Đức Thánh Cha mời gọi lắng nghe sự thật và cương quyết khước từ dối trá và sự dữ
Trong buổi tiếp kiến gần 20 ngàn tín hữu và du khánh hành hương năm châu sáng Thứ
Tư Lễ Tro 1-3-2006, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã kêu gọi mọi người sống tinh thần
hoán cải sám hối của Mùa Chay Thánh, lắng nghe sự thật và cương quyết khước từ dối
trá và sự dữ đang đầu độc xã hội và cuộc sống con người.
Đức Thánh Cha nhắc
cho mọi người biết rằng Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay Thánh kéo dài 40 ngày giúp
mọi tín hữu chuẩn bị tâm lòng tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của
Chúa, là trung tâm ơn cứu độ. Ngài nói: ”Đây là thời thuận tiện, trong đó ngay từ
đầu Dân Chúa dưỡng nuôi mình một cách sung mãn bằng Lời Chúa để củng cố mình trong
lòng tin, bằng cách đi lại con đường lịch sử từ biến cố tạo dựng cho đến biến cố cứu
rỗi. Mùa Chay kéo dài 40 ngày có sức mạnh mời gọi tín hữu và nhắc lại cho chúng ta
biết một vài biến cố trong cuộc sống và lịch sử của dân Israel cũ, bằng cách đề nghị
với chúng ta giá trị biểu tượng của chúng: chẳng hạn như 40 ngày của lụt hồng thủy,
kết thúc với giao ước Thiên Chúa ký kết với tổ phụ Noê; 40 ngày ông Môshê lưu lại
trên núi Sinai kết thúc với biến cố Thiên Chúa ban các bảng Luật cho dân Do thái.
Đặc biệt mùa chay muốn chúng ta cùng với Chúa Giêsu sống trở lại 40 ngày Ngài sống
trong sa mạc trong chay tịnh và cầu nguyện trước khi bắt đầu sứ mệnh công khai rao
giảng Tin Mừng. Cả chúng ta nữa ngày hôm nay chúng ta cũng bắt đầu lộ trình suy tư
và cầu nguyện cùng với tất cả mọi tín hữu Kitô toàn thế giới và trong tinh thần hướng
tới Núi Calvario, bằng cách suy niệm các mầu nhiệm chính của lòng tin. Như thế chúng
ta chuẩn bị sống niềm vui của lễ Phục Sinh, sau mầu nhiệm của Thập Giá.
Ngày
hôm nay trong tất cả mọi giáo xứ đều có lễ nghi khắc khổ và biểu tượng là lễ nghi
bỏ tro. Lễ nghi này được đồng hành bởi hai công thức làm thành lời mời gọi khẩn thiết
tín hữu nhận biết mình là kẻ tội lỗi và trở về với Thiên Chúa. Công thức thứ nhất
là ”Con hãy nhớ con là tro bụi và con sẽ trở về bụi tro” (x. St 3,19). Các lời được
lấy từ sách Sáng Thế này nhắc lại điều kiện sống của con người ghi dấu sự mau qua
và hạn hẹp và chúng thúc đẩy chúng ta chỉ đặt để mọi hy vọng nơi Thiên Chúa mà thôi.
Công thức thứ hai lấy lại lời Chúa Giêsu đã nói khi khai mào thừa tác rao giảng lưu
động của Ngài: ”Hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Đây là một lời mời gọi
lấy niềm tin vững mạnh và tin tưởng nơi Tin Mừng làm nền tảng cho việc canh tân cá
nhân và cộng đoàn. Cuộc sống của Kitô hữu là cuộc sống lòng tin, dựa trên Lời Chúa
và được dưỡng nuôi bằng Lời Chúa. Trong các thử thách của cuộc đời và trong mọi cám
dỗ, bí quyết của sự chiến thắng là lắng nghe Lời chân lý và nhất quyết khước từ dối
trá và sự dữ. Đây là điểm chính yếu quan trọng. Sống mùa chay là sống theo sự thật
là chiến đấu chống lại sự gian dối đang đầu độc xã hội và cuộc sống con người. Vì
thế phải khẩn thiết lắng nghe trở lại Tin Mừng là lời chân lý, để nơi mỗi một tín
hữu Kitô ý thức sự thật do lời Chúa trao ban được củng cố mạnh mẽ hơn, để sống và
làm chứng cho sự thật đó.
