp Mặt!

Mặt mày tôi sừng-sộ như thế, nhưng các tham dự viên có thái độ ngược lại.

Họ đón tiếp tôi thật nồng hậu thật chân tình khiến tôi thật sự bị rúng động. Chưa hết. Tôi quyết định dọn mình lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Tôi đi xưng tội với vị Linh Mục từng là thành viên Phong Trào Canh Tân trong Thánh Linh. Lần xưng tội ấy đánh dấu cuộc thay đổi toàn diện. Tôi hồi tâm thống hối và chuyển hướng cuộc sống. Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình hoàn toàn tự do, một sự tự do đích thật.

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu làm việc và kiếm ra tiền một cách lương thiện. Tôi dứt khoát từ bỏ mọi ”lang-chạ” với đàn bà con gái và làm tiền cách quá dễ dàng.

Tôi ý thức rõ ràng THIÊN CHÚA Nhân Lành lo liệu cho tôi gặp người bạn gái quí hiếm vào thời điểm thuận lợi. Và ơn thánh Chúa hoạt động cách hữu hiệu trong tôi. Muôn vàn cảm tạ hồng ân bao la của THIÊN CHÚA.

Các anh chị em thành viên Phong Trào Canh Tân trong Thánh Linh tận tình giúp đỡ tôi trên bước đường hồi tâm thống hối. Quả thật, THIÊN CHÚA làm nơi tôi muôn điều kỳ diệu, cho chính bản thân tôi cũng như cho gia đình tôi. Bởi vì, qua cuộc hoán cải của tôi, gia đình tôi cũng quay về với Giáo Hội Công Giáo và trở lại với việc sống Đạo nghiêm chỉnh đàng hoàng.

Ngày hôm nay khi nói lên chứng từ tri ân, lòng tôi cảm thấy thật an bình hạnh phúc. Tôi không thiếu gì cũng chả tìm kiếm gì nữa. Tôi quyết định dâng hiến trọn cuộc đời tôi cho THIÊN CHÚA và cho công việc phục vụ các anh chị em đồng loại thân yêu của tôi, đặc biệt các anh chị em nghèo khổ túng thiếu nhất cần được giúp đỡ.

... ”Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào THIÊN CHÚA và có THIÊN CHÚA làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nưc, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái. Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được? Ta là THIÊN CHÚA, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm” (Giêrêmia 17,7-10).

(”Rinnovamento nello Spirito Santo”, Maggio/Giugno 2004, trang 33).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt







All the contents on this site are copyrighted ©.