Trong bài huấn dụ trước khi xưóng kinh kính Đức
Mẹ trưa chúa nhựt hôm qua, Đức Thánh Cha đã
xen vào rất nhiều ý chỉ cầu nguyện. Trước hết là lễ Chúa Giêsu Lên Trời
sẽ được cử hành vào thứ năm sắp đến theo
lịch phụng vụ phổ quát, tuy dù tại nhiều quốc gia (trong đó có cả
nước Italia), lễ này được dời vào chúa nhựt kế tiếp. Vì thế phần
mở đầu của bài huấn dụ được dành để giải
thích ý nghĩa của mầu nhiệm Chúa Lên Trời. Vào dịp này, Giáo hội cũng cử hành ngày
thế giới truyền thông xã hội, được thiết lập theo ý muốn của
công đồng Vaticanô II trong Sắc lệnh về truyền thông xã hội ban hành ngày 4/12/1963,
tuy rằng trên thực tế, mãi đến năm 1967 mới được
chính thức cử hành. Trong số những giá trị của các phương tiện truyền
thông hiện đại, không thể nào bỏ qua việc nối kết tình liên đới
giữa các dân tộc. Một thí dụ điển hình đã diễn ra ngày
hôm qua, khi mà nhiều cuộc tuần hành đã diễn ra tại nhiều thành phố
trên hơn 100 quốc gia được nối kết với nhau nhờ
các phương tiện truyền thông để lôi kéo dư luận
chú ý đến nạn đói còn đang đe doạ sinh mạng của
hàng triệu con người trên thế giới.
Trước
và sau khi ban phép lành Toà Thánh, Đức Bênêđictô XVI còn
nhắc đến hai biến cố sẽ xảy đến vào thời gian sắp tới
để xin các tín hữu cầu nguyện. Từ thứ năm tuần này, ngài sẽ thực
hiện chuyến thăm viếng nước Ba-lan để kính
nhớ vị tiền nhiệm của mình. Và vào chiều áp lễ Hiện xuống, ngài sẽ chủ toạ một cuộc
gặp gỡ các phong trào đoàn thể đến từ khắp thế giới,
để cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu được lòng hăng
say loan báo Tin mừng.
Sau đây là nguyên văn
bài huấn dụ
Anh chị em thân mến,
Sách Tông đồ công vụ thuật
lại rằng Chúa Giêsu, sau khi sống lại, đã hiện ra với các môn đệ trong vòng 40 ngày
và rồi “được nâng lên trời trước sự chứng kiến của các ông” (Cv 1,9). Đó là lễ Lên
Trời sẽ được mừng vào ngày thứ năm 25/5, mặc dù tại vài nước lễ này được dời lại chúa
nhựt sắp tới. Hành động cuối cùng của Chúa Giêsu mang hai ý nghĩa. Trước hết, khi
lên “trên cao”, Ngài mặc khải rõ ràng thiên tính của mình: Ngài trở về nơi mà từ
đó Ngài đã đến, nghĩa là trở về với Thiên Chúa, sau khi đã hoàn thành sứ mệnh trên
trần gian. Kế đến, Đức Kitô lên Trời cùng với nhân tính mà Ngài đã mặc lấy và đã cho
sống lại từ cõi chết: nhân tính ấy là của chúng ta đă được biến đổi, thiên linh hoá,
trở thành bất diệt và sẽ thành một con người vĩnh viễn. Vì thế, lễ Lên trời mặc khải
“ơn gọi cao quý nhất” của con người (Gaudium et spes 22): con người được gọi
vào cuộc sống vĩnh cửu trong Vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của tình yêu, ánh
sáng và bình an.
Lễ Chúa Lên trời cũng là ngày thế giới dành cho các phương
tiện truyền thông đại chúng, được thành lập do ý muốn của công đồng Vaticanô II và
nay đã đến lần thứ 40. Đề tài cho năm nay là: “Các phương tiện truyền thông: mạng
lưới của thông tin, thông hiệp và hợp tác”. Giáo Hội rất quan tâm đến các phương tiện
truyền thông, bởi vì chúng là một phương thế quan trọng để loan báo Tin mừng và
cổ võ tình liên đới giữa các dân tộc, lôi kéo sự chú ý đến những vấn đề quan trọng
đang còn in đậm nét trong cuộc sống của họ. Chẳng hạn như ngày hôm nay, do sáng kiến
của Chương trình Lương thực thế giới của Liên hiệp quốc, đang diễn ra cuộc “thế giới
tuần hành chống nạn đói” (Walk the World) nhằm đánh động các chính phủ và dư
luận về sự cần thiết phải hành động cụ thể và cấp thời để đảm bảo cho hết mọi người,
cách riêng là cho các nhi đồng, được “giải phóng khỏi cái đói”. Tôi gần gũi bằng lời
cầu nguyện với cuộc biểu dương này diễn ra tại Rôma và các thành phố khác trong 100
quốc gia. Tôi ước mong rằng, nhờ sự đóng góp của tất cả mọi người, có thể vượt thắng
được nạn đói còn đang đè nặng trên nhân loại, làm tắt đi hy vọng sinh tồn của hàng
triệu người. Tôi liên tưởng đến trước hết là tình trạng khẩn trương và thảm thương
tại Dafur (nước Sudan), nơi mà còn gặp nhiều khó khăn để đáp ứng những nhu cầu lương
thực sơ đẳng nhất của dân chúng.
Qua kinh nguyện Lạy Nữ Vương thiên
đàng , hôm nay chúng ta hãy ký thác cho Đức Trinh nữ Maria cách riêng những người
anh em hiện còn bị áp bức bởi nạn đói, những người đang đến cứu trợ họ, và những người
nhờ phương tiện truyền thông đang góp phần vào việc thắt chặt các mối dây liên kết
và hoà bình giữa các dân tộc. Ngoài ra chúng ta cũng hãy xin Đức Mẹ giúp cho cuộc
thăm viếng Ba lan mang lại nhiều kết quả, cuộc viếng thăm mà nhờ ơn Chúa tôi sẽ thực
hiện từ ngày thứ năm cho đến chúa nhựt sắp tới để tưởng niệm đức Gioan Phaolô II đáng
mến.Bình Hoà