2006-02-03 15:53:09

Kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha (chúa nhựt 29/1/06)



Kính thưa qúi vị thính giả,

Hôm thứ tư tuần trước, thông điệp đầu tiên của đức thánh cha Bênêđictô XVI được ban hành mang tựa đề Deus caritas est . Thực không dễ gì tìm được một từ ngữ diễn tả được nội dung súc tích của danh từ “caritas”, bởi vì nó vừa ám chỉ bản tính của Thiên Chúa là Tình thương, vừa ám chỉ thái độ của chúng ta đón nhận Tình Thương của Chúa, và để cho Tình thương đó tác động trong cuộc đời qua nhiều khía cạnh: đôi khi là mối tình của con người dành cho Thiên Chúa, quen gọi là “đức mến” (hoặc đức ái), đôi khi là mối tình thúc đẩy chúng ta phục vụ tha nhân, quen gọi là “bác ái” (thương yêu).Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền tin trưa chúa nhựt hôm qua, Đức thánh cha giới thiệu một vài khía cạnh của việc thực thi đức ái. Trước hết là mẫu gương của các vị thánh, lấy thí dụ từ những lễ kính phụng vụ vào những ngày này. Mỗi vị thánh là một tấm gương của người tín hữu biến cuộc đời mình thành bài ca đức ái dâng lên Thiên Chúa. Một thí dụ khác nữa là những tu sĩ, những người đã được thánh hiến để theo đuổi “đức ái trọn hảo” tựa đề của Sắc lệnh canh tân Dòng tu của công đồng Vaticanô II. Họ được nhắc đến bởi vì thứ năm tới đây, lễ Đức Mẹ dâng Chúa trong đền thờ, được dành làm “ngày Đời sống Thánh hiến”.Ngoài ra, hôm qua cũng là chúa nhựt cuối tháng giêng, được dành cho các bệnh nhân phong cùi, một sáng kiến do ông Raoul Follereau xướng xuất, nhằm cổ động dư luận quốc tế để bài trừ cơn bệnh này. Dĩ nhiên, đây cũng là một dịp để ghi ân những người do tình yêu Chúa thúc đẩy, đã dấn thân phục vụ các người xấu số. Sau cùng, tại Italia, ngành thiếu nhi của Công giáo Tiến hành đã tổ chức một buổi học hỏi về hoà bình, và sau khi Đức Thánh Cha ban phép lành Toà thánh, hai em bé đã thả tung lên trời hai chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.

Anh chị em thân mến

Trong thông điệp được ban hành hôm thứ tư vừa qua, ghi nhận vị trí trổi vượt của tình yêu trong đời sống của người Kitô hữu và của Hội thánh, tôi đã muốn nhắc tới những chứng nhân ưu tuyển trong lãnh vực này, đó là các vị thánh. Tuy với những cung điệu khác nhau, nhưng các thánh đều biến cuộc đời của mình thành một bài ca dâng lên Thiên Chúa là Tình thương. Chẳng hạn như khi nghĩ đến các vị mà chúng ta đang kính nhớ vào những ngày này: thánh Phaolô với các đệ tử Timôtê và Titô, thánh nữ Angela Merici, thánh Tôma Aquinô, thánh Gioan Bosco. Các ngài có nhiều nét khác biệt nhau: những vị đầu tiên thuộc về thời nguyên thuỷ của Hội thánh và là những nhà thừa sai khai mạc công cuộc loan báo Tin mừng; vào thời Trung cổ, thánh Tôma Aquinô là khuôn mẫu của nhà thần học công giáo, một người tìm thấy nơi Chúa Kitô sự kết hiệp tuyệt vời của chân lý với tình yêu; vào thời Phục hưng, thánh Angela Merici trưng bày một con đường nên thánh dành cho giáo dân sống giữa đời; vào thời cận kim, thánh Gioan Bosco, được nung nấu bởi lòng yêu mến của Chúa Giêsu mục tử nhân lành, đã chăm sóc những thiếu nhi bơ vơ lạc lõng, và đã trở nên một người cha và người thầy đối với các em. Nói đúng ra, tất cả lịch sử của Hội thánh là lịch sử của sự thánh thiện được hun đúc bởi Tình Thương duy nhất bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thực vậy, duy có Tình thương siêu nhiên, tựa hồ tình thương luôn trào ra từ trái tim của Chúa Kitô, mới giải thích được sự nở rộ phi thường của nhiều dòng tu nam nữ trải qua dòng lịch sử. Trong thông điệp, tôi đã trưng dẫn trong số những vị thánh nổi bật về tình thương, các vị như là thánh Gioan Thiên Chúa, Camillô Lellis, Vinhsơn Phaolô, Louise de Marillac, Giuse Cottolengo, Luigi Orione, Teresa Calcutta (xc. số 40).

Ðoàn ngũ đông đảo các vị thánh nam nữ, được Thánh Linh của đức Kitô nặn thành những khuôn mẫu của lòng tận tụy theo Phúc âm, đưa chúng ta đến chỗ suy niệm về tầm quan trọng của đời sống thánh hiến như là biểu lộ và trường học của tình thương. Công đồng Vaticanô II đã nhấn mạnh rằng việc bắt chước Đức Kiô trong đức khiết tịnh, thanh bần, tuân phục nhằm tới việc đạt đến tình thương trọn hảo (Sắc lệnh Perfectae caritatis số 1). Nhằm đề cao tầm quan trọng của đời sống thánh hiến, vào ngày 2 tháng 2 săps tới, lễ Đức Mẹ dâng Con trong đền thờ, Giáo hội cử hành Ngày Đời sống Thánh Hiến. Vào chiều hôm đó, như đức Gioan Phaolô II vốn thực hành, tôi sẽ chủ sự Thánh lễ tại đền thánh Phêrô, và các tu sĩ nam nữ sống tại Rôma được mời tham dự. Chúng ta sẽ cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đời thánh hiến, và chúng ta cầu nguyện cho nó luôn tiếp tục là dấu hiệu hùng hồn của tình thương lân tuất của Ngài trong thế giới.

Giờ đầy chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria chí thánh, khuôn mẫu của yêu thương. Nhờ tình mẹ thương giúp, mong sao cho các Kitô hữu, cách riêng những người đã được thánh hiến, được tiến bước mau mắn và vui tươi trên con đường yêu thương








All the contents on this site are copyrighted ©.