... Bức thư ký tên Antonia và Angelo Militano viết từ thành phố Orchard
Hills thuộc bang New South Wales bên nước Australia gởi đến nguyệt
san của Đền Thánh Đức Bà Mân Côi Pompei ở miền Nam nước Ý.
Con muốn tri ân
Đức Bà Mân Côi và Chân Phúc Bartolo Longo về tất cả các ân huệ nhận lãnh và đặc biệt
là ơn cho Angelo - con trai của con - thoát chết trong một tai nạn xe hơi rất trầm
trọng: chiếc xe nát bấy nhưng con trai con lại không hề hấn gì!!!
Đêm ấy -
vào chính lúc xảy ra tai nạn - con đang đọc Lời Khẩn Nài dâng lên Đức Trinh Nữ MARIA
Pompei. Bỗng chốc khi nghe tiếng cửa mở con liền cảm tạ Đức Mẹ vì nghĩ rằng có lẽ
con trai con trở về nhà bằng an. Sau khi nghe kể lại tai nạn trầm trọng con càng dâng
lời cảm tạ Đức Mẹ và Chân Phúc Bartolo Longo hơn nữa về ơn con trai thoát chết trong
tai nạn xảy ra vào tháng 7 năm 2009. Chúng con chỉ có duy nhất đứa con này và nó vừa
mới lấy vợ trước đó một năm rưỡi. Con cầu xin tha thiết để con trai con trở về với
việc sống đạo, tham dự Thánh Lễ vào mỗi Chúa Nhật. Giờ đây con tha thiết xin cho hai
vợ chồng con trai con sinh ra nhiều con để con có được đàn cháu nội đông đúc.
... Bà Aida Bagnoli viết từ thành phố Caracas bên nước Venezuela.
Vào Thứ Tư Lễ Tro năm 2013 con cảm thấy như bị chết ngất vì một cơn đau quá mạnh.
Con gái con liền chở con đến cấp cứu nơi một dưỡng đường.
Sau nhiều cuộc thử
nghiệm người ta khám phá ra một cục bướu trong phổi và nói thêm rằng cần làm một xét
nghiệm về mô thì mới định rõ được đây là bướu lành hay bướu ác. Riêng phần con, vốn
có lòng tin tưởng nơi Đức MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc của con, nên con liền dâng lời
kêu xin cùng Mẹ, bởi vì Đức Mẹ luôn luôn là nơi nương ẩn vững vàng nhất của con, xét
vì con gần 80 tuổi rồi.
Cùng với tâm tình luôn hướng về Đức Mẹ, con tự động
một mình đi gặp nữ bác sĩ và xin bà chụp hình phổi cho con. Vừa khi trở về phòng sau
khi chụp hình phổi, thì phép lạ của Đức Bà Mân Côi tức khắc xảy ra. Con không còn
cảm thấy đau đớn gì nữa. Con liền thân thưa với Đức Mẹ: - Con xin cám ơn Mẹ nhiều
lắm. Con quả thật không xứng đáng với một tình yêu bao la như thế.
Từ sau
cuộc khỏi bệnh lạ lùng này con chỉ còn biết lập đi lập lại: - Con xin Cám Ơn!
Con xin Cám Ơn Mẹ yêu dấu của con!
Tại nước Venezuela này, với sự chấp thuận
của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II người ta đã thành lập phong trào đặc sủng
Người Samaritano nhân hậu. Giáo xứ của con mang tên Đức Bà Núi Camêlô và Cha Sở là
một vị thánh.
Con luôn luôn ngủ với Tràng Chuỗi Mân Côi trong tay. Năm nay
con hơi buồn vì bà bạn của con - vì nhiều lý do ngăn trở - không đi Ý được và như
thế con không thể gởi món tiền dâng cúng như thường lệ. Món tiền nói lên lòng tri
ân thảo hiếu của con đối với Đức Bà Mân Côi. Thế rồi ngày hôm qua đây, bà bạn của
con lại điện thoại báo tin bà sẽ đi Ý vào thứ năm tới. Con nghe mà không dám tin vì
tưởng mình đang mơ!
Con nhận được một niềm vui to lớn quá, làm y như thể là
con được nói chuyện với Hiền Mẫu MARIA của con đang ở trên Trời! Con liền quỳ gối
xuống, cầm Tràng Chuỗi Mân Côi trong tay và thân thưa như sau: - Ôi Tràng Chuỗi
phúc lành của Đức MARIA, vòng xích dịu hiền nối liền chúng con với THIÊN CHÚA và với
Đức Mẹ, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin mãi mãi chúc phúc, hôm nay và mãi mãi, trên
Trời và dưới đất. Xin Cám Ơn Mẹ của con!
... Bà Pina Silvestri viết
từ thành phố Napoli ở miền Nam nước Ý.
Con xin viết cho tờ nguyệt san
của Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei về một ân huệ nhận được cách đây 28 năm.
Con gái Paola của con vào năm lên 7 tuổi bị một ung nhọt nơi ruột già. Thế là bắt
đầu chặng đường khốn khổ ra vào nhà thương như cơm bữa với những cuộc chữa trị đầy
rắc rối cam go.
Đến năm 12 tuổi, con bé lại lâm một chứng bệnh khác nơi chân.
Thật hiểm nguy. Trong cơn gian nan tuyệt vọng, con liền ngước mắt kêu cầu cùng Đức
Mẹ MARIA. Cho đến lúc ấy, con là tín hữu Công Giáo nhưng không đọc kinh, không cầu
nguyện. Con liền thân thưa cùng Đức Mẹ như sau: - Nếu Mẹ chữa lành cái chân của
con gái con, thì con xin hứa với Mẹ sẽ lần hạt Mân Côi mỗi ngày, tuy nhiên, phải chính
bác sĩ tuyên bố người chữa lành cái chân là Đức Mẹ!
Thế là, vào lần tái khám
cuối cùng, vị bác sĩ đặt tay lên vai con và nói: - Hãy đi tạ ơn Đức Bà Mân Côi
Pompei!
Con liền hiểu rằng Đức Mẹ đã chữa lành cái chân cho con gái con!
Kể từ giây phút ấy, không ngày nào mà con không lần hạt Mân Côi. Con cũng tìm cách
phổ biến cho những người con quen biết để họ cũng đặt trọn niềm tin tưởng nơi Đức
Mẹ. Mỗi năm hai lần con đến Đền Thánh để tạ ơn Đức Mẹ. Mỗi ngày con đều phó thác cho
Đức Mẹ để Đức Mẹ phù hộ các con các cháu của con. Lạy Hiền Mẫu MARIA thiên quốc, con
yêu mến Mẹ với trọn lòng thảo hiếu của con.
... Kinh Hãy Nhớ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh MARIA là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay
chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bàu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ
từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy
đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết
các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế,
xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhậm lời con cùng.
Amen.
(”Il Rosario e la Nuova Pompei”, Anno 130 - N.5 - Maggio 2014
- trang 40-43)