VATICAN. Sáng ngày 25-5-2006, ĐTC Biển Đức 16 khởi sự chuyến viếng thăm mục vụ đầu
tiên tại Ba Lan trong vòng 4 ngày, từ 25 đến 28-5-2006.
Trong cuộc viếng thăm,
ngài dừng lại tại những nơi ghi dấu vết cuộc sống và sứ vụ linh mục và GM của Đức
Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, và qua đó, ngài cũng muốn giúp củng cố Giáo Hội tại
Ba Lan. Ý hướng này được biểu lộ qua khẩu hiệu: ”Anh chị em hãy kiên vững trong đức
tin” (1 Cor 16,3)
Ba Lan có diện tích hơn 312 ngàn cây số vuông, gần bằng
nước Việt Nam, nhưng dân cư chỉ bằng gần một nửa Việt Nam, tức là 38 triệu 200 ngàn
người, trong đó các tín hữu Công Giáo chiếm tới 95,8% dân số, phần còn lại có 1,4%
theo Chính Thống giáo và 2,8% theo các tôn giáo khác.
Giáo Hội Công Giáo tại
Ba Lan hiện có 45 giáo phận, với 133 GM, kể cả các GM đã về hưu. Số LM tại đây lên
tới 28.500 vị, trong đó có 22.200 LM giáo phận hơn 6.300 LM dòng. Các vị phụ trách
10.114 giáo xứ. Ngoài ra có 23.300 nữ tu, 1.500 tu huynh và gần 6.500 đại chủng sinh.
ĐTC đã đến phi trường thủ đô Varsava lúc 11 giờ sáng ngày 25-5-2006 sau 2 giờ bay
từ Roma. Ngài đã được chính quyền và giáo quyền Công Giáo Ba Lan tiếp đón nồng nhiệt,
vừa khi đặt chân lên đất Ba Lan.
Trong diễn văn đầu tiên, trình bày ý nghĩa
và chương trình viếng thăm và nói: ”Tôi rất ao ước thực hiện cuộc viếng thăm này tại
đất nước và dân chúng, xuất xứ của vị Tiền nhiệm quí yêu của tôi, Vị Tôi Tớ Chúa Gioan
Phaolô 2. Tôi đến để theo dấu vết của Người, dọc theo hành trình của sống của Người,
từ thời thơ ấu cho đến khi khởi hành về Roma tham dự mật nghị đáng ghi nhớ hồi năm
1978.”
”Hành trình chung của chúng ta có khẩu hiệu là ”Anh chị em hãy kiên
vững trong đức tin”. Tôi nhắc nhớ điều đó ngay từ đầu, để khẳng định rằng đây không
phải chỉ là một cuộc công du có tính chất tình cảm, tuy nó cũng có giá trị riêng,
nhưng thực ra đây là một hành trình đức tin, được ghi trong sứ mạng mà Chúa đã ủy
thác cho thánh Phêrô Tông Đồ, Vị đã được kêu gọi để củng cố anh em mình trong đức
tin (cf Lc 22,32). Tôi cũng muốn kín múc nơi nguồn mạch đức tin phong phú của anh
chị em, niềm tin không ngừng chiếu tỏa từ hơn 1 ngàn năm nay.”
TẠI NHÀ THỜ
CHÍNH TÒA VARSAVA
Sau khi thức tiếp đón tại phi trường, ĐTC đã về nhà thờ
chính tòa thánh Gioan ở thủ đô Varsava, nơi Đức Cố Giáo Hoàng đã viếng thăm 5 lần.
Ngài đi bằng xe bọc kính để hàng trăm ngàn tín hữu đứng chờ dọc hai bên đường dài
11 cây số có thể chào đón ngài.
Trong bài giảng, ĐTC khích lệ các LM hãy dùng
đôi tay mình đã được Chúa xức dầu ”phục vụ Chúa như những đôi tay của Chúa trong thế
giới ngày nay. Đôi tay ấy không thể được sử dụng để phục vụ cho lòng ích kỷ nữa, nhưng
phải thông truyền cho thế giới chứng tá tình yêu của Chúa.”
ĐTC khích lệ các
LM Ba Lan hãy siêng năng cầu nguyện, chầu Mình Thánh Chúa trong âm thầm, và đừng sống
vội vã: ”Trong thế giới ngày nay với bao nhiêu ồn ào, bao nhiêu ngỡ ngàng và lầm lạc,
cần có sự thinh lặng thờ lạy Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Anh em hãy siêng năng cầu
nguyện, chầu Thánh Thể, và hãy dạy điều đó cho các tín hữu. Nhất là những người bị
thử thách, họ sẽ tìm được an ủi và ánh sáng... Từ các LM, các tín hữu chỉ mong đợi
một điều: đó là họ trở thành những chuyên viên trong việc thăng tiến sự gặp gỡ giữa
con người với Thiên Chúa. Người ta không đòi các LM phải trở thành nguyên viên về
kinh tế, xây cất hoặc chính trị, nhưng họ đòi linh mục phải là chuyên viên về đời
sống thiêng liêng.”
CẦU NGUYỆN ĐẠI KẾT
Chiều ngày 25-5-2006, sau khi
thăm xã giao Tổng thống Kaczynski của Ba Lan, ĐTC đã chủ sự buổi cầu nguyện Đại kết
vào lúc gần 7 giờ chiều tại Nhà thờ Chúa Ba Ngôi của Giáo Hội Tin Lành Luther cũng
tại thủ đô Varsava. Tham dự buổi cầu nguyện, ngoài các vị lãnh đạo và tín hữu
Công Giáo, còn có các đại diện của 7 Giáo Hội Kitô khác tại Ba Lan.
Ngỏ lời
với mọi người, ĐTC tái khẳng định ưu tiên ngài dành cho nỗ lực đại kết các tín hữu
Kitô, nhưng đồng thời ngài cũng bày tỏ xác tín: ”Chúng ta không thể thực hiện sự hiệp
nhất với sức riêng của chúng ta.. Chúng ta chỉ có thể đạt tới hiệp nhất như ơn của
Chúa Thánh Linh. Vì thế, khát vọng đại kết của chúng ta phải được thấm nhiễm kinh
nguyện, sự tha thứ cho nhau và đời sống thánh thiện của mỗi người chúng ta”.
ĐTC đề cao tầm quan trọng của sự vun trồng đức bác ái trong tiến trình đại kết, đồng
thời cổ võ sự cộng tác giữa các tín hữu Kitô trong việc thi hành các công tác bác
ái, trợ giúp người nghèo khổ, và bênh vực, thăng tiến gia đình, xác định những nguyên
tắc chung của việc mục vụ gia đình và hôn nhân.
Ngày đầu tiên trong cuộc viếng
thăm của ĐTC tại Ba Lan được mô tả là ”rất nồng nhiệt”, vì thái độ quí mến của Đức
đương kim Giáo Hoàng dành cho vị tiền nhiệm Ba Lan của ngài.