Chứng từ Đức Tin của các giáo dân thuộc Tổng Giáo Phận Lyon ở miền Nam nước Pháp.
... Bà Marine de Linage: ”Tin nơi THIÊN CHÚA, tin nơi những người kém may
mắn”.
Mỗi cuộc đời con người là một câu chuyện thánh. Con người được dựng
nên giống hình ảnh THIÊN CHÚA. Chính vì tin rằng THIÊN CHÚA yêu thương mỗi người theo
cách thức độc nhất vô nhị và muốn cho con người có Sự Sống mà tôi đã quyết định thành
lập hãng Prestal. Hãng Prestal chuyên thầu nấu các bữa ăn và giao thức ăn, với mục
đích tái trao tặng một cơ may cho những người rời xa công ăn việc làm và đời sống
xã hội. Hãng Prestal nấu và giao những món ăn tuyệt ngon nhờ các nhân viên là những
người kém may mắn hoặc gặp khó khăn nhưng được chúng tôi đề nghị ký hợp đồng làm việc
với chúng tôi.
Mỗi ngày qua tôi chứng kiến những công trình kỳ diệu trong
mối giao hảo và trong con tim của từng người .. Những người thợ được chúng tôi trả
lương sòng phẳng đã từ từ lấy lại niềm tự tin. Họ hưởng nếm trở lại niềm vui sống
và dần dần tìm được mức quân bình để tái lập cuộc đời. Họ tiến bước trên con đường
hướng về tương lai với một việc làm vững chắc, chỉ đơn giản là nhờ chúng tôi đặt trọn
lòng tin tưởng nơi họ.
Đúng thật là một mầu nhiệm trong đó tôi thấy rõ Chúa
Thánh Linh hoạt động! Điều này thay đổi toàn vẹn ý nghĩa sinh hoạt nghề nghiệp của
tôi và tạo cho tôi niềm vui được thông phần - trong mức độ thật nhỏ bé khiêm tốn -
vào Sứ Mệnh của Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong công trình cứu độ thế giới của Người.
... Ông Paul Martin giám đốc xí nghiệp: ”THIÊN CHÚA hay tiền bạc:
phải chọn lựa”.
Dâng cúng đối với tôi hình như trở thành cần thiết trong
thời kỳ mắc đủ thứ khủng hoảng: xã hội, kinh tế và tôn giáo. Thời kỳ mà con người
dễ bị cám dỗ thu hẹp vào chính mình và chỉ lo toan các lợi lộc tức khắc của riêng
mình. Suy tư về quan hệ của tôi với tiền bạc trở thành vấn đề cá nhân, một con đường
Đức Tin, một hành trình thiêng liêng. Đây là nơi chốn của cuộc hoán cải thực sự, bởi
vì tôi thực hành nghiêm chỉnh lời Đức Chúa GIÊSU phán: ”Không thể phục vụ vừa THIÊN
CHÚA vừa tiền bạc”. Tôi muốn tham gia cách gián tiếp vào công trình hoàn thành sứ
mệnh của Giáo Hội: loan báo Lời Chúa, cử hành các Bí Tích và phục vụ các người nghèo
nhất.
Thêm vào đó tôi bị thu hút bởi dự án của Quỹ Saint-Irénée khuyến khích
và nâng đỡ các sáng kiến do giáo phận Lyon đề ra trong lãnh vực bác ái, văn hóa, giáo
dục và tôi quyết định tham gia bằng cách dành ra một ít thời giờ cũng như đóng góp
một ít phương tiện.
Sở dĩ hôm nay tôi có thể làm như vậy chính là vì cá nhân
tôi may mắn thành công trên bình diện vật chất và tôi thiển nghĩ bổn phận của tôi
là phải trả lại những gì tôi nhận xuyên qua những gì tôi kiếm được nhờ công ăn việc
làm của tôi.
... Ông Gabriel Marghieri:”Xin Chúa làm ơn
tỏ lộ sự hiện hữu!” Ông phụ trách đánh đàn đại phong cầm cho đền thánh Saint-Bonaventure.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chối bỏ THIÊN CHÚA vốn là trung tâm nền giáo dục
của tôi. Nhưng tôi thèm muốn cuộc sống của các tín hữu có Đức Tin vững chắc không
lay chuyển. Một nghi ngờ ”tích cực” làm choáng váng trước cái khoảng trống có thể,
khiến cho cánh cửa mở rộng cho Niềm Hy Vọng, thân thưa cùng THIÊN CHÚA: - Xin
làm ơn tỏ lộ sự hiện hữu của Ngài!
