OTTAWA: Trong sứ điệp Giáng Sinh giử tín hữu toàn nước, ĐC Paul André Durocher, GM
giáo phận Gatineau, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Canada, mời gọi mọi người đừng sợ hãi
chúc mừng lễ Giáng Sinh và nhất là sống tinh thần hòa bình của ngày lễ.
Sứ
điệp Giáng Sinh mang tựa đề “Trong Chúa Giêsu chúng ta tìm lại được sư vô tội đã đánh
mất”, trong đó ĐC Durocher nhắc tới vụ khủng bố do Michel Zehaf Bibeau theo Nhà nước
Hồi gây ra tại Ottawa, khiến cho hai binh sĩ trừ bị Canada bị thiệt mạng. Ngài viết:
Nhiều người đã khẳng định rằng tháng 10 năm 2014 đất nước Canada đã mất đi sự vô tội
của mình. Tôi hiểu và chia sẻ các tâm tình đó của anh chị em. Tuy nhiên cần phải nhớ
rằng lich sử đất nước Canada thỉnh thoảng cũng đã bị ghi dấu bởi các hành động khủng
bố bạo lực. Nhưng không phải chỉ có qúa khứ. Ngày nay chúng ta phải đương đầu với
các bạo lực trong gia đình, nạn tội phạm, các tấn công tình dục, và các xúc phạm trong
nơi làm việc. Tất cả nhũng điều đó giúp tôi xác tín rằng chúng ta không vô tội như
mình tưởng nghĩ. Tin vui đó là Giáng Sinh mang theo một niềm hy vong chưa từng có
và hầu như không tin được: đó là có thể tìm lại sự vô tội. Trong một thế giới ghi
dấu đầy bạo lực, bị méo mó vì các vết thẹo do chiến tranh, bóc lột, giết người và
bất công gây ra, dã chào đời một trẻ em mà chúng ta gọi là “Hoàng tử hòa bình”. Trẻ
em đó sẽ lớn lên và trở thành “ngôn sứ của một thế giới mới trong đó ngự trị công
lý hòa bình và niềm vui: đó là mầu nhiệm chúng ta cử hành trong lễ Giáng Sinh. Nơi
Chúa Giêsu sự vô tội có thể được tìm lại, chữa lành và canh tân. Vì thế chúng ta
hãy mở rộng lòng cho Tin Mừng này và chia sẻ nó với các thân nhân, bạn bè và quê hương
chúng ta (SD 13-12-2015)