Mọi kitô hữu hãy sống chứng tá lòng tin sâu đậm để đừng xảy ra các thảm cảnh Auschwitz
Birkenau
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trước hơn 40.000 tín hữu
và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư 31-5-2006 tại quảng
trường thánh Phêrô.
Vì vừa công du Ba Lan về nên trong bài huấn dụ Đức Thánh
Cha đã chia sẻ với tín hữu một số cảm tưởng và tâm tình của ngài trong chuyến viếng
thăm này. Ngài nói: ”Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn cùng anh chị em đi lại
các chặng trong chuyến viếng thăm tông đồ, mà tôi đã có thể thực hiện trong các ngày
vừa qua bên Ba Lan. Tôi xin cám ơn Hội Đồng Giám Mục Ba Lan, đặc biệt là các vị Tổng
Giám Mục Varsava và Cracovia đã sốt sắng chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này. Tôi cũng
tái bẩy tỏ lòng biết ơn của tôi đối với tổng thống Cộng Hòa Ba Lan và các giới chức
cũng như tất cả những ai đã cộng tác cho chuyến viếng thăm được thành công tốt đẹp.
Tôi đặc biệt cám ơn các tín hữu công giáo và toàn dân Ba Lan đã tiếp đón tôi với nhiều
hơi ấm tình người và tinh thần như vậy”.
Tiếp đến ĐTC đã nhắc lại toàn chương
trình thăm viếng: ”Sau khi đến phi trường Varsava tôi đã đến nhà thờ chính tòa để
gặp gỡ các Linh Mục trong ngày kỷ niệm 50 năm Linh Mục của ĐHY Jozef Glemp, chủ chăn
của tổng giáo phận. Như thế chuyến hành hương của tôi đã bắt đầu trong dấu chỉ của
chức linh mục và tiếp theo là một chứng tá đại kết trong nhà thờ Luther kính Chúa
Ba Ngôi. Trong dịp này tôi đã tái khẳng định quyết tâm coi việc dấn thân tái tạo sự
hiệp nhất toàn vẹn và hữu hình giữa các kitô hữu như là một ưu tiên trong sứ vụ của
tôi. Thế rồi đã có buổi cử hành Thánh Thể trọng thể tại quảng trường Pilsudski đầy
người tham dự. Quảng trường này đã có giá trị biểu tượng, vì đã là nơi Đức Giona Phaolo
II nhiều lần cử hành thánh lễ và cũng là nơi có thánh lễ an táng Đức Hồng Y Wyszynski
Giáo Chủ Ba Lan, cũng như các thánh lễ cầu hồn cho vị tiền nhiệm của tôi sau khi người
qua đời.
Trong chương trình không thể thiếu việc thăm viếng các Đền Thánh
ghi dấu cuộc đời linh mục và giám mục của Đức Karol Wojtila như: Czestochowa, Kalvaria
Zebrzydowska và Thiên Chúa Từ Bi. Tôi cũng không quên được những giờ phút dừng chân
tại Đền Thánh Đức Bà Jasna Gora. Trên ngọn ”Minh Sơn” đó là con tim của đất nước Ba
Lan, giống như trong một nhà tiệc ly lý tưởng, đã có rất đông tín hữu, đặc biệt là
các tu si nam nữ, các chủng sinh và đại diện của các phong trào và hiệp hội đã quây
quần chung quanh Người Kế Vị Thánh Phêrô để lắng nghe Mẹ Maria. Lấy lại bài suy niệm
tuyệt đẹp mà Đức Gioan Phaolo II viết trong thông điệp ”Redemptoris Mater”, tôi đã
muốn đề nghị trở lại lòng tin như thái độ tinh thần nền tảng lôi cuốn toàn con người:
tư tưởng, tình cảm, ý muốn, tương quan, thân xác, sinh hoạt, và công việc thường ngày.
Khi viếng thăm đền thánh Kalvaria Zebrzydowska cách Cracovia không xa, tôi đã xin
Đức Mẹ Sầu Bi nâng đỡ lòng tin của cộng đoàn giáo hội trong những lúc gặp khó khăn
thử thách. Chặng tiếp theo là Đền thánh Thiên Chúa Từ Bi tại Lagiewniki: ở đây tôi
đã nhấn mạnh rằng chỉ có Thiên Chúa Từ Bi mới soi sáng mầu nhiệm của con người mà
thôi. Trong tu viện gần Đền Thánh, nữ tu Faustina Kowalska đã nhận được một sứ điệp
tin tưởng cho nhân loại, mà Đức Gioan Phaolô II đã làm cho vang vọng lên và giải thích”.
Tiếp tục bài huấn dụ ĐTC nói ngài đã viếng thăm các đền thánh khác như Wadovice,
là nơi đã trở thành nổi tiếng, vì là nơi Đức Karol Wojtila đã sinh ra và đã lãnh bí
tích rửa tội. Đây đã là dịp để ngài cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội người tôi tớ phục
vụ Tin Mừng không biết mỏi mệt. Nguồn gốc lòng tin vững mạnh của người, tính nhân
bản nhậy cảm và rộng mở của người, tình yêu của người đối với vẻ đẹp và sự thật, lòng
sùng kính Đức Mẹ của người, tình yêu đối với Giao Hội, và nhất là ơn gọi nên thánh
của người đều ở trong thành phố này, nơi người đã lãnh nhận nền giáo dục và đào tạo.
