2006-08-13 20:18:13

Mùa hè là thời gian dành cho gia đình, nghỉ ngơi và cầu nguyện


Đuc Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền Tin chung với với tín hữu tụ tập tại Castel Gandolfo trưa Chúa Nhật 13-8-2006.

Đề cập tới ý nghĩa của mùa hè ngài nói: ”Anh chị em thân mến, trong thời gian mùa hè này nhiều người đã bỏ các thành phố và đang nghỉ ngơi tại các nơi du lịch hay tại quê hương mình. Tôi cầu chúc cho thời gian nghỉ ngơi này củng cố tâm thần và thể xác của họ, hằng ngày đã phải liên tục chịu đựng sự mệt nhọc và mòn mỏi, vì nhịp chạy quay cuồng của cuộc sống tân tiến ngày nay. Các ngày nghỉ cũng tạo cơ may qúy báu để sống lâu giờ hơn với những người thân yêu trong gia đình, để tìm thăm thân nhân bạn bè, tắt một lời để dành nhiều không gian hơn cho các liên hệ và tiếp xúc nhân bản, mà nhịp dấn thân thường ngày cản ngăn không cho phép vun trồng như chúng ta mong ước. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thể vui hưởng một thời gian nghỉ hè, và có không ít người bị bó buộc phải khước từ đi nghỉ hè vì nhiều lý do khác nhau. Tôi đặc biệt nghĩ đến những ai phải sống một mình, người già cả và bệnh tật trong mùa hè thường đau khổ hơn vì cô đơn. Tôi xin bầy tỏ sự gần gũi tinh thần của tôi đối với các anh chị em đó, và hết lòng cầu chúc từng người có được sự trợ giúp và ủi an của bè bạn.

Tiếp tục bài huấn dụ ĐTC đề cập đến các thiện ích mà con người có thể vui hưởng trong những ngày hè và nói: ”Đối với nhiều người thời gian nghỉ hè trở thành dịp thuận tiện cho các cuộc gặp gỡ văn hóa, các lúc cầu nguyện và chiêm niệm lâu giờ hơn trong khung cảnh thiên nhiên hay trong các tu viện và cơ cấu tôn giáo. Khi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, người ta có thể dành nhiều giờ hơn để đối thoại với Thiên Chúa, suy niệm Kinh Thánh và đọc một vài cuốn sách đào tạo bổ ích. Ai sống kinh nghiệm của sự nghỉ ngơi tinh thần này đều biết nó ích lợi vì giúp cho mùa hè không chỉ là thời gian vui chơi giải trí đơn thuần. Thế rồi việc trung thành tham dự thánh lễ Chúa Nhật giúp chúng ta cảm thấy mình là thành phần sống động của cộng đoàn giáo hội, cả khi chúng ta ở ngoài giáo xứ. Dù có ở bất cứ nơi đâu, chúng ta luôn cần được dưỡng nuôi bằng bí tích Thánh Thể. Trang Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay nhắc nhớ cho chúng ta biết điều đó, khi giới thiệu Chúa Giêsu như là Bánh sự sống. Theo những gì thánh sử Gioan kể lại, chính Chúa tuyên bố Người là ”bánh hằng sống từ trời xuống” (x. Ga 6,13), bánh nuôi dưỡng lòng tin và ban lương thực cho sự hiệp thông giữa tất cả mọi kitô hữu.

Sau cùng Đức Thánh Cha đã nhắc tới tình hình chiến sự tại Trung Đông và đưa ra lời mời gọi sau đây: ”Bầu khí nghỉ hè không làm cho chúng ta lãng quên cuộc xung khắc nghiêm trọng đang diễn ra bên Trung Đông. Các diễn tiến sau cùng khiến cho chúng ta hy vọng rằng các vụ đụng độ chấm dứt và việc trợ giúp dân chúng được bảo đảm một cách nhanh chóng và hữu hiệu. Chúng ta tất cả cầu chúc rằng sau cùng hòa bình thắng vượt bạo lực và sức mạnh của vũ khí. Chúng ta hãy kiên trì tin tưởng khẩn cầu mẹ Maria, từ cuộc sống vinh quang thiên quốc mà chúng ta sẽ chiêm ngưỡng Mẹ hồn xác lên trời vào ngày mốt, luôn luôn sẵn sàng bầu cử cho con cái Mẹ và cứu giúp các nhu cầu của con cái Mẹ.

Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người. Sau khi ban phép lành, ngài đã chào các tín hữu và du khách hành hương bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba lan và Ý. Đức Thánh Cha đã đặc biệt gửi lời chào tới tất cả mọi tín hữu Ba Lan trong những ngày này đang đi bộ hành hương tới các đền thánh Jasna Gora, Kalvaria và các nơi thánh khác trong dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Ngài nói: Ước gì sự cố gắng trong bước đường hành hương của anh chị em và lời cầu nguyện đem lại cho anh chị em nhiều hoa trái ơn thánh. ĐTC không quên chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật tươi vui an lành.

LTK







All the contents on this site are copyrighted ©.