Âm nhạc phải chăng là cách thức biểu lộ
của Đức Tin? Đã có không biết bao nhiêu công trình nghệ thuật như muốn đưa chúng ta
đến gần THIÊN CHÚA! Nghệ thuật trước tiên là dấu chỉ của những gì tốt đẹp nhất nơi
con người: niềm ước nguyện hướng tới siêu việt. Nếu nghệ sĩ có tài năng xuất chúng,
vấn nạn được đặt ra là thiên tài này đến từ đâu và nó muốn mặc khải điều gì? Với tư
cách là người đánh đàn đại phong cầm trong Thánh Lễ, tôi thường tưởng tượng rằng mỗi
tín hữu hiện diện trong nhà thờ tiếp nhận tiếng đàn của tôi tùy theo mức độ nhạy cảm
của từng người. Tôi có bổn phận tạo bầu khí thuận lợi cho việc cầu nguyện. Cũng nên
có nhạc đệm êm dịu cho các buổi cử hành thay đổi theo Mùa Phụng Vụ. Đàn đại phong
cầm - trong mức độ có thể - cần phải diễn tả THIÊN CHÚA cho con người, cũng như nói
với THIÊN CHÚA về con người.
Vẻ đẹp mở rộng lòng con người. Nét đẹp giúp con
người chiêm ngắm và đặt con người trên con đường tiến đến THIÊN CHÚA.
...
Bà Valérie Belin giáo dân được đề cử làm việc tông đồ tại giáo xứ Bron.
Tôi tin sâu xa rằng Đức Chúa GIÊSU KITÔ sống động nơi mỗi người. Chúa đến gặp gỡ chúng
ta trong những biến cố nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày cũng như trong những thời
điểm lớn lao của cuộc đời chúng ta và Người kêu gọi chúng ta bước theo Người. Chính
chúng ta phải nhận ra Người như là Chúa của chúng ta, dành cho Người một chỗ đứng
trung tâm trong cuộc đời chúng ta và tìm ra cách thức riêng tư để đáp lại tiếng gọi
của Người.
Sự Sống tôi nhận khi lãnh bí tích Rửa Tội và Thêm Sức - cũng như
tiếp tục nhận vào mỗi Thánh Lễ - vừa là món quà, lương thực và được sai đi thi hành
sứ mệnh. Chính từ đó mà tôi cố gắng đáp lại bằng cách dấn thân phục vụ các gia đình
ủy thác cho tôi qua việc dạy giáo lý. Tôi đơn sơ tiếp nhận các thắc mắc của họ, cùng
tiến bước với họ trong hành trình khám phá Đức Chúa GIÊSU KITÔ, cống hiến cho họ những
giây phút sống tốt đẹp qua các buổi gặp gỡ trao đổi và qua các buổi cử hành. Tất cả
những điều ấy tôi thực hiện với mục đích giúp các trẻ em - nhưng nhất là giúp các
bậc phụ huynh - khám phá ra rằng Đức Tin phải được vun trồng chăm sóc. Đức Tin là
suối nguồn các niềm vui lớn lao của chúng ta.
Như thế, chính Đức Tin của riêng
tôi cũng được tăng trưởng và củng cố.
... ”Tôi quỳ gối trước mặt CHÚA CHA
là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin CHÚA CHA, thể theo sự
phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh chị em được củng cố mạnh mẽ nhờ
Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh chị em được vững vàng. Xin cho anh
chị em, nhờ lòng tin, được Đức Chúa KITÔ ngự trong tâm hồn; xin cho
anh chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các
thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết Tình
Yêu của Đức Chúa KITÔ, là Tình Yêu vượt quá sự hiểu biết. Như
vậy anh chị em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của THIÊN CHÚA. Xin tôn
vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn
lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và
nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến muôn thưở muôn đời. Amen”(Êphêsô 3,14-20).
(”EGLISE A LYON”, La Magazine De L'Actualité Diocésaine, No 7, Juillet-Aout 2013,
trang 20-25)