ĐẾN ĐỀN THỜ ĐỂ THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ CỬ HÀNH MỘT NGHI THỨC
VATICĂNG: Đền thờ là nơi cộng đoàn tới cầu nguyện, chúc tụng, cảm tạ và nhất
là tôn thờ Chúa: trong đền thờ ta tôn thờ Chúa. Đây là điểm quan trọng nhất.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định như trên khi chú giải bài đọc kể lại biến cố
anh em nhà Macabê tổ chức lễ thánh hiến Đền Thờ, trong thánh lễ dâng tại nguyện đường
nhà trọ Santa Marta sáng thứ sáu 22-11-2013, lễ nhớ trinh nữ Cecilia tử đạo. Thờ lậy
Chúa cũng có giá trị đối với các buổi cử hành phụng vụ. Trong buổi cử hành phụng vụ
các thánh ca, các lễ nghi tất cả đều đẹp, nhưng điều quan trọng nhất là sự thờ lậy.
Toàn cộng đạo tụ tập nhau nhìn bản thờ nơi cử hành hy tế và thờ lậy. Kitô hữu chúng
ta có lẽ đã quên đi một chút ý nghĩa của việc thờ lậy, và chúng ta nói chúng ta đến
Đền Thờ, chúng ta tụ họp nhau như anh em với nhau. Điều này tốt và đẹp. Nhưng trung
tâm là ở đó, nơi có Thiên Chúa và chúng ta thờ lậy Thiên Chúa. Vậy các đền thờ của
chúng ta có phải là các nơi thờ phượng và tạo dễ dàng cho sự thờ phượng không? Các
buổi cử hành của chúng ta có tạo thuận tiện cho sự thờ lậy không? Chúa Giêsu đã đuổi
các con buôn vì họ biến đền thờ thành nơi buôn bán chứ không phải là nơi thờ phượng.
Nhưng còn có một đền thờ khác nữa. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng chúng ta
là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Tôi là một đền thờ. Thần Khí của Thiên Chúa ở trong
tôi. Thánh nhân cũng nói: anh em đừng làm buồn lòng Thần Khí Chúa ở trong anh em!
Ở đây cũng thế chúng ta không thể nói như trước về sự thờ phượng, nhưng một loại thờ
phượng là con tim tìm kiếm Thần Khí Chúa trong mình, và biết rằng Thiên Chúa ở trong
ta, rằng Chúa Thánh Thần ở trong ta. Con tim lắng nghe và đi theo Ngài.
Việc
theo Chúa giả thiết một sự thanh tẩy liên tục bởi vì chúng ta là những người tội lỗi.
Thanh tẩy mình với lời cầu nguyện, hãm mình, với bí tích Hòa Giải với Thánh Thể. Và
như thế trong hai đền thờ này, đền thờ vật chất nơi thờ phượng và đền thờ tinh thần
trong tôi nơi Chúa Thánh Thần ở, thái độ của chúng ta phải là đạo đức thờ lậy và lắng
nghe, cầu nguyện và xin ơn tha tội, chúc tụng Chúa.
Và khi nói tới niềm vui
của Đền Thờ là nói về điều đó. Toàn cộng đoàn thờ lậy cầu nguyện tạ ơn chúc tụng.
Tôi cầu nguyện với Chúa ở trong tôi bởi vì tôi là ”đền thờ”. Tôi lắng nghe, tôi sẵn
sàng. Xin Chúa cho chúng ta ý thức thực sự về đền thờ, để có thể tiến tới trong cuộc
sống thờ lậy và lắng nghe Lời Chúa (SD 22-11-2013)