2016-05-21 12:32:00

Nữ tu người Slovakia bị bắn ở Nam Sudan đã qua đời


Juba – Nữ tu Veronica Rackova, người Slovakia, thuộc dòng Các Nữ Tu Truyền giáo của Chúa Thánh Thần, đã bị bắn và bị thương nặng vào nửa đêm ngày 16/5 vừa qua tại Nam Sudan, đã qua đời 4 ngày sau đó, ngày 20/5, tại bịnh viện Nairobi ở Kenya, nơi chị được đưa đến điều trị sau khi bị bắn.

Theo tin tức gửi đến cho hãng tin Fides, vào đêm hôm đó, chị Veronica Rackova nhận được một cuộc gọi cấp cứu cho một phụ nữ gặp biến chứng khi sinh mà trung tâm sức khỏe Thánh Bakhita ở Yei do các nữ tu điều hành không thể giải quyết. Chị Veronica đã dùng xe cứu thương của trung tâm Bakhita để chở người phụ nữ đến trung tâm Sức Khỏe Harvester, nơi có những phương tiện y khoa điều trị tốt hơn    cho phụ nữ mới sinh và trẻ sơ sinh. Trên đường trở về nhà chị đã bị một số người vũ trang bắn. Những người này được tin là binh lính của Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan (trước đây là các chiến binh của phong trào nổi dậy, đã nắm quyền từ khi Sudan độc lập vào năm 2011). Khi ấy chị Veronica chỉ có một mình, vì người tài xế đã về nhà. Chị đã bị thương nghiêm trọng trên xương hông cũng như vô số các lỗ trên ruột và cơ quan nội tạng khác.

3 người lính tình đã bị bắt và đang bị cảnh sát giam giữ để điều tra. (Agenzia Fides 21/05/2016)

Hồng Thủy OP








All the contents on this site are copyrighted ©.