2006-04-17 11:53:21

TRI ÂN CỐ BÁC SĨ CARLO URBANI


Thứ bảy 29-3-2003, bác sĩ Carlo Urbani trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, hưởng dương 47 tuổi. Bác sĩ ra đi để lại vợ trẻ và 3 đứa con tuổi từ 3, 8 và 17.

Bác sĩ Carlo Urbani sinh ngày 19-10-1956 tại Castelplanio, tỉnh Ancona (Trung Ý).

Mặc dù có nhiều khả năng, bác sĩ Carlo Urbani từ chối nhận trách nhiệm bác sĩ trưởng nhà thương Macerata nơi quê hương Ý. Bác sĩ tự nguyện ra đi làm việc thiện tại các nước nghèo ở Á châu và Phi châu. Bác sĩ Carlo Urbani là chuyên viên bệnh truyền nhiễm nổi tiếng thế giới và từ năm 1996 là thành viên tổ chức Các Bác Sĩ Không Biên Giới. 3 năm sau bác sĩ Carlo Urbani trở thành Chủ tịch của tổ chức phân bộ Ý.

Tại Hà Nội bác sĩ là giám đốc phân bộ tổ chức Sức Khoẻ Thế Giới - OMS - phối hợp công tác tại ba nước Việt Nam, Lào và Cam Bốt. Khi bệnh dịch phổi SARS bùng nổ tại Trung Quốc, Hồng Kông và Việt Nam, bác sĩ Carlo Urbani là người đầu tiên nhận diện vi khuẩn gây ra bệnh dịch phổi. Nhưng rồi bác sĩ bị lây bệnh khi săn sóc một bệnh nhân tại bệnh viện Hà Nội.

Tuần lễ cuối tháng 3 năm 2003 diễn ra Đại Hội Y Tế tại thủ đô Bangkok. Bác sĩ Carlo Urbani được mời thuyết trình về các thứ bệnh nhi đồng. Vừa đến nơi, ngay ngày hôm sau, bác sĩ ngã bệnh nặng. Người ta khám phá ra các triệu chứng của bệnh SARS. Bác sĩ tức tốc gọi điện thoại cho hiền thê là bà Juliana lúc đó đang ở Hà Nội và nói:

- Em hãy mang các con trở về Ý. Phần anh kể như cuộc đời chấm dứt.

Sau đó bà Juliana đã đưa di hài chồng về quê sinh Castelplanio.

Thánh lễ an táng diễn ra vào ngày 2-4-2003 do Đức Cha Oscar Serfilippi Giám Mục giáo phận Jesi chủ sự. Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 đã gửi điện tín chia buồn với gia đình cố bác sĩ. Ngài gọi bác sĩ là ”bậc cao quý đã hy sinh mạng sống để thoa dịu nỗi khổ đau của các anh chị em nghèo khốn”.

Hiện diện trong đám táng có bộ trưởng Y Tế Ý, ông Girolamo Sirchia và nhiều giới chức đạo đời. Ngoài ra còn có các nhân viên thiện nguyện và các bác sĩ của tổ chức Bác Sĩ Không Biên Giới cũng như của Tổ Chức Sức Khỏe Thế Giới của Liên Hiệp Quốc. Phát biểu trong đám tang, bộ trưởng Y tế Ý nói:

- Tất cả chúng ta phải tri ân bác sĩ Carlo Urbani. Bác sĩ đã xả thân khám phá ra các nguyên nhân cũng như nhận diện vi khuẩn bệnh SARS. Bác sĩ làm việc không ngưng nghỉ mặc dù biết rõ sẽ gặp hiểm nguy cho tính mạng.

Đức Cha Oscar Serfilippi, từng quen biết gia đình bác sĩ, đã gọi bác sĩ Carlo Urbani là một bậc thừa sai, một vị thánh.

Hơn một tuần sau khi bác sĩ Carlo Urbani qua đời, 7-4-2003 Ngày Y Tế Thế Giới, Tổng thống Ý ông Azeglio Ciampi đã trao tặng huy chương vàng cho cố bác sĩ.

Trong buổi lễ trao huy chương vàng, tổng thống đã gọi bác sĩ Carlo Urbani là vị anh hùng của tổ chức Sức Khoẻ Thế Giới cũng như của toàn dân Ý. Tổng thống nói:

- Trong ngày Y Tế Thế Giới chúng ta có bổn phận ghi nhớ một vị bác sĩ, một công dân can đảm, một người cha gia đình, một người chồng gương mẫu đã bị giật khỏi những người thân vì căn bệnh kinh khủng chưa tìm ra căn nguyên ... Bác sĩ Carlo Urbani để lại cho chúng ta giáo huấn quý báu lay động lương tâm mọi người. Bác sĩ xả thân hoạt động với trọn lòng quảng đại và trong thinh lặng hầu giúp đỡ các dân tộc nghèo khổ nhất, vượt quá các biên giới của nền văn minh. Bác sĩ đã săn sóc tha nhân đến quên mình, mặc dù vẫn yêu thích sự sống.

Bà góa phụ Giuliana đã cùng 3 người con nhận huy chương vàng thay cho chồng. Bà và các con cam kết noi gương sống của cố bác sĩ tiếp tục dấn thân trợ giúp và liên đới với người nghèo khổ nhất.

Thứ Sáu Tuần Thánh 18-4-2003 tín hữu Công Giáo toàn thế giới cảm động nhìn hình ảnh bà Giuliana Urbani vác Thánh Giá - với đứa con trai đi bên cạnh - nơi 1 trong 14 Chặng Đàng Thánh Giá diễn ra tại hí trường Colosseo ở thủ đô Roma.

Danh tánh và nhất là tấm gương quảng đại hy sinh của cố bác sĩ Carlo Urbani mãi mãi ghi khắc trong lòng mọi người thiện chí.

... ”Đây là điu răn của Thầy: các con hãy yêu thương nhau như Thy đã yêu thương các con. Không ai có tình thương ln hơn tình thương ca người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu” (Gioan 15,12-13).

(”Messaggero di sant'Antonio”, Febbraio/2004 / RG 3-4-2003 / MISNA 7-4-2003).

 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt







All the contents on this site are copyrighted ©.