2013-12-11 10:22:45

CHÚA LÀ NÚI ĐÁ CHO CON ẨN NÁU!


Thứ bảy mùng 6-7-2013, Chị Marie-Laure và Chị Marie đã tuyên khấn vĩnh viễn trong Hội Dòng Nữ Đaminh Danh Thánh Đức Chúa GIÊSU. Hai Chị từng là kỹ sư và đã gia nhập Cộng Đoàn Nữ Đaminh cách đây 8 năm. Trước hết xin nhường lời cho Chị Marie-Laure nói về hành trình đưa đến ơn gọi tu dòng.

Tôi gia nhập đời sống cộng đoàn sau khi ghi nhận một tiếng gọi đột ngột xuất hiện. Nhưng phải đợi một thời gian dài thật dài để có thể nghe tiếng gọi rồi đợi thêm một thời gian thật dài nữa để có thể đi đến quyết định đáp lại tiếng gọi! Như vậy, theo một nghĩa đó nào đó, có thể nói rằng tôi đã vào dòng tu bằng cách đi thụt lùi!

Tôi chọn dòng Nữ Đaminh cũng là một câu chuyện tình cờ. Tôi ao ước có một cuộc sống cộng đoàn vững chắc cùng với một nền phụng vụ vừa đẹp vừa sốt sắng. Tôi hoàn toàn không thích nền phụng vụ biển-đức hoặc nền phụng vụ của các cộng đoàn đặc sủng. May mắn thay nét phong phú của Giáo Hội Công Giáo tạo ra một khoảng không gian giữa hai cột trụ này! Tôi từng sinh hoạt với giới trẻ, vì thế một hội dòng hoạt động tông đồ cạnh giới trẻ có lẽ thích hợp với tôi nhất. Thế rồi tôi khám phá ra trang mạng của Dòng Nữ Đaminh Danh Thánh Đức Chúa GIÊSU. Tôi dành ra nhiều tháng tìm hiểu trước khi quyết định liên lạc với Hội Dòng.

Đối với tôi, tuyên khấn vĩnh viễn giống như lao mình vào bất định! Và có lẽ như thế thì tốt hơn. Cái phóng thứ nhất chính là lúc tôi gia nhập hội dòng. Lao mình vào bất định thể theo sự kiện đặt đời sống mình vào đời sống cộng đoàn, là có một ”định mệnh” chung, là trao niềm tin tưởng, cũng giống như các Chị Em khác tin tưởng nơi tôi. Tôi trở nên thành viên toàn phần của một đại gia đình. Tôi đặt cuộc đời tôi trong bàn tay THIÊN CHÚA cũng như trong vòng tay các Chị Em.

Tôi cố gắng thích nghi và dung hòa giữa thời khóa biểu của Cộng Đoàn với thời khóa biểu dạy học cũng như thời giờ dành cho công tác phục vụ cạnh giới trẻ ngoài khung cảnh trường học. Tôi là giáo sư môn vật lý. Từ 5 năm qua tôi dấn thân hoạt động mục vụ cạnh giới sinh viên. Thật là một công tác tông đồ rất đẹp và rất phong phú. Sinh hoạt tông đồ này giúp tôi giữ thăng bằng trong cuộc sống của một nữ tu và là giáo sư. Các sinh hoạt tông đồ ngoài môi trường học đường thì cho phép tôi sống một cách thức khác. Hình thức tông đồ này thật quan trọng vì nó làm cho đời sống tu dòng được hiện diện hữu hình giữa lòng giáo phận.

... Trong khi đó thì Chị Marie cùng dòng Nữ Đaminh Danh Thánh Đức Chúa GIÊSU lại có một con đường ơn gọi hoàn toàn khác. Bởi lẽ Chị cảm nhận một tiếng gọi vào đời tu ngay từ thơ ấu và niềm ao ước bước theo Đức Chúa GIÊSU để tận hiến toàn thân cho Người không bao giờ lìa xa Chị, kể cả đôi lúc Chị thầm mơ phải chi Chúa gọi một người khác!

Chính nhờ dịch vụ ơn gọi và sau khi hoàn tất văn bằng kỹ sư mà Chị Marie bắt đầu ý thức về sứ mệnh của mình: ”Nói về Đức Chúa GIÊSU KITÔ cho các trẻ em”. Chị hoàn toàn không muốn dạy các môn đời. Sự phân định ơn gọi đã đưa Chị đến với Hội Dòng Nữ Đaminh Danh Thánh Đức Chúa GIÊSU qua trang mạng của Hội Dòng. Ban đầu Chị thưa ngay với Chúa: ”Xin Chúa đừng bảo con vào đây nhé, bởi vì sao thấy khó quá!” Thế nhưng khi tìm hiểu về đời sống Cộng Đoàn thì niềm vui và niềm an bình đã xóa tan mọi nỗi lo âu sợ hãi. Vỏn vẹn vài tháng sau, Chị trở thành thỉnh sinh. Sau khi tuyên khấn vĩnh viễn Chị Marie bày tỏ cảm tưởng như sau: Mọi giai đoạn trải qua đều quan trọng vì chúng giúp ý thức về lời tuyên khấn trọn đời. Sự khác biệt lớn lao hệ tại nơi sự kiện cho đến nay tôi luôn có cánh cửa mở rộng để có thể ra đi vào bất cứ lúc nào. Nhưng tôi đã không ra đi. Tôi ở lại. Và đây chính là một dấn thân trọn vẹn, một cam kết trọn đời. Ngoài ra Cộng Đoàn luôn có mặt để nâng đỡ và trợ giúp tôi.

Liên quan đến công tác dạy giáo lý cho các học sinh tại trường Chúa Quan Phòng, Chị Marie tươi cười phát biểu: Sinh hoạt bên cạnh các em, tôi nhận được rất nhiều niềm vui cùng ân huệ. Tôi thường ngỡ ngàng khám phá ra các kỳ công THIÊN CHÚA thực hiện nơi các em. Đức Tin của tôi được củng cố mỗi ngày nhờ các trao đổi của tôi với các em.

... ”Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao, được tuyên xưng tình yêu của Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya, hòa điệu sắt cầm gieo trầm bổng, nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà. Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên: Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại, tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay! .. Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện, tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng, thân con, Ngài xức dầu thơm mát. Mắt con nghênh những kẻ địch thù, tai nghe biết lũ hại con mạt vận. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta; già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết trái, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho con ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công” (Thánh Vịnh 92(91),2-6/11-16).

(”FOI & VIE” Mensuel des catholiques du diocèse de Toulouse, 153è Année, No 92, Juillet-Aout 2013, trang 8-9)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt








All the contents on this site are copyrighted ©.