Thế rồi còn có nhà thờ chính tòa Wawel, nơi biểu tượng của đất nước Ba Lan nữa: chính
trong hầm nhà thờ này Đức Karol Wojtyla đã cử hành thánh lễ mở tay của người.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: ”Có một kinh nghiệm đẹp khác đó là cuộc
gặp gỡ giới trẻ tại công viên Bloni ở Cracovia. Một cách biểu tượng tôi đã trao cho
người trẻ ”Ngọn đuốc của lòng từ bi”, để họ trở thành những người loan báo tình yêu
của Thiên Chúa. Tôi đã cùng họ suy niệm dụ ngôn xây nhà trên đá tảng (x. Mt 7,24-27).
Tôi cũng đã suy niệm lời Chúa trong thánh lễ trọng thể mừng Chúa lên trời ngày Chúa
Nhật, kết thúc chuyến viếng thăm. Đó đã là một buổi cử hành có sự tham dự tích cực
của các tín hữu tại cùng công viên, nơi tôi đã gặp gỡ giới trẻ chiều hôm trước. Tôi
đã dùng dịp này để tái loan báo cho dân tộc Ba Lan sự thật kitô về con người, được
tạo dựng và cứu chuộc trong Đức Kitô; đó là sự thật mà Đức Gioan Phaolo II đã bao
lần mạnh mẽ rao giảng để thúc giục mọi người sống mạnh mẽ trong lòng tin, lòng cậy
và lòng mến. ”Hãy vững manh trong đức tin”: đó đã là khẩu hiệu tôi để lại cho con
cái của đất nước Ba Lan thân yêu, bằng cách khuyến khích họ kiên trì trung thành với
Chúa Kitô và Giáo Hội để đóng góp chứng tá cho Âu châu và cho toàn thế giới. Mọi kitô
hữu đều phải dấn thân sống chứng tá này để tránh cho nhân loại của ngàn năm thứ ba
khỏi biết đến các kinh hoàng, giống như các kinh hoàng thê thảm xảy ra tại hai trại
tiêu diệt Auschwitz Birkenau.
Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau:
”Chính tại nơi buồn thương, mà toàn thế giới đều biết tới này, tôi đã muốn dừng chân
trước khi trở về Roma. Trong trại tập trung Auschwitz Kirkenau, cũng như trong các
trại tương tự khác, Hitler đã tiêu diệt hơn 6 triệu người do thái. Tại Auschwitz Kirkenau
đã có 150 ngàn người Ba Lan và hàng chục ngàn người thuộc các quốc tịch khác bị giết.
Trước sự kinh hoàng của Auschwitz không có câu trả lời nào khác ngoài câu trả lời
của thập giá Chúa Kitô: Tình Yêu xuống tận đáy vực thẳm của sự dữ để cứu thoát con
người tận gốc rễ, nơi sự tự do của con người có thể nổi loạn chống lại Thiên Chúa.
Ước gì nhân loại ngày nay đừng quên Auschwitz và các ”xưởng chế tạo chết chóc khác”
trong đó chế độ Đức Quốc Xã đã mưu toan loại trừ Thiên Chúa đễ chiếm chỗ của Người!
Ước chi nhân loại ngày nay đừng nhượng bộ cám dỗ thù ghét chủng tộc, là nguồn gốc
phát sinh ra các hình thức bài do thái giáo tệ hại nhất! Ước chi con người quay trở
lại nhận biết Thiên Chúa là Cha của tất cả và tất cả đều được mời gọi cùng nhau xây
dựng nột thế giới của công bằng, sự thật và hòa bình. Chúng ta muốn xin Chúa điều
đó nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, mà hôm nay kết thúc tháng 5, chúng ta chiêm ngắm nhanh
nhẹn yêu thương đi viếng thăm người bà con cao niên là bà Elidabét”.
Trong
số hơn 40.000 tín hữu và du khách, bên cạnh các đoàn hành hương Tây Âu và Bắc Mỹ cũng
có các đoàn hành hương Đông Âu như Ba Lan, Lituani và cộng hòa Slovac. Từ Á châu có
các nhóm hành hương Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Phi Luật Tân và Sri Lanka. Trong khi
từ châu Mỹ Latinh có các nhóm hành hương Costa Rica, Ecuador, Chile và Brasil.
Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới Đức Thánh Cha nói
hôm nay là lễ Đức Mẹ thăm viếng Giáo Hội kính nhớ biến cố Đức Maria thăm người bà
con cao niên là bà Elidabét để trợ giúp bà. Và như thế Đức Mẹ trở thành mẫu gương
sốt sắng trợ giúp những ai cần được trợ giúp. Hỡi các bạn trẻ, các con hãy học nơi
Mẹ Maria để lớn lên trong lòng tin nơi Chúa Kitô và trong tình yêu phục vụ tha nhân.
Xin Mẹ giúp các anh chị em đau yếu biến đổi khổ đau thành của lễ hiến dâng cho Thiên
Chúa Cha, kết hiệp với Chúa Kitô chiu đóng đinh. Còn anh chị em là các cặp vợ chồng
mới cưới hãy để cho Tin Mừng cuộc sống hôn nhân hướng dẫn anh chị em với sự trợ lực
và lời cầu bầu của Mẹ Maria.