2006-07-10 12:19:31

QUẢNG ĐẠI THA THỨ CỦA BẬC CHA MẸ MỸ


Mùa hè năm 1994, gia đình ông bà Margaret và Reginald Green, người Mỹ, cùng hai con Nicholas (7 tuổi) và Eleanor (4 tuổi) lần đầu tiên du lịch Âu Châu. Ngày 29-9, chiếc xe chở gia đình đang ngon trớn chạy trên xa lộ hướng về miền Nam Ý thì bị chiếc xe những người bịt mặt đuổi theo. Một tên chĩa súng ra lệnh cho ông Reginald ngừng lại. Thấy rõ hiểm nguy, ông Reginald phóng xe chạy như bay, bỏ lại toán cướp đàng sau.

Khi gặp cảnh sát công lộ đi tuần, ông Reginald mới hoàn hồn ngừng xe. Nhưng khi kiểm soát hai đứa con ngồi ở băng sau thì Nicholas bị trúng đạn ở đầu. Được xe cảnh sát chở ngay đến nhà thương, nhưng ngày hôm sau, bộ óc Nicholas ngừng hoạt động. Khi biết con trai không thoát lưỡi hái tử thần, ông bà Green quyết định cho đi các cơ phận của Nicholas để cứu người đang bị bệnh.

Có tất cả 7 người hưởng nhờ ân huệ của Nicholas. Thận được ghép cho hai thiếu niên Tino Motta (9 tuổi) và Anna-Maria di Ceglie (12 tuổi). Gan được ghép cho thiếu nữ Maria Pia Pedalà (17 tuổi). Trái tim được ghép cho cậu bé Andrea Mongiardo (12 tuổi). Lá lách được ghép cho thanh nữ Silvia Ciampi (22 tuổi). Sau cùng võng mô được ghép cho cô Domenica Galletta (22 tuổi) và ông Francesco Mondello (41 tuổi). Tất cả đều là người Ý.

Dư luận tại Ý lúc bấy giờ rất cảm kích trước nghĩa cử anh hùng của ông bà Green. Ông bà không oán giận người Ý bất lương giết chết đứa con trai đầu lòng yêu dấu. Trái lại đã tha thứ bằng cách quảng đại cho đi cơ phận của Nicholas để cứu 7 người Ý khác. Nghĩa cử của ông bà Green cũng gây ảnh hưởng tốt. Tại Ý sau đó, việc cho đi các cơ phận gia tăng 30%.

Từ đó ông bà trở thành người nhiệt tâm cổ võ việc cho đi các cơ phận. Gia đình Green sống tại Bodega Bay, bang California, Hoa Kỳ. Ông Reginald không phải tín hữu Kitô sùng đạo, nhưng ông luôn tin tưởng nơi lòng tốt của con người và thường nói:

- Trong cái rủi có cái may!

Bà Margaret trái lại là tín hữu Kitô đầy tràn lòng tin. Bà giải thích mọi biến cố cuộc đời dưới ánh sáng Đức Tin. Cả hai ông bà đều là ký giả và là chủ nhân hãng tin tài chánh Mutual Fund News Service. Sau tai nạn giết chết Nicholas vào mùa hè năm 1994, ông bà Green mong muốn có một người con khác thay thế cho Nicholas. Ông bà thực hành phương pháp thụ thai nhân tạo và có được cặp song đôi: một trai và một gái. Đó là bé Laura và Martin. Ông Reginald cảm động nói:

- Chúng tôi chỉ ước ao một nhưng THIÊN CHÚA lại cho đến 2 đứa con!

Cuộc cho đi cơ phận của Nicholas và ghép cơ phận của bé cho 7 người khác tạo thành vòng dây liên đới rộng lớn, nối liền Mỹ quốc với Ý-đại-lợi! Tại bang California, trên ngọn đồi Bodega Bay, nằm đối diện với một trường học, nơi các trẻ em thường đến đó chơi đùa, người ta dựng khán đài tưởng niệm Nicholas. Khán dài có dạng những chiếc trụ vươn cao nối thành hình vuông, trên đó có gắn hàng trăm chiếc chuông đủ loại lớn nhỏ. Các chuông này là quà tặng của học sinh các trường tại Ý, đáp lời kêu gọi của tờ tuần san Oggi - Hôm Nay. Chính giữa là quả chuông lớn có ghi tên Nicholas và do hãng đúc chuông ”Marinelli di Agnano” gửi tặng. Chuông được Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 làm phép.

Nghĩa cử quảng đại giúp ông bà Margaret và Reginald Green tìm thấy ý nghĩa đau khổ. Thật an ủi khi nghĩ rằng Nicholas chết, nhưng cùng lúc đã cứu sống 7 người khác. Ông Reginald thú nhận:

- Vợ chồng chúng tôi thật may mắn. Bởi lẽ, qua đau khổ, chúng tôi tiếp nhận rất nhiều hồng ân. Do đó cần phải khuyến khích việc cho đi các cơ phận để cứu sống người khác.

Và đây là trường hợp điển hình. Ngày 6-7-1996, cũng tại nước Ý, trung sĩ hiến binh Sebastiano D'Immè, tử nạn trong cuộc đụng độ với một nhóm bắt cóc. Chàng mới 31 tuổi và vừa lập gia đình. Vợ và gia đình chàng anh dũng quảng đại cho đi tất cả các cơ phận của trung sĩ Sebastiano. Cinzia, em gái trung sĩ Sebastiano cảm động nói:

- Cần phải trao cho nỗi đau đớn một ý nghĩa. Đối với gia đình chúng tôi, thật là an ủi mỗi khi nghĩ rằng: trái tim của Sebastiano tiếp tục đập trong lồng ngực một người nào đó!

(”Famiglia Cristiana”, n.50, Dicembre/1996, trang 68-70)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt







All the contents on this site are copyrighted ©.