Bài trích Phúc Âm theo thánh Marcô. Khi ấy, có một người bệnh
cùi đến van xin Đức Chúa GIÊSU và quì xuống thưa Người
rằng: ”Nếu Thầy muốn, Thầy có thể khiến con nên sạch”. Động lòng thương,
Đức Chúa GIÊSU giơ tay đặt trên người ấy và nói:
”Thầy muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy
được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và
dặn rằng: ”Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi
trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Maisen
để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng
đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó,
nên Đức Chúa GIÊSU không thể công khai vào thành được.
Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ,
và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người(Mc 1,40-45).
SUY NIỆM
”Lạy
Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể khiến con nên sạch”. Đó lời van xin của
người bị bệnh phong cùi. Nó cũng là lời van xin của từng tín hữu Công Giáo. Bởi lẽ,
tất cả chúng ta đều là kẻ tội lỗi và là bệnh nhân, kể cả bệnh nhân phong-cùi. Nhưng,
thê thảm hơn nữa, là các bệnh nhân phong-cùi tâm-linh.
Sách Khôn Ngoan kê
khai các tội phạm của người dân Canaan rằng: Đó là những việc phù phép, những lễ bái
vô luân. Bọn độc ác sát hại trẻ thơ, bọn bày tiệc uống máu ăn thịt người, ăn cả gan
cả ruột. Bọn gia nhập những hội tế thần, bọn cha mẹ sát nhân, giết cả những con người
chưa thể tự vệ! (12,3-6). Chưa hết, Sách Khôn Ngoan còn kê thêm một số tội ác khác
rằng: Họ quả không coi trọng mạng sống và xem thường cuộc hôn nhân trong sạch. Người
này giăng bẫy sát hại người kia. Người ta giết nhau bằng thủ đoạn hoặc làm khổ nhau
vì chuyện ngoại tình. Nơi đâu cũng hỗn loạn: đổ máu và giết người, cướp giật và lừa
đảo, tham nhũng, bất tín, bạo loạn, bội thề. Vàng thau lẫn lộn, bội nghĩa vô ân, tâm
hồn nhơ nhuốc, dục tình đồi bại, rồi hôn nhân hỗn loạn, ngoại tình và phóng đãng (14,24-26).
Các tội ác trên đây con người ngày nay cũng đang công khai tái phạm, kể cả những sự
dữ như khủng bố giết người hàng loạt. Khủng bố dưới nhiều hình thức tinh vi: len lõi
vào mọi giai tầng xã hội với những hoạt động bí ẩn, v.v. Tội phạm của con người ngày
nay vẫn luôn luôn do chính ma quỉ xúi dục và chủ mưu. Quyền lực đen tối của ma quỉ
mạnh đến độ nó trở thành các giáo phái điều động sinh hoạt của nhiều quốc gia trên
thế giới. Chính các tội ác này biến các tội nhân trở thành các bệnh nhân phong-cùi
tâm-linh. Thật khủng khiếp.
Các bệnh phong cùi thể xác thì dễ dàng nhận ra
và được chữa trị. Nhưng phong cùi tâm linh thì kín ẩn, không ai biết được. Vì không
thể biết và khó nhận ra nên mức lây bệnh của nó trở thành nhanh chóng, hữu hiệu và
tàn ác. Nó giết chết lương tâm, giết chết tự do và giết chết Đức Tin: Tin nơi THIÊN
CHÚA là Cha; Tin nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng Cứu Thế; Tin nơi Đức Chúa THÁNH THẦN
là TÌNH YÊU và là Đấng Thánh Hóa. Khi không còn gì hết thì con người vô-tâm vô-luân
vô-thần trở thành bệnh nhân phong-cùi tâm-linh. Con người chỉ còn là một xác chết
không hồn. Một thây ma. Thây ma sống lây-lất cho đến khi chết thật sự đời đời trong
lửa diêm sinh của Hỏa Ngục.
May mắn thay, loại bệnh phong-cùi tâm-linh này
không có tiếng nói sau cùng. Bởi lẽ, chúng ta có Vị Thầy Thuốc Tối Cao và vô cùng
nhân hậu. Ngài vừa là THIÊN CHÚA vừa là Đấng Cứu Độ loài người. Ngài là Đức Chúa GIÊSU
KITÔ. Hãy van xin Ngài như bệnh nhân phong cùi xưa kia trong trình thuật Tin Mừng
vừa nghe đọc: ”Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể khiến con nên sạch”.
Chỉ duy nhất một mình Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới có thể cứu thoát và chữa lành con người
khỏi mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền: thể xác và tâm linh. Đừng dại dột nghe theo những
lời quyến dũ ngọt ngào của Satan và bè lũ của nó là các giáo phái, các tổ chức tội
phạm buôn thánh bán người. Tôn thờ Satan sẽ đưa con người xuống đáy vực sâu ngay ở
đời này. Nghĩa là sống trong khốn khổ bần cùng. Bần cùng tâm linh. Trái lại, thờ kính,
phụng sự và mến yêu Đức Chúa GIÊSU KITÔ, con người sẽ được an bình ở trần gian, nhưng
nhất là được hạnh phúc đích thật mai sau trên Thiên Quốc.