2014-11-03 13:14:37

XIN MẸ THƯƠNG CỨU TRỢ KẺ LỠ BƯỚC SA CHÂN ĐANG TÌM TAY NÂNG ĐỠ MÀ CẢI QUÁ TỰ TÂN


... Con đường ơn gọi của Chị Maria Matilde da Silva Santana người Brasil, Nữ Tử Đức Bà Tình Yêu THIÊN CHÚA, một Hội dòng khai sinh từ Đền Thánh Đức Bà Tình Yêu THIÊN CHÚA - Divino Amore - cách trung tâm Roma khoảng 20 cây số.

Câu 5 chương 1 Sách tiên tri Giêrêmia viết: ”Trước khi cho con thành hình trong dạ mẹ, Cha đã biết con; trước khi con lọt lòng mẹ, Cha đã thánh hóa con, Cha đặt con làm ngôn sứ cho chư dân”.

Con chắc chắn sự kiện là giữa lòng gia đình con mà Chúa đã gieo hạt giống ơn gọi của con. Nơi chiếc nôi của mái ấm mà THIÊN CHÚA đã chọn con để con ở mãi bên Người. Ngay từ đầu, gia đình đã yêu thương và giáo dục con lớn lên với những nguyên tắc tôn giáo và luân lý làm nền tảng chính yếu cho cuộc đời con.

Từ thời thiếu nữ con đã hăng say tham gia nhiều sinh hoạt của giáo xứ và của hội đoàn. Con học hành và có một cuộc sống bình thường, tuy rất năng động nhưng hơi nhút nhát một chút. Trong khi sinh hoạt với Các Nhóm con cảm nhận THIÊN CHÚA muốn cho con cái gì khác, nhưng con không dám đào sâu thêm cũng không dám đề cập đến vấn đề vì sợ hãi. Vào thời kỳ này có 3 Nữ Tu dòng Đức Bà Tình Yêu THIÊN CHÚA từ Roma đến giáo xứ của con. Hồi ấy là năm 1999.

Trong khi con chuẩn bị lãnh bí tích Thêm Sức thì vài cô bạn rủ con đến tham dự buổi gặp gỡ về ơn gọi do các Nữ Tử Đức Bà Tình Yêu THIÊN CHÚA tổ chức. Con không thích kiểu gặp gỡ này nên từ chối không tham dự. Sau đó đích thân 2 Nữ Tu mời con đến làm quen với Nhóm. Con nhận lời nhưng rồi đổi ý không đi. Sau đó con hối hận về việc ”không giữ lời” nên quyết định sẽ đến tham dự buổi gặp gỡ tiếp theo. Tuy nhiên tận thâm tâm con nhủ thầm: ”Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng!”. Con đâu ngờ THIÊN CHÚA dùng cả những lý do tầm thường vô nghĩa nhất để thực hiện chương trình của Người. Bởi lẽ, sau lần tham dự bất-đắc-dĩ ấy con lại tiếp tục đều đặn mỗi tháng đến tham dự cuộc gặp gỡ về ơn gọi.

Nhờ thế mà con biết rõ hơn về đặc sủng và linh đạo của Các Nữ Tử Đức Bà Tình Yêu THIÊN CHÚA. Sau nhiều nghi ngờ và do dự con quyết định sống thử một thời gian nơi Cộng Đoàn các Nữ Tu để hiểu rõ hơn. Các Nữ Tu vui mừng tiếp đón và nói với con:
- Nếu là dự án của loài người thì sẽ tan thành mây khói, còn nếu đó là công trình của THIÊN CHÚA thì sẽ được tiến hành!

Ngày hôm nay thì con có thể nói rằng, mặc dầu con có những bất toàn và những giới hạn, nhưng THIÊN CHÚA muốn con ở tại nơi con đang ở và với trọn vẹn con người của con. Dòng đời trôi qua với những kinh nghiệm cuộc sống giúp con trưởng thành về cả hai mặt nhân bản và thiêng liêng.

Sau một thời gian thụ huấn con sung sướng tuyên khấn trong Hội Dòng Đức Bà Tình Yêu THIÊN CHÚA ngày 2-2-2014.

Hôm nay với tư cách Nữ Tử Đức Bà Tình Yêu THIÊN CHÚA, tận hiến cho THIÊN CHÚA, con có thể nói rằng bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ là một quyết định trọn đời thật quý hóa, là một ân huệ, và là một món quà cần phải vun trồng. Nhưng không dễ dàng. Cần phải chiến đấu không ngừng, chịu đau khổ, xăn tay áo lên để trở thành một mẫu gương sống động của Tình Yêu mà THIÊN CHÚA ban cho chúng ta.

Người ta nói rằng hành trình khởi sự khi bước đi. Đúng vậy. Con đã bước qua chặng đường thật dài để đến đây hôm nay và con có thể nói rằng:
- Thật bõ công!

Cuộc sống luôn có nhiều khó khăn với những thử thách phải thắng vượt khiến đôi lúc cuộc hành trình bị chậm lại. Nhưng với sự trợ giúp của THIÊN CHÚA và của Đức Mẹ MARIA, cùng với thiện tâm thiện chí, chúng ta có thể làm được nhiều điều tốt lành. Điều quan trọng là phải làm tất cả vì tình yêu và tự để mình hướng dẫn bởi Đức Chúa Thánh Thần, Đấng là Tình Yêu THIÊN CHÚA. Chính Ngài làm mọi sự. Chúng ta chỉ là dụng cụ trong tay Ngài theo gương Đức Mẹ MARIA. Đức Mẹ là dụng cụ hoàn hảo trong tay THIÊN CHÚA. Đức Mẹ là mẫu gương sống động cho mọi cuộc đời dâng hiến. Đức Mẹ dạy chúng ta biết chấp nhận thánh ý Chúa, biết giữ thinh lặng và biết vâng lời.

Đối với con, Đức Mẹ vừa là Bạn vừa là Mẹ, Người mà con có thể tin tưởng phó thác và tỏ bày mọi lo âu, sầu khổ và niềm vui. Đức Mẹ tiếp nhận con trong vòng tay từ mẫu Mẹ và ban cho con ơn can đảm để có thể tiến bước trên con đường đi theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ.

Con cảm thấy thật hài lòng và tràn đầy niềm tri ân đối với THIÊN CHÚA, Đấng đã chọn con ngay từ trong dạ mẹ để thánh hiến con hầu con thuộc trọn về Người.

... Ca Vãn Đức Mẹ ”Alma Redemptoris”

Lạy Mẫu nghi cao cả,
Sinh dưỡng Chúa cứu đời,
Cửa Thiên Đàng rộng mở
Ngôi Sao Biển rạng ngời.

Xin Mẹ thương cứu trợ
Kẻ lỡ bước sa chân
Đang tìm tay nâng đỡ
Mà cải quá tự tân.

Mẹ sinh Chúa Thiên Đình
Đấng tạo thành nên Mẹ,
Trước sau vẫn khiết trinh,
Ôi lạ lùng khôn ví!

Gabriel mừng hát,
Xin Mẹ nhận lời chào,
Và dủ tình thương đoái
Đoàn con cái quì tâu.

(”La Madonna del Divino Amore”, Bollettino mensile, Anno 82 - No 2 - Giugno 2014, trang 4-5)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt








All the contents on this site are copyrighted ©.