THIÊN CHÚA ĐÃ ĐƯA SỰ SỐNG CỦA CON LÊN KHỎI HUYỆT! (22-10: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô
II)
... Chứng từ của bà Leticia Sales De Bores sống tại Ciudad Celaya bên nước Mêhicô.
Con xin viết ra nơi đây ơn lành - hay có thể gọi là phép lạ - nhờ lời chuyển cầu của
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, ban cho ái nữ con là Monica Bores Sales và chồng là
Gerardo Morales Sardaneta cùng toàn thể đại gia đình chúng con. Con xin kể lại sự
việc theo như diễn tiến.
Vào chính tối ngày thứ bảy 2-4-2005, khi Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II từ trần, con đang theo dõi biến cố qua đài truyền hình quốc
gia. Đài Truyền Hình chiếu nhiều diễn tiến với đầy đủ chi tiết. Đài Truyền Hình cũng
trình chiếu các bài phỏng vấn phát đi từ nhà thờ chính tòa thánh Patrick ở New York
bên Hoa Kỳ. Đang chăm chú theo dõi bỗng con ngạc nhiên khi nghe một phụ nữ thuộc thành
phố New York nói rằng bà nhận được phép lạ từ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong
chuyến Ngài viếng thăm Mêhicô lần chót vào tháng 8 năm 2002. Phép lạ đó chính là việc
con gái bà - sau nhiều lần bị sẩy thai - đã mang thai cho đến trọn ngày đủ tháng.
Con bà sinh hạ an toàn ”mẹ tròn con vuông”! Và bé gái được đặt tên Carol Georgina.
Phần con, con từng có không biết bao nhiêu dịp trông thấy tận mắt Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II, kể cả Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Buenos Aires thủ đô nước Argentina, Nam
Mỹ, vào tháng 4 năm 1987.
Thế là kể từ sau đêm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô
II từ trần, con bắt đầu kêu khấn ngài, trước tấm hình chụp lúc Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II viếng thăm Mêhicô lần cuối vào năm 2002. Tấm hình của Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II lồng chung với ảnh thánh Đức Bà Guadalupe. Hình chụp giống như Đức Thánh
Cha được Đức Mẹ Guadalupe ôm vào lòng. Con khẩn cầu cùng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô
II với lời lẽ như sau:
- Thưa Đức Gioan Phaolô II phúc lành, lời xin của
người phụ nữ kia thật đơn giản, bởi vì con gái bà lập gia đình
mới có hai năm. Trong khi lời khẩn cầu của con nhiêu khê hơn nhiều. Bởi lẽ
con gái con lập gia đình đã 14 năm trôi qua, mà chưa một
lần có dấu hiệu mang thai!
Trước đó con đã làm không biết bao nhiêu Tuần
Cửu Nhật kêu xin cùng Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. Bắt đầu từ lễ Truyền Tin 25-3
đến lễ Giáng Sinh 25-12. Và năm nào con gái con cũng nói với con rằng: ”Đức Mẹ MARIA
sẽ nói với Má nếu Đức Mẹ bằng lòng gởi đến cho con một đứa con!”
Con tiếp
tục kêu xin cùng Đức Gioan Phaolô II và thưa với ngài rằng:
- Giống như
Đức Mẹ ôm chặt Đức Thánh Cha vào lòng, con cũng ước ao trông thấy con
gái con được hồng phúc siết chặt vào lòng một đứa con!
Ngày
31-5-2005, con gái con cảm thấy có dấu hiệu mang thai. Nó vội vàng đi khám thì hơi
có dấu hiệu mang thai. Sau đó nó đi khám bác sĩ và làm các thử nghiệm thì vào ngày
4-6 được loan báo chắc chắn là nó đã mang thai. Kể sao xiết niềm vui của đại gia đình
con: hai vợ chồng con cũng như hai vợ chồng con gái con. Niềm ước mơ từ 14 năm qua
nay trở thành sự thật. Ơn lành có được là nhờ lời khẩn cầu của Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II. Gia đình chúng con vô cùng tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
... Bà Maria Teresa viết từ Palermo thủ phủ đảo Sicilia (Nam Ý).
Con vẫn còn bàng hoàng xúc động trước việc khỏi bệnh lạ lùng của bạn con nhờ lời chuyển
cầu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Bạn gái con tên Carmela, 34 tuổi, lập gia đình
và có hai con, 13 tuổi và 5 tuổi. Vào những ngày đầu tháng 4 năm 2005, khi đang diễn
tiến Thánh Lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thì Carmela nhận ra mình bị một
cục bướu nơi vú. Nàng vội vàng đến nhà thương khám nghiệm. Cuộc khám nghiệm cho biết
vú bị ung thư ở giai đoạn chót. Cần phải cắt bỏ. Nhưng trước khi giải phẫu thì cần
phải qua một vài lần chữa trị bằng hóa chất.
Được tin không lành của bạn gái
Carmela, mẹ con và con, còn đang buồn về tin Đức Gioan Phaolô II từ trần, chúng con
liền phó thác Carmela cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Chúng con tha thiết xin Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II chuyển cầu cho bạn con được lành bệnh. Về phần bạn con,
sau khoảng 10 lần theo phương pháp trị liệu hóa chất, liền đến bác sĩ tái khám. Bác
sĩ ngạc nhiên thấy mọi dấu vết ung thư nơi vú không còn nữa. Đây là điều lạ lùng.
Vú được lành mà không cần phải cắt bỏ gì hết.
Chúng con vô cùng xúc động và
tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã cầu bầu cùng THIÊN CHÚA cho bạn con được khỏi
bệnh cách lạ lùng.
... ”Nước bủa vây con đến cổ, vực thẳm vây bọc con,
trên đầu con, rong rêu quấn chằng chịt. Con đã xuống tận nền móng núi non,
cửa lòng đất đã cài then nhốt con mãi mãi. Nhưng Ngài đã
đưa sự sống của con lên khỏi huyệt, lạy THIÊN CHÚA của con. Khi mạng sống con
hầu tàn, con đã nhớ đến Ngài và lời cầu nguyện của con đã tới
Ngài, tới đền thánh của Ngài”(Sách Giôna 2,6-8).
(”Grande
Opera Mariana GESÙ e MARIA”, Ottobre-Dicembre, 2006 n.4 Anno VII, trang 4-6)