2015-03-09 13:03:00

HÃY Ở LẠI TRONG THẦY NHƯ THẦY Ở LẠI TRONG CÁC CON


Cha Arnold Suhardi 43 tuổi người Indonésie là tu sĩ Dòng Các Thừa Sai Montfortains. Hiện tại Cha là Linh Mục quản đốc đền thờ Thánh Laurent ở miền Tây nước Pháp. Đây cũng là đền thờ Thánh Louis Marie Grignion de Montfort (1673-1716). Xin nhường lời cho Cha nói về Ơn Gọi Đời Sống Thánh Hiến.

Khi còn là học sinh tiểu học tôi rất xúc động khi nghe dụ ngôn người Samaritano nhân hậu trong Tin Mừng theo thánh Luca chương 10 câu 25-37. Tôi nhớ mình đã cố gắng học thuộc lòng. Lên bậc trung học có hai trình thuật Phúc Âm khác lại ghi vào lòng tôi. Đó là đoạn Đức Chúa GIÊSU phán: ”Thầy là cây nho thật” trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 15 câu 1-8. Rồi đến đoạn Phúc Âm kể lại Đức Chúa GIÊSU thích cầu nguyện một mình trong đêm vắng trong Tin Mừng theo thánh Luca chương 6. Các trình thuật Phúc Âm này kích thích nơi tôi niềm ước muốn kết hiệp mật thiết với Đức Chúa GIÊSU KITÔ và hiểu tầm quan trọng của việc cầu nguyên tha thiết liên lỉ. Tôi có thể nói rằng chính các đoạn Tin Mừng trên đây đã thúc đẩy tôi từ bỏ gia đình gia nhập Chủng Viện mang tên Gioan Phaolô II. Đây là quyết định đến từ hoa quả của suy tư và cầu nguyện riêng của tôi. Tôi muốn đào sâu mối quan hệ với Đức Chúa GIÊSU Đấng yêu thương toàn thế giới và tôi cũng ước muốn yêu thương tha nhân như Đức Chúa GIÊSU yêu thương mọi người. Tôi muốn trở thành dụng cụ Tình Yêu của Chúa.

Thời gian 3 năm nơi Chủng Viện tôi nhận thấy rằng trình thuật Truyền Tin trong Tin Mừng theo thánh Luca chương 1 câu 26-38 và từ trên Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU trối Đức Mẹ MARIA cho thánh Gioan và ngược lại thánh Gioan cho Đức Mẹ trong Tin Mừng theo thánh Gioan chương 19 câu 25-27 đã gây xúc động sâu xa trong lòng tôi. Mầu nhiệm Nhập Thể trong trình thuật Truyền Tin thật quan trọng đã củng cố quan niệm của tôi về THIÊN CHÚA, và việc tiếp nhận lẫn nhau giữa Đức Mẹ MARIA và thánh Gioan đã giúp tôi hiểu ý nghĩa của từ TOTUS TUUS châm ngôn của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là tên của Chủng Viện chúng tôi.

Sau đó nhờ ơn Chúa tôi gia nhập Dòng Các Thừa Sai Montfortains. Tôi tuyên khấn lần đầu ngày 15-8-1994. Nhờ đọc tiểu sử Cha Thánh Louis Marie Grignion de Montfort mà tôi hiểu rằng TOTUS TUUS không chỉ diễn ra dưới chân Thánh Giá nhưng đã diễn ra trước đó vào lúc Nhập Thể. Chính Ngôi Lời THIÊN CHÚA trước tiên đã thưa TOTUS TUUS với Đức Trinh Nữ MARIA để sống trọn vẹn lòng tuân phục trong yêu thương tràn đầy, để cứu rỗi chúng ta, cứu rỗi nhân loại. Cha Thánh Montfort dạy tôi hãy sống cùng một thể thức như thế qua hành vi tận hiến toàn thân cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ nhờ Đức Trinh Nữ MARIA trong Đức Chúa Thánh Thần. Ngày 15-8-1999 tôi tuyên khấn vĩnh viễn trong Hội Dòng Các Thừa Sai Montfortains và ngày 25-9-2000 tôi thụ phong linh mục.

Cho đến năm 2013, tôi luôn luôn hoạt động trong lãnh vực huấn luyện đệ tử và tập sinh Monfortains, trước tiên bên nước Indonésie rồi đến Roma. Sứ vụ mà tôi đảm trách nơi đền thờ Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort thật mới mẻ đối với tôi. Tôi còn phải học hỏi nhiều điều. Rất may là Chúa Quan Phòng luôn cho tôi gặp được những tấm lòng quảng đại sẵn sàng giúp đỡ tôi. Tôi vô cùng tri ân THIÊN CHÚA.

Nơi Cộng Đoàn, chúng tôi sống Năm Đời Sống Thánh Hiến trong mối liên kết với các sinh hoạt của đền thờ Thánh Louis-Marie. Chúng tôi đã khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến với Thánh Lễ cử hành ngày 30-11-2014. Suốt trong Mùa Vọng, vào mỗi buổi chiều Chúa Nhật chúng tôi đọc Kinh Chiều rồi nghe giảng về Đời Sống Thánh Hiến. Chúng tôi có các sáng kiến khác trong trọn năm 2015 cho đến khi kết thúc vào ngày 2-2-2016.

Trong thế giới hiện nay, đời sống thánh hiến có một sứ điệp quan trọng và tinh tế. Thư luân lưu gởi các tu sĩ nam nữ tóm gọn sứ điệp cho thời đại ngày nay với lời mời: ”Anh Chị Em Hãy Vui Lên!”. Riêng tôi, tôi xin phép tóm tắt như sau: ”Hãy Yêu và Ở Lại trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ!”. Tôi tự nhủ với lòng mình như thế và cố gắng tìm cách truyền đạt cho tha nhân xuyên qua cuộc sống của tôi. Ước gì tất cả những người thánh hiến trở thành ”những tông đồ đích thật của thời sau hết”, như Cha Thánh Louis-Marie de Montfort đã nói và thêm rằng: ”Họ sẽ là ngọn lửa làm bừng cháy và sẽ mang Lửa Tình Yêu THIÊN CHÚA đến khắp mọi nơi”.

... Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Thầy là cây nho thật, và CHA Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn .. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em .. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Gioan 15,1-2/4-5).

(”Catholiques en Vendée”, La Vie de l'Église de Luçon, n.114, 10 Décembre 2014, trang 15)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt








All the contents on this site are copyrighted ©.