Hôm qua là buổi đọc kinh Truyền tin lần cuối tại quảng trường
thánh Phêrô trong muà hè năm nay. Tuần tới, đức thánh cha sẽ
đi Valencia (Tây-ban-nha) để chủ tọa thánh lễ bế mạc Đại hội
các gia đình, kế đó ngài sẽ đi nghỉ ở vùng Bắc
Ý và trở về Castel Gandolfo. Chủ đề của bài huấn dụ hôm qua là
đại hội gia đình, đã được khai mạc
chiều thứ bảy vừa qua với thánh lễ cho đức tổng giám mục sở tại,
đức cha Agustin Garcia-Gasco, chủ tọa. Ngoài ra, sau khi ban phép lành
Toà Thánh, đức Bênêđictô XVI còn thêm những lời kêu gọi
liên quan đến hoà bình thế giới. Sau đây là nguyên văn bài huấn
dụ.
Anh chị em thân mến
Vào thứ 7 và chúa nhựt tới đây, tại thành
phố Valencia bên Tây-ban-nha, sẽ diễn ra Đại Hội các gia đình lần thứ V. Đại hội lần
thứ I đã được tổ chức tại Rôma vào năm 1994, nhân dịp Năm Quốc tế Gia đình do Liên
hiệp quốc đề xướng. Vào dịp đó, Đức thánh cha Gioan Phaolô II đáng mến đã viết một
bài suy niệm dài và thống thiết về gia đình, dưới hình thức một bức tâm thư gửi đến
các gia đình trên khắp hoàn cầu, Tiếp theo Đại hội lần đầu sẽ còn các cuộc Đại Hội
khác: Rio de Janeiro năm 1997, Rôma năm 2000 (vào dịp khánh nhật dành cho các gia
đình trong năm thánh), Manila năm 2004. Lần chót đức thánh cha không thể đích thân
tham dự nhưng đã gửi một sứ điệp trực tiếp truyền hình và truyền thanh. Thật là điều
quan trọng cho các gia đình ngày hôm nay được vọng đến lời kêu gọi của đức Gioan Phaolô
II cách đây 25 năm trong tông huấn Familiaris consortio: “Hỡi gia đình, hãy trở nên
điều mà Chúa đã định cho ngươi”.
Đề tài cho Đại Hội Valencia sắp đến là việc
truyền thụ đức tin trong gia đình. Dựa trên ý hướng đó, khẩu hiệu cuộc viếng thăm
của tôi tại Valencia là: “Hỡi gia đình, hãy sống và truyền thông đức tin”. Trong biết
bao cộng đoàn ngày nay đang vị tục hoá, điều cấp bách số một của các tín hữu Kitô
giáo là canh tân đức tin của người lớn, ngõ hầu họ có khả năng thông truyền cho các
thế hệ trẻ. Đàng khác, hành trình khai tâm cho các ấu nhi và thiếu nhi có thể trở
nên cơ hội hữu ích để các cha mẹ xích lại gần Giáo hội và khám phá sâu xa hơn vẻ đẹp
và chân lý của Phúc âm, Tóm lại, gia đình là một cơ thể sống động, trong đó có sự
lưu chuyển các ân huệ với nhau. Bằng một cử chỉ đầy ý nghĩa, trong nghi thức rửa tội,
người cha hoặc người đỡ đầu thắp lên ngọn đèn từ Cây Nến Phục sinh, biểu tượng của
Chúa Kitô Phục sinh, và vị chủ sự hướng về các thân nhân, nói: “anh chị em hãy lưu
tâm để cho đứa con của anh chị em đã được chiếu sáng nhờ Chúa Kitô, thì cũng sống
như con cái của sự sáng”. Cử điệu đó gói ghém tất cả ý nghĩa của việc truyền thụ đức
tin trong gia đình, và để cho được trung thực thì đòi hỏi nỗ lực về phía cha mẹ phải
đầu sâu sự hiểu biết về đức tin, hun nóng ngọn lửa đức tin nhờ việc cầu nguyện và
thường xuyên lãnh nhận bí tích Thống hối và Thánh Thể.
Chúng ta hãy cầu xin
Đức trinh nữ Maria cho cuộc Đại Hội Valencia được thành công tốt; chúng ta cầu nguyện
cho tất cả các gia đình trên thế giới, ngõ hầu họ được trở nên những cộng đoàn chân
chính của tình yêu và sự sống, nơi mà ngọn lửa đức tin được truyền lại từ thế hệ này
sang thế hệ khác.
Sau khi ban phép lành Toà thánh, ngoài những lời
chào thăm gửi đến các phái đoàn hành hương bằng
nhiều ngôn ngữ khác nhau, Đức thánh cha đã thêm hai lời
nhắn nhủ liên quan đến thời sự quốc tế: thứ nhất về tình hình Trung
đông, và thứ hai về cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo.
Ngài phát biểu như sau:
Tôi rất lo lắng khi theo dõi các biến cố
tại Irak và Thánh địa. Một đàng là sự bạo lực mù quáng gây ra những nạn chết chóc
thảm khốc, đàng khác là nguy cơ của cuộc khủng hoảng sẽ tăng gia cách khủng khiếp.
Người dân đang mong mỏi công lý, sự dấn thân nghiêm túc kiến tạo hoà bình, nhưng tiếc
rằng lòng trông mong đó còn xa vời. Vì thế tôi xin tất cả hãy kết hiệp trong lời cầu
nguyện tín thác và kiên trì: nguyện xin Thiên Chúa soi sáng các tâm hồn, và mong
sao cho đừng ai trốn tránh nghĩa vụ xây dựng một sự sống chung hoà bình, trong sự
nhìn nhận rằng hết mọi người, dù họ thuộc dân tộc nào đi nữa, cũng là người anh em.
Từ
ngày 3 đến 5 tháng 7, sẽ diễn ra tại Moscova một cuộc họp thượng đỉnh các lãnh tụ
tôn giáo do Hội đồng Liên tôn của nước Nga đứng tổ chức. Do lời mời của đức thượng
phụ Moscova, Giáo hội công giáo đã tham dự với một đoàn đaị biểu. Tôi muốn gửi đến
Đức Alêxis II và các tham dự viên lời chào thân ái. Cuộc gặp gỡ của nhiều vị lãnh
đạo tôn giáo trên giới chứng tỏ cho thấy ước nguyện cổ võ cuộc đối thoại giữa các
nền văn hoá, và cuộc tìm kiếm một trật tự thế giới trong nền công bằng và hoà bình
hơn. Tôi cầu chúc rằng, nhờ nỗ lực thành thực của hết mọi người, chúng ta sẽ tìm ra
những lãnh vực hợp tác hữu hiệu, trong sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, để đáp
ứng những thách đố hiện đại. Đối với các Kitô hữu, vấn đề chính yếu là tìm cách hiểu
biết sâu xa hơn và trân trọng lẫn nhau, dưới ánh sáng của phẩm giá con người và vận
mạng vĩnh cửu của nó. Tôi nguyện xin Chúa ban cho cuộc hợp được nhiều kết quả, và
tôi xin Chúa chúc lành cho hết mọi người tham dự. Binh Hoà