Hiện nay tại nước Ý, đặc biệt ở thủ đô Roma, có hiện tượng giới trẻ nghe theo lời
quyến dũ của các ông thầy cúng và các ông thầy tu hồi giáo bất chính. Họ tin vào các
bùa ngãi, các buổi thờ ma lạy quỉ, các chầu lên đồng, các buổi cầu cơ, các loại nhạc
kích động ”rock Satan” v.v .. Đây là hiện tượng đáng buồn và gây âu lo cho các bậc
hữu trách, các vị Chủ Chăn, các nhà giáo dục và các bậc làm cha làm mẹ.
Để
giúp giới trẻ nhận ra tầm quan trọng và mức hiểm nguy của các giáo phái tôn thờ Satan,
các Cha Dòng Don Bosco Salésien đã tổ chức tuần tìm hiểu về Satan cho các sinh viên
học sinh tại Villa Sora ở Frascati. Thành phố Frascati cách thủ đô Roma khoảng 50
cây số về hướng Tây.
Vị giảng thuyết chính trong tuần học hỏi là Cha Gabriele
Amorth, thuộc Hội Thánh Phaolo. Từ tháng 6 năm 1986 đến nay, Cha là Linh Mục trừ
quỷ của giáo phận thủ đô Roma. Chính Đức Cố Hồng Y Ugo Poletti (1914-1997) khi làm
Giám Quản Roma, đã ủy thác cho Cha nhiệm vụ này.
Thật ra hiện tượng tôn thờ
Satan là một hiện tượng xem ra vừa nghịch lý vừa mâu thuẫn. Một đàng người ta tuyên
truyền và từ chối không tin có ma quỷ, có Satan. Đàng khác, người ta lại đi kêu cầu
Satan trợ giúp để thi hành các thủ đoạn bất chính, các vụ giết người. Vì thế, trước
khi đi vào các giải thích chính yếu, Cha Gabriele Amorth đã minh định rõ ràng:
-
Không thể nói về nghi thức trừ quỉ của Giáo Hội Công Giáo và sự hiện hữu của ma quỉ,
nếu không tin nơi 3 điểm nền tảng. Thứ nhất, ma quỉ có thật. Thứ hai, ma quỉ có quyền,
có khả năng làm điều ác. Thứ ba, THIÊN CHÚA trao ban cho con người các khả năng cùng
các phương thế để xua trừ ma quỉ.
Cha Gabriele Amorth khuyên các bạn trẻ:
-
Các con hãy hết sức ý tứ và cẩn trọng. Đừng bao
giờ tham dự vào bất cứ điều gì mà ban đầu
xem ra có vẽ chỉ là một trò chơi, nhưng kỳ thực lại khắc
ghi dấu ấn mãi mãi trong cuộc đời các con. Các con hãy
dùng lý trí để sử dụng đúng đắn
TỰ DO mà THIÊN CHÚA ban cho mỗi người chúng ta. Tự-Do
là một hồng ân mà con người phải biết chăm
sóc, vun trồng và làm cho lớn lên, nhờ đời
sống cầu nguyện. Cầu Nguyện là mộc-khiên thuẩn-đỡ kiên
cố nhất giúp chống lại sự tác hại khủng khiếp của ma quỉ. Đồng
thời các con cũng nên biết rõ những lệch lạc do việc sử dụng sự Tự Do cách sai lầm
gây nên.
Trong phần trao đổi tư tưởng, các bạn trẻ hỏi Cha Gabriele
Amorth có sợ ma quỉ và các hiện tượng lạ lùng do ma quỉ tạo ra để quấy phá không,
vị Linh Mục Trừ Quỉ của giáo phận Roma trả lời ngay không chút do dự:
- Không.
Cha không bao giờ sợ ma quỉ và sợ các hiện tượng kỳ quái
do ma quỉ tạo nên. Cả các con nữa, các con cũng đừng bao
giờ sợ ma quỉ và sợ bất cứ điều gì do ma quỉ xáo trộn.
Thật vậy, nếu các con sống ngay chính và có ơn thánh Chúa trong tâm
hồn, thì các con không sợ bất cứ điều gì
cũng như không sợ bất cứ người
nào. Lời quả quyết của Cha Gabriele
Amorth trùng hợp với giáo huấn của Cha thánh Gioan Bosco (1815-1888). Cha thánh Gioan
Bosco thường nói với giới trẻ: “Ma quỉ thường sợ những người sống vui vẻ”. Nói thế
có nghĩa là ma quỉ sợ giới trẻ, bởi vì các bạn trẻ thường sống trong vô tư và tràn
đầy niềm hân hoan. Nhưng giới trẻ cũng là lứa tuổi dễ bị ma quỉ tấn công bởi lẽ giới
trẻ thường ngây thơ và dễ tin vào các lời đường mật, dễ bị quyến dũ. Vì thế, người
trẻ cần được hướng dẫn, cần được nghe những lời khuyên chân thật, cần được chỉ dạy
bằng những phán quyết công minh và rõ ràng.
... ”Vừa trông thấy Đức
Chúa GIÊSU, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã
ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Đức Chúa
GIÊSU hỏi cha nó rằng: ”Nó bị như thế từ bao giờ?” Ông ta đáp:
”Thưa từ lúc bé! Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước
để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì
xin Thầy thương giúp chúng con”. Đức Chúa GIÊSU nói với ông: ”Sao lại
nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được”.
Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: ”Thưa Thầy con tin,
xin Thầy trợ giúp đức tin yếu kém của con”. Đức Chúa GIÊSU
nạt thần ô-uế rằng: ”Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: Hãy xuất ra
khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa”. Sau khi kêu
thét và dằn vặt đứa bé dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa
trẻ ra như chết.. Nhưng Đức Chúa GIÊSU cầm tay nó nâng
dậy và đứa bé đứng lên. Khi Đức Chúa
GIÊSU vào trong nhà, các môn-đệ hỏi riêng Người: ”Tại sao chúng
con lại không thể trừ quỷ đó được?” Đức Chúa GIÊSU
đáp: ”Loại quỷ đó không thể trừ được, nếu không
cầu nguyện và ăn chay” (Marcô 9,20-29).
(”Il Bollettino Salesiano,
Febbraio 2006, trang 14-15).