Mùa Chay cống hiến cho chúng ta một lộ trình khắc
khổ, vừa giúp chúng ta mở mắt trông thấy sự yếu hèn của chúng ta vừa rộng mở con tim
chúng ta cho tình yêu từ bi của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha áp dụng tinh thần mùa chay
vào cuộc sống cụ thể thườn ngày, và nói thêm trong bài huấn dụ: ”Khi dẫn chúng ta
tới gần Thiên Chúa, con đường mùa chay cho phép chúng ta nhìn các anh chị em khác
và các nhu cầu của họ với đôi mắt mới. Vì thế Mùa Chay là lúc thuận tiện giúp chúng
ta hoán cải trở về với tình yêu thương. Một tình yêu thương rộng mở cho thái độ xót
thương và từ bi của Chúa, như tôi đã muốn nhắc lại trong Sứ Điệp Mùa Chay, với đề
tài là ”Chúa Giêsu nhìn các đám đông và cảm thấy xót thương họ” (Mt 9,36). Vì ý thức
được sứ mệnh của mình trong thế giới, Giáo Hội không ngừng rao giảng tình thương xót
của Chúa Kitô, là Đấng tiếp tục hướng cái nhìn xót thương đó tới trên con người và
các dân tộc mọi thời đại. Tôi đã viết trong sứ điệp rằng: ”Trước các thách đố kinh
khủng của cảnh nghèo túng của biết bao người trong nhân loại, sự thờ ơ và khép kín
trong ích kỷ riêng trái nghịch một cách không thể chịu được với cái nhìn của Chúa
Kitô. Ăn chay và làm phúc cùng với lời cầu nguyện đó là điều Giáo Hội đặc biệt đề
nghị trong Mùa Chay. Chúng là dịp thuận tiện giúp chúng ta trở nên giống cái nhìn
đó của Chúa hơn” (Oss. Rom. 1-2-2006, tr. 5). Với tinh thần ấy chúng ta hãy bước vào
bầu khí khắc khổ và cầu nguyện của Mùa Chay.
Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài
huấn dụ như sau: ”Ước chi chúng là các ngày suy tư và cầu ngyện sâu đậm, trong đó
chúng ta để cho mình được hướng dẫn bởi Lời Chúa, mà phụng vụ đề nghị với chúng ta
một cách vô cùng phong phú! Ngoài ra, ước chi Mùa Chay cũng là thời gian ăn năn đền
tội và tỉnh thức canh chừng trên chính chúng ta, vì xác tín rằng cuộc chiến đấu chống
lại tội lỗi không bao giờ kết thúc, vì cám dỗ là thực tại của mọi ngày, và sự giòn
mỏng yếu đuối và ảo tưởng là kinh nghiệm của tất cả mọi người! Sau cùng qua việc làm
phúc, ước chi Mùa Chay là dịp để chúng ta chân thành chia sẻ các ơn đã nhận lãnh với
các anh chị em khác và là dịp giúp chúng ta chú ý đến nhu cầu của các người nghèo
túng và bị bỏ rơi nhất!
Trong lộ trình đền tội đó, xin Mẹ Maria là Mẹ Đấng
Cứu Chuộc, là bậc Thầy của thái độ lắng nghe và tin vào Chúa, đồng hành với chúng
ta. Xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh giúp chúng ta được thanh tẩy và canh tân trong tâm
trí và trong tinh thần để có thể cử hành mầu nhiệm Vượt qua cao cả của Chúa Kitô.
Với các tâm tình trên đây tôi xin chúc tất cả mọi người một Mùa Chay thánh thiện và
được nhiều hoa trái.