Một ngày trong năm 1852, đau thương giáng xuống gia đình Ông Vincenzo và Bà Anna Marello.
Sau thời gian ngắn thọ bệnh, bà Anna qua đời, để lại hai con thơ. Giuseppe 8 tuổi
(26-12-1844) và Vittorio 3 tuổi.
Ngỡ ngàng trước cái chết đột ngột của mẹ hiền,
bé Giuseppe vụt lên ý nghĩ. Cậu cầm tay em trai dắt đến trước tượng Đức Mẹ MARIA rồi
cầu nguyện:
- Chúng con quỳ dưới
chân Đức Mẹ và tuyên xưng Đức Mẹ là Mẹ THIÊN
CHÚA. Chúng con xin nhận Đức Mẹ làm Mẹ chúng con suốt
đời.
Kể từ ngày ấy, Hiền Mẫu Thiên Quốc ghé mắt trông
coi hai trẻ mồ côi. Trong vòng tay chăm sóc của Đức Mẹ
MARIA, thử hỏi còn nơi nương ẩn nào vững chắc hơn???
Góa
vợ quá sớm, ông Vincenzo Marello đem hai con dại về gởi nơi nhà Ông Bà Nội ở San Martino
Alfieri, vùng Asti (Bắc Ý). Nơi nhà Ông Bà, ít ra hai trẻ thơ tìm được chút hơi ấm
gia đình.
Giuseppe thật ngoan ngoãn. Cậu bé chăm học và nhất là, hết lòng kính
mến Đức Mẹ. Khi Giuseppe mãn bậc tiểu học, ông Vincenzo đưa hai con hành hương đền
thánh Đức Mẹ Từ Bi ở Savona. Dưới hầm Đền Thánh có bức tượng Đức Mẹ mặc áo trắng tinh
với đôi tay mở rộng, như sẵn sàng ôm ấp từng tín hữu đến khẩn cầu cùng Mẹ. Giuseppe
lặng lẽ đến quỳ đọc kinh rất lâu trước tượng Đức Mẹ. Không ai biết được cậu thân thưa
gì với Đức Mẹ MARIA, chỉ biết rằng, sau lần hành hương ấy, Giuseppe bày tỏ ước muốn
trở thành Linh Mục.
Ngày 9-11-1856, Giuseppe Marello 12 tuổi, gia nhập tiểu
chủng viện ở Asti. Các bạn chủng sinh cùng lớp đều đồng loạt làm chứng:
- Chú
Giuseppe là chủng sinh gương mẫu, chuyên chăm học tập và trung thành tuân giữ kỷ luật
nhà trường.
Tháng 4 năm 1859, nước Ý bùng nổ cuộc chiến thứ hai dành độc lập.
Chủng viện đóng cửa và tạm thời giải tán các chủng sinh. Ba năm trôi qua, thấy tình
cảnh khó khăn, ông Vincenzo khuyên con trai chuyển hướng và ghi danh học ngành thương
mại. Giuseppe do dự không biết phải quyết định ra sao. Anh xin Đức Mẹ MARIA soi sáng
chỉ đường và cầu nguyện cùng Chúa:
- Chúa muốn con làm gì? Con phải đáp lại
tiếng Chúa gọi như thế nào?
Tháng 12 năm 1863, Giuseppe ngã bệnh nặng. Anh
thưa với thân phụ:
- Ba à, Đức Mẹ muốn con thuộc trọn về Đức Chúa GIÊSU, trở
thành Linh Mục của Ngài. Nếu Ba chấp thuận, Đức Mẹ sẽ chữa con lành bệnh tức khắc.
Bằng không, Đức Mẹ sẽ đưa con về Trời.
Vài ngày sau, Giuseppe khỏi hẳn bệnh.
Tháng Giêng năm 1864, Giuseppe 20 tuổi, vui sướng trở lại chủng viện.
Thầy
Giuseppe tiếp tục môn thần học. Trong con tim sâu thẳm, thầy ước mong trở thành Linh
Mục thánh thiện. Ngày 19-9-1868, Đức Cha Carlo Savio, Giám Mục Asti, truyền chức Linh
Mục cho thầy Giuseppe Marello. Ngày hôm sau, tân Linh Mục dâng lễ mở tay tại đền thánh
Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi.
Con đường mục vụ dài chờ đón vị tân Linh Mục. Cha
Giuseppe lần lượt làm Bí Thư cho Đức Cha Carlo Savio rồi làm giáo sư và Cha Linh Hướng
chủng viện, tông đồ giới trẻ, sáng lập viên dòng Trợ Tá Thánh Cả GIUSE. Sau cùng Cha
được chỉ định làm Giám Mục giáo phận Acqui. Ngài trở thành vị chủ chăn nổi bật nét
hiền dịu và luôn đắm mình trong kinh nguyện. Đức Cha Giuseppe Marello hăng say chu
toàn công tác tông đồ và vạch thảo nhiều chương trình mục vụ.
Nhưng THIÊN CHÚA
có quyết định riêng của Ngài. Đang đong đầy sức lực ở tuổi 51, bỗng Đức Cha Giuseppe
Marello ngã bệnh và qua đời gần đền thánh Đức Mẹ Từ Bi ở Savona ngày 30-5-1895.
Chúa
Nhật 25-11-2001 Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 (1978-2005) đã nâng Đức Giám Mục Giuseppe
Marello lên hàng hiển thánh.
... ”Đây là người tôi trung Ta
nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần
khí Ta ngự trên người. Người sẽ làm sáng tỏ công lý trước
muôn dân. Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe
tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, người không
đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Người
không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa
cầu” (Isaia 42,1-4).
(Paolo Risso, ”Una Nidiata della Mamma”, Casa Mariana
Editrice, Frigento (AV), 1986, trang 13-18).