2006-07-30 12:59:45

ĐỨC THÁNH CHA TÁI KÊU GỌI HÒA BÌNH CHO TRUNG ĐÔNG


CASTEL GANDOLFO. Trong buổi đọc kinh truyền tin chúa nhật 30-7-2006, tại Castel Gandolfo, ĐTC Biển Đức 16 tái kêu gọi hòa bình cho Trung Đông.

Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu tụ tập tại khuôn viên, trong đó có Đức Cha Marcello Semerano, GM giáo phận Albano sở tại và thị trưởng thành Castel Gandolfo, và nhiều em hướng đạo sinh, sau khi chào thăm mọi người, ĐTC nói:

”Trong lúc này, tôi không thể không nghĩ đến tình hình ngày càng trầm trọng và bi thảm mà Trung Đông đang phải trải qua: hàng trăm người chết, rất nhiều người bị thương, một số hết sức đông đảo những người không nhà cửa và phải tản cư, vao nhiêu nhà cửa, thành phố, các cơ cấu hạ tầng bị phá hủy, trong khi nơi tâm hồn nhiều người dường như gia tăng oán hận và ước muốn báo thù. Những sự kiện ấy chứng rõ ràng rằng người ta không thể tái lập công lý, kiến tạo một trật tự mới và xây dựng một nền hòa bình chân chính bằng cách sử dụng bạo lực. Hơn bao giờ hết chúng ta thấy tiếng nói của Giáo Hội có tính chất tiên tri và đồng thời rất thực tiễn, khi mà đứng trước chiến tranh và xung đột đủ loại, Giáo Hội chỉ dẫn con đường sự thật, công lý, tình thương và tự do (cf Thông điệp Hòa bình dưới thế). Ngày nay, nhân loại cũng phải đi theo con đường này để theo đuổi thiện ích hằng mong ước là hòa bình chân thực.

Nhân danh Thiên Chúa, tôi ngỏ lời với tất cả những người có trách nhiệm về cái vòng bạo lực hiện nay, xin họ hãy từ bỏ tức khắc võ khí từ mọi phía! Với các chính phủ và các tổ chức quốc tế, tôi xin họ đừng bỏ qua một nỗ lực nào để đạt được sự ngưng mọi hoạt động thù nghịch là điều vốn cần thiết, để có thể khởi sự, bằng đường lối đối thoại, một cuộc sống chung lâu bền và vững chắc của mọi dân tộc ở Trung Đông. Với những người thiện chí, tôi cũng xin họ tiếp tục và tăng cường việc gửi các viện trợ nhân đạo cho các dân tộc bị thử thách quá nhiều và đang túng thiếu. Nhưng nhất là ước gì từ mọi tâm hồn, kinh nguyện tín thác tiếp tục dâng lên Thiên Chúa nhân lành và từ bi, xin Chúa ban hòa bình và miền Trung Đông và toàn thế giới. Chúng ta hãy phó thác lời khẩn nguyện này cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ của Vua Hòa Bình và là Nữ Vương Hòa Bình, rất được tôn kính tại các nước Trung Đông, nơi mà chúng ta hy vọng sớm được thấy hiển trị sự hòa giải mà Chúa Giêsu đã dâng hiến bửu huyết của ngài để đạt được.

Sau khi ban phép lành, ĐTC đã chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

Bằng tiếng Pháp, ĐTC cũng khuyến khích các tín hữu nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa Kitô ban ơn hòa bình cho mọi người tại Thánh Địa và toàn vùng Trung Đông.

Ngỏ lời bằng tiếng Anh, ĐTC đặc biệt nhắc đến các bạn trẻ thuộc Phong trào Regnum Christi, Nước Chúa Kitô, của dòng Đạo Binh Chúa Kitô. Ngài cũng nói rằng trong Tin Mừng chúa nhật hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu cho đám đông dân chúng bị đói được ăn no. Với cùng tình yêu thương quảng đại như thế, Chúa tiếp tục ban cho chúng ta hằng ngày, Bánh Sự Sống. Ước gì Thánh Thể luôn nâng đỡ chúng ta trong tình yêu đối với Thiên Chúa, mở rộng tâm hồn chúng ta yêu thương tha nhân, nhất là những người đang ở trong tình cảnh túng thiếu.
Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Đức, ĐTC nhận định rằng chiến tranh tại Trung Đông với sự tàn ác của nó làm cho mùa hè này bị đen tối. Ước muốn hòa bình của chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu là vị Vua Hòa Bình, làm cho tâm hồn con người bớt chai đá và võ khí im tiếng. Tôi cầu chúc anh chị em được một mùa nghỉ hè vui tươi, được nghi ngơi và được bồi bổ sinh lực.

Bằng tiếng Ba Lan và tiếng Ý, ĐTC nhắc đến phụng vụ trong tuần này với lễ kính Đức Mẹ Xuống Tuyết, 5-8 tới đây, và một số vị đại thánh như thánh Ignatio Loyola ngày 31-7, thánh Anphongsô Liguori mùng 1-8, và thánh Gioan Maria Vianney, 4-8. Ngài nói: chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của các ngài để thế giới được ơn hòa bình là một thiện ích cơ bản; đặc biệt chúng ta xin Chúa cho võ khí được ngưng tiếng tại Trung Đông. Ước gì tấm gương và sự cầu bầu của các chứng nhân sáng ngời ấy giúp chúng ta tiến bước trên con đường thánh thiện.

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.