Trong bài huấn dụ chúa nhựt tuần trước, liền sau “Ngày dành cho các
bệnh nhân”, Đức Thánh Cha đã giải thích bài Tin mừng
dưới một chủ đề đã được nhiều giáo
phụ bàn đến, đó là “Chúa Giêsu vị lương y của
nhân loại”: Người là cánh tay mà Thiên Chúa chìa ra để
xoa dịu những thương tích của con người. Bài huấn dụ chúa
nhựt lần này tiếp tục đề tài đó, khi suy niệm về
đoạn Tin mừng thuật lại Chúa Giêsu chữa lành một người bất toại.
Sứ mạng của Đức Giêsu được nổi bật qua những lời hướng
tới người bệnh “tội của con đã được
tha”: con người cần đến vị lương y không chỉ
để được chữa lành các bệnh tật về thân xác, nhưng nhất
là các bệnh tật trong linh hồn. Chính tội lỗi mới thực sự là một căn bệnh
của con người thuộc mọi thời đại, bởi vì nó làm cho con
người bị tệ liệt, không thể thực hiện những giá trị chân chính. Ý thức
được điều đó, theo gương của các vị tiền nhiệm,
đức giáo hoàng tuyên bố rằng sứ mạng của Giáo hội là đem nhân loại
lại gần Chúa Kitô để cho mỗi người được
chữa lành. Thông điệp đầu tiên của Đức
Gioan Phaolô II đã giới thiệu Chúa Kitô như là đấng Cứu
độ con người. Thông điệp đầu tiên
của đức Bênêđictô XVI dưới tựa đề “Thiên
Chúa là tình thương” cũng đi theo cùng một mục tiêu, nghĩa là giúp cho
nhân loại biết đón nhận lòng Chúa yêu thương được bày
tỏ nơi đức Kitô.
Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Anh
chị em thân mến,
Qua bài Tin mừng đọc vào những chúa nhựt này, phụng vụ
trình bày những lần Chúa Giêsu chữa lành bệnh nhân. Chúa nhựt tuần trước kể lại việc
chữa một người phong, còn chúa nhựt hôm nay kể lại việc chữa lành một người bất toại,
được bốn người khiêng trên một cái chõng và đem đến cho Chúa. Nhận thấy lòng tin của
họ, Chúa nói với người bệnh: “Này con, tội của con đã được tha” (Mc 2,5). Những lời
đó cho thấy rằng tiên vàn Chúa muốn chữa lành về tinh thần. Người bất toại là hình
ảnh của con người bị tội lỗi làm ngăn trở không thể tự do cử dộng, không thể đi lại
trên nẻo đường của sự thiện, không thể phát triển tiềm năng của mình. Thực vậy, một
khi sự dữ bám rễ vào linh hồn thì nó trói buộc con người bằng cái tròng của gian
dối, nóng giận, ghen tương và những tội lỗi khác, và dần dần làm cho con người bị
tê liệt. Vì thế trước tiên Đức Giêsu đã nói lên những lời gây phẫn nộ cho những ký
lục đang có mặt: “Tội của con đã được tha”, rồi kế đó, để chứng tỏ mình đuợc Thiên
Chúa trao quyền hành để tha tội, mới thêm rằng: “Đứng lên, vác chõng về nhà đi” (Mc
2,11), và Ngài đã chữa cho anh ta được lành mạnh hoàn toàn. Sứ điệp thật là rõ ràng:
con người, bị tê liệt do tội lỗi, cần đến lòng Chúa thương xót, và đức Kitô đã đến
để mang lại cho con người lòng thương xót của Thiên Chúa, để cho nó được chữa lành
từ trong con tim để rồi được hồi phục trọn cả cuộc đời.
Kể cả vào thời
nay, nhân loại còn mang những dấu vết của tội lỗi làm ngăn trở nó không để tiến bước
mau chóng theo các giá trị của tình huynh đệ, công lý, hoà bình, mà nó đã cam kết
qua các tuyên ngôn long trọng. Tại sao vậy? Cái gì đã ngăn chặn bước tiến? Cái gì
làm cho nó bị tê liệt? Chúng ta biết rõ rằng trên bình diện lịch sử, các nguyên nhân
khá đa dạng và vấn đề khá phức tạp. Tuy nhiên Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy có một
cái nhìn đức tin, và cũng giống như những người khiêng kẻ bất toại, chúng ta hãy
tín tưởng rằng duy Chúa Giêsu mới có thể chữa trị toàn diện, Các vị tiền nhiệm của
tôi, cách riêng là đức Gioan Phaolô II đáng mến, đã chủ tâm đưa con người thời đại
hôm nay đến cùng Chúa Cứu thế, ngõ hầu Chúa chữa trị, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria
vô nhiễm. Tôi cũng muốn tiếp tục đường hướng đó. Cách riêng, với thông điệp Deus caritas
est (Thiên Chúa là tình thương), tôi muốn chỉ cho các tín hữu và thế giới thấy rằng
Thiên Chúa là nguồn mạch của tình thương chân chính. Chỉ có tình thương của Thiên
Chúa mới có thể đổi mới con tim của con người, và chỉ nào được chữa lành trong tâm
hồn thì nhân loại bị tê liệt mới có thể chỗi dậy và bước đi. Tình thương của Thiên
Chúa là sức mạnh đích thực đổi mới thế giới.
Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria
cầu thay nguyện giúp để cho mỗi người biết mở lòng đón nhận tình thương của Chúa,
và như thế, gia đình nhân loại có thể được chữa lành khỏi những tai ương đang đè nặng
trên mình.
Những lời chào thăm đầu tiên được đọc bằng tiếng Anh, trong
đó Đức Thánh Cha nói: “Tâm hồn chúng ta hướng đặc biệt về những người đang đau khổ
vì những hâụ quả tai haị của cuộc lở đất bên Philippin. Tôi xin anh chị em hãy hợp
ý với tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, thân nhân của họ và tất cả những người có liên
hệ. Nguyện cho các gia đình đang mang cảnh tang tóc được cảm thấy niềm an ủi của Chúa
hiện diện, và nguyện cho các người cứu trợ nhận được sự quan tâm và nâng đỡ của chúng
ta.
Tiếp theo là những lời chào thăm bằng tiếng Pháp, Đức, Tây-ban-nha,
Bồ-đào-nha, Ba-lan, và sau cùng là lời chào thăm bằng tiếng ý, dành cho các phái đoàn
hành hương đến từ những miền khác nhau của quốc gia này.