ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ THÁNH LỄ GIỖ ĐẦU ĐỨC GIOAN PHAOLÔ 2
VATICAN. Lúc 5 giờ rưỡi chiều 3-4-2006, ĐTC Biển Đức đã chủ sự thánh lễ đồng tế trọng
thể trên thềm Đền thờ Thánh Phêrô, để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô
2.
Cùng đồng tế với ĐTC trong thánh lễ còn có lối 40 vị Hồng Y hiện diện tại
Roma, trước sự tham dự của hơn 30 ngàn tín hữu.
Trong bài giảng thánh lễ,
ĐTC nêu bật lòng hy sinh tận tụy, niềm tin vững chắc và lòng kính mến Đức Mẹ của Đức
Cố Giáo Hoàng. Ngài lần lượt giải thích các bài đọc Kinh Thánh và áp dụng vào đời
sống của Đức Gioan Phaolô 2. Dựa vào bài đọc thư hai, thư thứ I thánh Phêrô, nói
về phẩm chất đức tin của mỗi người được biểu lộ và tôi luyện trong những khó khăn
của cuộc sống. ĐTC ghi nhận rằng: ”Đức Cố Giáo Hoàng đã được Chúa ban cho nhiều ân
huệ nhân bản và thiêng liêng, đã trải qua lò những cơ cực vất vả tông đồ và bệnh tật,
nhưng luôn tỏ ra là một đá tảng đức tin vững chắc. Những ai có dịp gần gũi ngài, hầu
như đã có thể chạm được bằng tay niềm tin rõ ràng và vững chắc của ngài, niềm tin
ấy được thông truyền ra suốt trong triều đại Giáo Hoàng của ngài, mang lại ảnh hưởng
phúc lợi trong toàn thể Giáo Hội, và đạt tới tột điểm trong những tháng ngày cuối
đời của ngài. Một niềm tin đầy xác tín, mạnh mẽ và chân thực, không chút sợ hãi hoặc
thỏa hiệp, làm cho con tim của nhiều người cũng được củng cố, qua bao cuộc viếng thăm
mục vụ ở các nơi trên thế giới, và đặc biệt là cuộc hành trình cuối cùng là cơn hấp
hối và cái chết của ngài”.
Dựa vào bài Phúc Âm, ĐTC đặc biệt đề cao lòng kính
mến Đức Mẹ của Đức Cố Giáo Hoàng. Khẩu hiệu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 là ”Totus
tuus”, toàn thân con thuộc về Mẹ, khẩu hiệu này tóm tắt rõ ràng kinh nghiệm tu đức
và thần bí, trong một cuộc sống hoàn toàn hướng về Chúa Kitô nhờ Mẹ Maria. Tối
chúa nhật, 2-4-2006, hàng trăm ngàn tín hữu, tay cầm nến sáng lung linh, đã tụ tập
tại Quảng trường thánh Phêrô tham dự buổi canh thức đọc kinh Mân Côi do Giáo phận
Roma tổ chức từ lúc 8 giờ rưỡi tối. Lúc 9 giờ, ĐTC Biển Đức 16 xuất hiện tại cửa sổ
thư phòng của ngài và đắt đầu buổi đọc kinh Mân Côi, xen lẫn những đoạn suy niệm ngắn.
Sau năm chục kinh và kinh Lạy Nữ Vương, đồng hồ chỉ đúng 9 giờ 37 phút, giờ trút hơi
thở cuối cùng của Đức Gioan Phaolô 2, ĐTC Biển Đức đã ngỏ lời với mọi người. Ngài
nói:
”Chúng ta có thể tóm tắt cuộc sống và chứng tá Tin Mừng của vị Đại Giáo
Hoàng này như thế nào? Chúng ta có thể cố gắng tóm tắt trong 2 chữ: ”Trung thành”
và ”tận tụy”, trung thành hoàn toàn đối với Thiên Chúa và tận tụy trọn vẹn đối với
sứ vụ chủ chăn Giáo Hội hoàn vũ của ngài. Lòng trung thành và tận tụy của ngài càng
nổi bật và gây xúc động hơn nữa trong những tháng cuối cùng, khi ngài thể hiện nơi
mình những gì ngài đã viết hồi năm 1984 trong Tông Thư ”Salvifici doloris” Khổ đau
cứu độ, rằng: ”Sự đau khổ hiện diện trong thể giới để làm bùng lên tình thương yêu,
để làm nảy sinh các công trình bác ái đối với tha nhân, để biến toàn thể nền văn minh
của nhân loại thành ”nền văn minh tình thương” (n.30).”
Sau khi ĐTC ban phép
lành, từ Cracovia, qua hệ thống truyền hình, ĐHY Dziwisz đã ngỏ lời cám ơn ĐTC và
mọi người.