Thiên Chúa là Đấng giầu lòng từ bi (Ep 2,4-10; CHÚA NHẬT IV MC - B 2006)
Trích thư thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêxô: Anh em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng giầu lòng từ bi, và rất mực yêu thương chúng ta,
nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng
đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính
do ân sủng mà anh em được cứu độ! Người
đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với
Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. Như thế, Người tỏ
lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong
Đức Kitô Giêsu, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được
thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Qủa vậy, chính do ân sủng
và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không
phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc
anh em làm, để không có ai có thể hãnh diện. Thật thế, chúng ta là thụ tạo
của Người, chúng ta được dựng nên trong Đức
Kitô Giêsu, đế sống mà thực hiện những công trình tốt đẹp
Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” (Ep 2,4-10)
”Thiên
Chúa là Đấng giầu lòng từ bi và rất mực yêu thương chúng ta”. Đó là chân lý nòng cốt
hướng dẫn toàn lịch sử dân Do thái thời cựu ước cũng như lịch sử Giáo Hội dân riêng
mới của Thiên Chúa thời tân ước. Hằng ngày Giáo Hội sống kinh nghiệm lòng từ bi thương
xót của Thiên Chúa và loan báo cho mọi người biết lòng từ bi thương xót đó.
Trong
Kinh Thánh có hàng trăm văn bản khẳng định lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa đối
với con người. Tác giả thánh vịnh 116 ca tụng Chúa như sau: ”Chúa là Đấng nhân từ
chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương” (Tv 116,5). Các thánh vịnh 99,
102, 106, 117, 135 thì lập đi lập lại điệp khúc: ”Lòng từ bi Chúa vĩnh cửu”, muôn
ngàn đời Chúa vẫn xót thương. Sách Huấn Ca chương 18 nhắc nhớ cho biết rằng: Giavê
Thiên Chúa kiên nhẫn với con người và đổ tràn xuống trên con người lòng thương xót
của Người. Ngài thương xót mọi sinh vật (Hc 18,11.13).
Khi đọc các trình thuật
Phúc Âm chúng ta thấy Đức Giêsu Kitô là hiện thân lòng từ bi thương xót đó của Thiên
Chúa. Chính Ngài đã khẳng định rằng Ngài đến là để cứu vớt những kẻ tội lỗi và chữa
lành những người đau yếu, tật nguyền: đau yếu trên thân xác và nhất là tật nguyền
trong tâm hồn. Thấy đám đông theo Ngài để nghe giảng dậy đã ba ngày mà không có gì
ăn,Chúa Giêsu xót thương họ, Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi họ. Đi qua
làng Naim gặp đám táng của một thanh niên con trai duy nhất của một bà góa, Ngài xót
thương, làm phép lạ cho thanh niên ấy sống lại và trao trả anh lại cho bà. Chúa Giêsu
đến trần gian là để rao giảng và chứng minh cho con người thấy lòng từ bi thương xót
đó của Thiên Chúa. Ngài đến kiếm tìm các con chiên lạc nên giao du với những người
tội lỗi, để cống hiến ơn cứu độ cho họ. Chính vì thế thánh Gioan mới khẳng định với
chúng ta rằng: ”Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này:
Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.
Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người
đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ để đền tội cho chúng ta.
Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải
yêu thương nhau” (1 Ga 4,9-11).
Vì nhiều lý do khác nhau nền thần học trong
qúa khứ đã qúa nhấn mạnh trên gương mặt thẩm phán chí công của Thiên Chúa, khiến cho
con người phải khiếp sợ, không dám tin cậy và chạy đến với Thiên Chúa, là Người Cha
Từ Bi Thương Xót. Vì thế Chúa Giêsu Kitô đã chọn nhiều tâm hồn thánh thiện để trao
cho các vị sứ mệnh phổ biến lòng từ bi thương xót của Ngài. Điển hình và gần gũi chúng
ta nhất là nữ tu Maria Faustina Kovalska, người Ba Lan sinh năm 1905 qua đời năm 1938,
được Đức Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh ngày 30 tháng 4 năm 2000. Chị Faustina
đã thường xuyên được Chúa Giêsu hiện ra nói chuyện, dậy bảo, hướng dẫn và giao cho
chị sứ mệnh phải phổ biến lòng Từ Bi Thương Xót của Ngài. Chúa Giêsu truyền cho chị
nói cho mọi người, đặc biệt những người tội lỗi biết rằng: Ngài vô cùng từ bi thương
xót và chỉ ao ước cứu rỗi các linh hồn. Dù con người có tội lỗi tới đâu, khi tin tưởng
chạy đến với Chúa, Chúa sẽ tha thứ hết và ôm họ vào lòng. Thái độ không tin tưởng
nơi lòng từ bi thương xót của Chúa khiến cho Ngài vô cùng đau đớn. Trong một lần nói
chuyện với chị sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1938 Chúa Giêsu phán: ”Cha ước
ao ơn cứu rỗi của các linh hồn biết bao nhiêu!... Những người tội lỗi nhất có thể
đạt một sự thánh thiện lớn lao, nếu họ chỉ tin tưởng nơi lòng Thương Xót của Cha.
Tâm lòng Cha tràn đầy Từ Bi Thương Xót được đổ tràn đầy trên tất cả những gì Cha đã
tạo dựng. Sự vui thỏa của Cha là hoạt động trong các tâm hồn, khiến cho chúng tràn
đầy lòng Từ Bi Thương Xót của Cha và bào chữa cho chúng”. Mùa Chay là thời gian chúng
ta được mời gọi tin tưởng chạy đến với Chúa Giêsu Từ Bi.
”Lậy Chúa Giêsu,
Chúa tắt thở, nhưng suối nguồn sự sống vọt trào cho các linh hồn, và đại dương thương
xót mở ra cho thế giới. Ôi, Suối Nguồn Sự Sống! Ôi Lòng Thương Xót Chúa vô lường,
xin bao bọc toàn thế giới và dốc đổ chính Chúa ra cho chúng con! Ôi, Máu và Nước tuôn
trào từ Trái Tim Chúa Giêsu như suối nguồn thương xót, chúng con tin cậy Chua”