2015-02-07 09:46:37

Tôi xin chọn Người (kỳ 20): Bơi ngược dòng đời


Các bạn thân mến


Ngay từ khi còn được Đức Maria bồng ẵm trên tay, Đức Giêsu đã được ông già Si-mê-on tiên đoán là nguyên cớ khiến nhiều người Do Thái phải ngã xuống hay đứng lên. Bước vào đời công khai đi rao giảng, Đức Giêsu đã khiến nhiều người chướng tai và mích lòng vì những lời giảng dạy và việc làm của Người. Dường như những việc Ngài đã làm, giáo huấn Ngài giảng dạy có gì đó rất ư dị thường, vượt ra ngoài khuôn khổ hành xử và lối suy nghĩ của con người. Nói khác đi Người luôn ứng xử ngược lại với thói thường của nhân thế. Có cảm giác mơ hồ nào đấy rằng Con Thiên Chúa đang bơi ngược dòng đời?


Con người ai cũng muốn mình có quyền cao chức trọng, được cỡi lên đầu lên cổ thiên hạ và thống trị người khác. Thế nhưng, Đức Giêsu lại dạy rằng ai muốn làm lớn phải hạ mình để phục vụ người khác. Ai muốn lãnh đạo thì phải làm tôi tớ trước đã. Chính bản thân Đức Giêsu đã không ít lần nêu gương phục vụ con người chứ không bắt thiên hạ phải hầu hạ chính mình. Chẳng ít lần, được người ta tôn vinh làm vua sau khi làm phép lạ, Ngài thẳng thừng bỏ đi vì từ chối thứ danh dự hão huyền. Ngài còn căn dặn ta đừng đề cao mình quá khi cứ chăm chăm kiếm chỗ nhất trong đám tiệc mà ngồi, lỡ ra có vị khách còn cao trọng hơn mình, khi ấy sẽ bị xấu hổ vì phải nhường chỗ cho người đó. Thậm chí, ta phải hạ mình xuống để nên giống như trẻ thơ vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.


Những gì dân Do Thái kiêng kỵ không dám làm, Ngài đã làm và giải thích cặn kẽ lý do. Dân Do Thái tránh né đủ điều để giữ ngày Sa-bát, Đức Giêsu lại thích làm phép lạ chữa lành trong ngày này. Ngài cũng lên tiếng bênh vực các môn đệ khi các ông bứt lúa ăn vì đói cũng trong ngày Sa-bát. Đối với Đức Giêsu, Con Người làm chủ ngày Sa-bát, Ngài đến để chữa lành và thi ân hơn là để gieo vạ và cấm đoán. Ngài lân la và gần gũi với những người tội lỗi vì họ cần ơn cứu độ hơn những người tưởng mình là công chính. Người thương người tội lỗi đến mức ví von sẽ bỏ chín mươi chín con chiên ngoan ở lại để đi tìm cho kỳ được con chiên mải chơi nên lạc bầy. Vì thế, Nước Trời sẽ dành cho những người tội lỗi biết ăn năn hối cải chứ không có chỗ cho những biệt phái giả hình.


Người ta ai cũng chạy đua làm giàu hầu tích trữ cho mình thật nhiều của ăn của để. Đức Giêsu lại bảo làm giàu để làm chi khi mạng sống có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Ngay lúc này ta rời bỏ thế gian này thì của cải tích trữ kia để lại cho ai? Người càng giàu thì càng gặp rắc rối vì con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Thậm chí Ngài cũng bảo đừng lo phải ăn gì, trang phục ra sao vì Cha trên trời biết rõ ta cần những gì. Hãy chăm chú tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước, còn mọi sự khác Người sẽ thêm cho sau. Cũng thế, đừng gian dối để tư lợi cho mình nhưng hãy thành thật, trung thực và giữ đức công bình. Hai đồng xu còm của bà góa nghèo bỏ vào thùng tiền của Đền Thờ lại giá trị hơn tiền ngàn bạc vạn của những người thừa tiền lắm của.


Có gì chướng tai hơn lời mời gọi coi thường sự sống mình ở đời này thì sẽ tìm lại được sự sống đời sau. Hãy hy sinh và từ bỏ chính mình hầu vác thánh giá hằng ngày mà theo Chúa. Không được sống thứ công bằng mắt đền mắt răng đền răng của nhân thế nhưng phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bách hại mình. Ai tát ta má bên trái thì hãy đưa cả má bên phải nữa. Dường như con người nói xuôi, Đức Giêsu lại bảo ngược. Những gì con người coi trọng và tìm kiếm, Ngài lại bảo khước từ và bỏ đi. Những gì con người ngán ngại, Đức Giêsu lại khuyến khích thực thi. Con người cho ít, Đức Giêsu thấy đó là nhiều, con người cho là đủ, Ngài lại cho là còn thiếu. Dường như có một sự ngược ngạo nào đấy nơi thang giá trị của Đức Giêsu và của con người.


Các bạn thân mến


Đức Giêsu suy nghĩ và hành xử khác với con người không phải để được nổi tiếng và ngạo đời. Ngài khước từ dòng đời mà con người đang buông mình theo vì nó chảy ra biển chết do sự phản bội của A-đam và E-và đã khơi nguồn. Ngài lội ngược dòng đời để khơi thông một dòng chảy hướng về thượng trí là nguồn suối của sự sống, tình thương và hy vọng nhằm khơi nguồn ơn cứu độ cho con người. Các bạn cũng được mời gọi lội ngược dòng như Đức Giêsu trong thời đại của chúng ta. Hãy lên tiếng cho sự thật, công bình và bác ái. Hãy bảo vệ sự sống nơi nhuốm mùi chết chóc. Hãy dấy lên làn sóng yêu thương để tẩy trừ những oán than và thù ghét. Hãy gieo mầm hy vọng nơi sỏi đá khô cằn và sa mạc thiếu vắng sự sống. Bơi ngược dòng rất nguy hiểm và mất công mất sức nhưng biết chắc bến bờ mà ta hướng tới là suối nguồn của hạnh phúc và tình yêu thì sự cố gắng của ta sẽ chẳng hoài công. Bởi lẽ ai bền đỗ đến cùng người ấy sẽ được cứu độ.

Jos. Nguyễn Huy Mai








All the contents on this site are copyrighted ©.