2006-07-23 17:54:51

ĐỨC THÁNH CHA TÁI KÊU GỌI HÒA BÌNH CHO TRUNG ĐÔNG


LES COMBES. ĐTC Biển Đức 16 tái lên khẩn thiết kêu gọi hòa bình cho vùng Trung Đông, ngày càng chìm vào máu lửa.

Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa chúa nhật 23-7-2006 tại Les Combes, bắc Italia, nơi ngài nghỉ hè từ ngày 11-7-2006, trước sự tham dự của hơn 5 ngàn tín hữu, ĐTC nói:

”Như đã được thông báo hôm thứ năm vừa qua, đứng trước tình hình trầm trọng hơn tại Trung Đông, tôi đã ấn định chúa nhật 23-7 này là ngày đặc biệt cầu nguyện và thống hối, và mời gọi các vị mục tử, các tín hữu và tất cả các tín hữu khẩn cầu xin Thiên Chúa ban hồng ân hòa bình. Tôi mạnh mẽ lập lại lời kêu gọi các phe lâm chiến, hãy ngưng chiến tức khắc và cho phép gửi đồ cứu trợ nhân đạo, và với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, hãy tìm kiếm những con đường khởi sự thương thuyết. Nhân cơ hội này, tôi tái khẳng định quyền của nhân dân Liban được toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền đất nước của họ, quyền của người Israel được sống an bình trong quốc gia của mình và quyền của người Palestine có được một Tổ Quốc tự do và có chủ quyền. Tiếp đến, tôi cũng đặc biệt gần gũi những thường dân vô phương thế tự vệ, họ bị thương tổn bất công trong cuộc xung đột mà họ chỉ là nạn nhân: họ là những người dân tại miền Galilea bị bó buộc phải sống trong các hầm trú ẩn, họ là đại đa số nhân dân Liban, một lần nữa, lại thấy đất nước của họ bị tàn phá, và phải rời bỏ tất cả để thoát thân tới nơi khác. Tôi dâng lên Thiên Chúa lời khẩn thiết cầu nguyện, để khát vọng hòa bình của đại đa số nhân dân sớm được đáp ứng, nhờ sự dấn thân hòa hợp của các vị hữu trách. Tôi cũng lập lại lời kêu gọi tất cả các tổ chức bác ái, hãy biểu lộ cho dân chúng đang bị tổn thương tình liên đới chung cụ thể.”

Cũng trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền Tin, ĐTC nhắc đến lễ kính thánh nữ Maria Madalena, cử hành hôm 22-7 và nói:

”Hôm qua, chúng ta đã kính nhớ thánh nữ Maria Madalena nữ môn đệ của Chúa chiếm chỗ đầu trong các sách Phúc Âm. Thánh Luca liệt kê thánh nữ vào số các phụ nữ đã theo Chúa Giêsu sau khi được ”chữa lành khỏi các thần dữ và bệnh tật”, và nói rõ ràng ”7 quỉ đã bị trục khỏi bà” (Lc 8,2). Madalena đã hiện diện dưới chân Thánh Giá, cùng với Mẹ Chúa Giêsu và các phụ nữ khác. Cũng chính thánh nữ đã khám phá ra ngôi mộ trộng, sáng sớm ngày đầu tiên sau ngày thứ bẩy, bà đứng cạnh mộ mà khóc, cho đến khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà (cf Gv 20,11). Tiểu sử thánh nữ Maria Magdala nhắc nhở cho tất cả mọi người về một chân lý căn bản này, đó là môn đệ Chúa Kitô là người, trong kinh nghiệm về sự yếu đuối của con người, đã khiêm tốn xin Chúa cứu giúp, là người được Chúa chữa lành và theo sát Chúa, trở thành chứng nhân quyền năng tình yêu thương xót của Chúa, một tình yêu mạnh hơn tội lỗi và sự chết.

ĐTC cũng nhắc đến lễ thánh nữ Brigida Thụy Điển, đồng bổn mạng của Âu Châu, mừng vào chúa nhật 23-7, và nói: ”Thánh nữ đến từ Thụy Điển, sống tại Roma, và đã đi hành hương tại Thánh Địa. Qua đó, thánh nữ mời gọi chúng ta giúp nhân loại tìm được một không gian an bình, cả tại Thánh Địa nữa.

Và ĐTC kết luận rằng: ”Tôi phó thác toàn thể nhân loại cho quyền năng tình thương của Chúa, đồng thời mời gọi tất cả mọi người hãy cầu nguyện để các dân tộc yêu quí tại Trung Đông có khả năng từ bỏ con đường đụng độ võ trang và, với sự táo bạo đối thoại, can đảm xây dựng một nền hòa bình công chính và lâu bền. Lạy Mẹ Maria Nữ Vương hòa bình, xin cầu cho chúng con.”

Sau khi ban phép lành, ĐTC đã chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp ngài mời gọi mọi người, qua vẻ đẹp thiên nhiên, hãy chiêm ngắm vẻ đẹp của Thiên Chúa, nghỉ ngơi và trở về với Chúa Kitô nhiều hơn. Bằng tiếng Anh, ngài đặc biệt nhắc đến một nhóm các nữ tu thừa sai của Mẹ Maria đến từ Ấn độ. Với các tín hữu nói tiếng Đức, ĐTC nhắc đến gương của thánh Brigitta như người vợ và người Mẹ gương mẫu. Ước gì gương đức tin của thánh nữ cũng gợi hứng cho chúng ta đọc được dấu tích của Đấng Tạo Hóa nơi những con người và các nền văn hóa chúng ta gặp gỡ.

Trước khi trở về biệt thự, ĐTC còn ngồi lại để bắt tay chào đông đảo các tín hữu bệnh nhân và tàn tật ngồi trên ghế lăn.

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.