Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nhắn nhủ tín hữu tin tưởng khẩn cầu Chúa cứu giúp
Trong buổi tiếp kiến 8.000 tín hữu sáng thứ tư mùng 8-2-2006 trong đại thính
đường Phaolô VI ở nội thành Vaticăng, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khuyến khích tín
hữu tin tưởng khẩn cầu Chúa cứu giúp trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Giải thích phần
hai của thánh vịnh 144 (cc.14-21) Đức Thánh Cha nói đây là thánh vịnh ca ngợi Chúa
là Vua yêu thương và là Đấng chú ý tới mọi loài thụ tạo. Chính vì thế tín hữu phải
luôn tán dương và tín thác nơi Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu, dịu hiền và trung tín.
Lòng từ bi, dịu hiền, sự trung thành và lòng lành đó của Thiên Chúa trải dài ra cho
toàn thể nhân loại và lôi cuốn mọi loài thụ tạo. Nhưng một cách đặc biệt Thiên Chúa
dành để tình yêu thương cho người nghèo khó và yếu đuối. Như thế, vương quyền của
Thiên Chúa không xa cách và kiêu kỳ như kiểu thi hành quyền bính của con người trần
gian.
Thiên Chúa diễn tả vương quyền của Ngài qua cử chỉ cúi xuống trên các
thụ tạo giòn mỏng yếu đuối và không được bênh đỡ nhất. Thật thế, trước hết Thiên Chúa
là một người cha ”trợ giúp những người bị chao đảo, và nâng những người bị qụy ngã
xuống bụi đất và nhục nhã đứng lên (c. 14). Vì thế con người hướng về Chúa như những
người ăn xin đói khát; và như một người cha mau mắn, Thiên Chúa cống hiến cho họ lương
thực cần thiết cho cuộc sống (c.15). Chính ở đây tươi nở trên môi tín hữu lời tuyên
xưng lòng tin nơi hai phẩm chất tuyệt vời của Thiên Chúa là công lý và sự thánh thiện:
”Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy thánh thiện trong mọi việc Người làm”
(c.17). Trong bản văn do thái chúng ta có hai tính từ đặc biệt minh giải giao ước
giữa Thiên Chúa và dân Người là ”saddiq” và ”khasid”. Chúng diễn tả sự công chính
muốn cứu rỗi và giải thoát tín hữu khỏi sự dữ, và lòng trung thành như là dấu chỉ
tình yêu thương cao cả của Chúa.
Người tin Chúa đích thật là người ”khẩn cầu”
Chúa trong lời cầu nguyện tin tưởng, ”tìm kiếm” Ngài trong cuộc sống ”với con tim
chân thành” (c. 18), ”kính sợ” Chúa bằng cách tôn trọng ý muốn của Ngài và vâng lời
Ngài (c.19), và nhất là ”yêu mến” Ngài, vì xác tín rằng mình được Chúa tiếp nhận dưới
áo choàng chở che thân tình của Chúa (c. 20). Và tác giả thánh vịnh lập lại lời mời
gọi ban đầu là chúc tụng, ngợi khen Chúa và ”danh” Chúa, hay chính bản vị sống động
thánh thiện của Ngài luôn hoạt động và cứu rỗi trong thế giới và trong dòng lịch sử
con người. Còn hơn thế nữa, tác giả thánh vịnh mời gọi tín hữu chúc tụng ngợi khen
Chúa làm sao, để cho mọi loài thụ tạo đã lãnh nhận ơn sự sống cùng hợp tiếng với họ:
”Chúng sinh hết thảy nào chúc tụng Thánh Danh” (c.21). Đây là một loại thánh ca vĩnh
cửu mà cộng đoàn phải dâng lên trời để chúc tình yêu thương đại đồng của Thiên Chúa,
là suối nguồn của bình an, niềm vui và ơn cứu độ.
Để kết thúc suy tư Đức Thánh
Cha Biển Đức XVI lập lại câu dịu ngọt nhất của thánh vịnh: ”Chúa gần gũi tất cả những
ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Ngài” (c. 18), và nói: đây là câu được
vị khổ tu Barsanufio thành Gaza rất thích. Ngài là một vị khổ tu qua đời khoảng giữa
thế kỷ thứ VI và thường được các tu sĩ, giáo sĩ và giáo dân thời đó tìm đến tham kiến
vì sự phân định khôn ngoan của ngài. Trả lời cho một môn sinh muốn tìm ra nguyên nhân
của các cám dỗ khác nhau tấn công mình, tu sĩ Barsanufio nói: ”Thầy Gioan à, đừng
sợ hãi các cám dỗ nổi lên thử thách thầy, bởi vì Chúa không để cho thầy làm mồi cho
chúng đâu. Vì thế khi gặp một cám dỗ, đừng nhọc công tìm tòi xem nó là cái gì, mà
hãy kêu tên Chúa Giêsu: ”Lậy Chúa Giêsu, xin giúp con”. Và Chúa sẽ nghe lời thầy,
vì ”Ngài gần gũi những ai cầu khẩn Ngài”. Đừng nản lòng, nhưng hãy hăng hái chạy,
và thầy sẽ đạt đích, nơi Chúa Kitô Giêsu Chúa chúng ta” (Barsanufio e Giovanni di
Gaza, Epistolario, 39: Collana di Testi Patristici, XCIII, Roma 1991, p.109).
Tham
dự buổi tiếp kiến chung đã có các đoàn hành hương Tây Âu, Bắc Mỹ và Đông Âu như Ba
Lan, Hungari và Croat. Từ Châu Mỹ Latinh có các đoàn hành hương Paraguay và Brasil.
Từ Á châu có phái đoàn doanh thương Việt Nam, do Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh
Mẫn Tổng Giám Mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn. Đức Thánh Cha đã chào
như sau: ”Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt nhóm tín
hữu Việt Nam, do Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Tổng Giám Mục thành phố
Hồ Chí Minh hướng dẫn... Ước chi cuộc hành hương Roma giúp anh chị em sẵn sàng hơn
với lời mời gọi của Chúa và lắng nghe thánh ý Ngài để mỗi ngày trở thành các chứng
nhân tươi vui hơn của Tin Mừng”.