MARIA TERESA CIANCIO, TỪ CẦU THỦ NỔI TIẾNG THÀNH NỮ TU DÒNG KÍN
Hồi thập niên 1980, giới hâm mộ bóng chuyền ở Italia không ai là không biết đến Maria
Teresa Ciancio, một trong những nữ cầu thủ tài ba của đội bóng chuyền Asci Potenza.
Cô đã đưa đội nhà lên hạng A. Nhưng rồi sau đó ít lâu, người nữ cầu thủ này đột nhiên
vắng bóng trên các sân bóng chuyền, làm giới hâm mộ ngẩn ngơ, không biết chuyện gì
đã xảy ra.
Maria Teresa Ciancio năm nay 41 tuổi, sinh trưởng tại Potenza,
nam Italia. Cô thường được người thân gọi là Titti, và trải qua một thời niên thiếu
hạnh phúc như nhiều người trẻ tốt số khác. Cô say mê một môn thể thao duy nhất là
bóng chuyền và dần dần được các đội bóng chuyên nghiệp chú ý mời chơi. Thế là tài
năng của người thiếu nữ này được tôi luyện cho đến khi Maria Teresa được gọi vào đội
Asci Potenza. Nhờ tính tình vui vẻ hồn nhiên và lòng đam mê bóng chuyền, Maria Têrêsa
lôi kéo được các bạn đồng đội đi vào cuộc phiêu lưu tuyệt diệu là đưa đội nhà lên
hạng A.
Đạt đến đỉnh cao của bóng chuyền là chơi với một đội banh hạng A,
Titti một ngày nọ, tình cờ quyết định đi xưng tội. Thật đúng là chuyện tình cờ bởi
vì như đa số người trẻ Âu Tây, sống đạo là chuyện ít khi được chú ý đến. Titti cũng
thế, đã bao nhiêu năm trôi qua mà nàng đây có nghĩ đến việc xưng tội rước lễ đâu.
Thỉnh thỏang khi có dịp thì Titti cũng vào nhà thờ, nhưng chuyện đọc kinh cầu nguyện
thường xuyên không phải điều cần thiết đối với nàng. Ngờ đâu quyết định tình cờ đi
xưng tội ngày hôm ấy đã đảo lộn cả cuộc đời của người thiếu nữ này. Bước ra khỏi
tòa giải tội sau đó, Titti cảm thấy một điều gì đã và đang xảy ra trong tâm hồn nàng:
Titti cảm thấy tâm hồn thật xôn xao và nổi bật hơn cả là niềm khao khát được đến gần
và biết Chúa rõ hơn. Titti Ciancio kể lại kỷ niệm đổi đời này như sau:
”Niềm
khao khát đến gần Thiên Chúa hơn đã làm tôi thao thức suốt đêm hôm ấy. Và sáng hôm
sau, tôi cảm thấy mình trở thành một con người khác. Tôi bắt đầu lui tới nhà thờ thường
xuyên và những nhu cầu thiêng liêng trở thành ưu tiên trong cuộc sống của tôi. Tôi
say mê đọc sách báo đạo, như muốn lấp đầy khoảng trống bao nhiêu năm thờ ơ. Đồng thời,
tôi cùng muốn hiểu điều đang xảy đến cho tôi và trong tôi, biến đổi hẳn cuộc đời tôi
thế này. Giữa tất cả những thắc mắc và sao xuyến đó, chỉ có một điều chắc chắc duy
nhất đối với tôi là tâm hồn tôi thật là bình an thanh thản. Tôi biết chắc rằng những
thay đổi đang xảy ra trong tôi hiện nay sẽ đem lại hạnh phúc cho đời tôi.”
Thế là Titti, nữ cầu thủ bóng chuyên chuyên nghiệp bắt đầu cuộc đấu bóng tinh thần.
Để tìm hiểu minh bạch hơn những thay đổi trong tâm hồn, Titti xin vào một tu viện
cách đây 10 năm để khởi đầu hành trình tìm hiểu đức tin và đào sâu ơn gọi đang nung
nấu tâm hồn nàng, ơn gọi dấn thân sống đời tận hiến cho Chúa và yêu thương Chúa. Nhìn
lại những năm tìm hiểu này, Titti nhận định rằng suốt thời gian đó, nàng luôn luôn
cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc thật lạ thường. Quyết định của nàng
không phải là để trốn chạy hay xa rời cuộc đời, trái lại, là để thỏa mãn khát vọng
được hoàn toàn dâng hiến cho Chúa và yêu thương Chúa. Dưới sự hướng dẫn tinh thần
của cha Marcello Corbisiero, Maria Teresa Ciancio đã thực hiện một cuộc hành hương
tìm hiểu đức tin đưa nàng đến Assisi. Rồi sau đó, ngày mùng 2 tháng 2 năm 1999, Maria
Teresa đã chính thức gia nhập nữ đan viện thánh nữ Clara ở Potenza. Người nữ cầu thủ
bóng chuyền được hâm mộ ngày xưa, giờ đây trở thành nữ tu dòng kín, dành trọn cuộc
đời để sống trong tình yêu của Chúa và chuyển tình yêu ấy đến cho nhân trần. (Corriere
della sera, 11-10-2005)