TRI ÂN CHÂN PHÚC GIOAN PHAOLÔ II, VỊ GIÁO HOÀNG NHÂN ÁI
(Chứng từ viết từ Ý gởi đến Văn Phòng Án Phong Chân Phước
và Hiển Thánh cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II)
... Thư đề ngày
thứ hai 1-4-2013 Tháng 6 năm 2011, để cống hiến một tương lai tốt đẹp cho
con gái con, năm ấy 29 tuổi, con quyết định rời xí nghiệp con làm từ 32 năm qua, và
lợi dụng cơ hội để đưa con gái vào thế chỗ con với giao kèo vô hạn định. Cả con lẫn
con gái con đều vô cùng sung sướng. Con đã hành động vì tình mẫu tử theo bản năng
tự nhiên mà quên rằng con phải một mình dưỡng nuôi hai đứa con gái khác, xét vì chồng
con qua đời lúc tuổi còn trẻ, để lại vợ góa với 3 đứa con thơ. Khi con ý thức mình
không còn đi làm nữa cũng không được về hưu, vì chính phủ Ý vừa cải tổ luật hưu trí
ngăn cản con không được lãnh lương hưu, con cảm thấy lo âu bấn loạn. Đứa con gái mà
con nhường lại việc làm cũng vừa lập gia đình, nên con không nỡ giơ tay xin nó cứu
giúp! Làm sao bây giờ? Con liền bắt đầu tha thiết cầu nguyện cùng Đức Chân Phước Gioan
Phaolô II, vị Giáo Hoàng mà con yêu mến ngay từ những ngày đầu cuộc đời con.
Một buổi sáng, con ra khỏi nhà và tình cờ gặp một người bạn đang cầm trong tay lá
thư phải gởi bảo đảm. Trên bìa thư có đề chữ ”thi tuyển”. Con hỏi thăm thì bạn cho
biết không có gì quan trọng. Về nhà, con vào mạng để tìm địa chỉ cuộc thi tuyển được
viết trên phong bì mà vợ của bạn đang tham dự. Con thấy cuộc thi tuyển không khó và
con có đủ điều kiện tham dự. Thời hạn nộp đơn kết thúc một ngày sau đó. Trọn đêm ấy
con thức trả lời các câu hỏi và điền lý lịch để gởi vào hôm sau.
Kết quả là
vợ của bạn trúng tuyển và con .. cũng trúng tuyển nữa!
Hiện tại con có công
ăn việc làm với đồng lương cho phép con có thể lo liệu cho hai đứa con gái khác, cũng
như trang trả các chi phí và mua sắm vật dụng cùng chợ búa. Thật là một phép lạ. Từ
lo âu tuyệt vọng đến cuộc gặp gỡ tình cờ .. rồi cuộc thi tuyển khám phá vào phút chót
và được trúng tuyển. Con không ngừng cầu nguyện và ghi ơn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô
II, vị thánh thiên thần bản mệnh thân thương nhất của con. Ký tên: Iacono Rossella
... Thư đề ngày thứ bảy 23-2-2013 Tháng 6 năm 2011 người ta khám phá
ra mẹ con - 73 tuổi - bị ung thư phổi nơi các tế bào nhỏ, đã được chữa bằng xạ trị
và hóa trị. Sau thời gian ngắn bắt đầu các cuộc chữa trị, vào một buổi chiều, mẹ con
bảo ”đã thấy Đức Thánh Cha”. Em gái con hỏi có phải mẹ thấy trong giấc mơ không. Mẹ
con trả lời không. Mẹ con nói trông thấy Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tươi cười đứng
cạnh mẹ với gương mặt đã biểu lộ nét đau đớn. Rồi mẹ con chỉ cho chúng con bức ảnh
Đức Thánh Cha trong internet giống như mẹ con đã thấy.
Sau 5 tháng chữa trị,
vào tháng 11 năm 2011, mẹ con hoàn toàn bình phục. Chứng ung thư biến mất. Đây là
một trường hợp rất họa hiếm. Từ 15 tháng qua, sức khoẻ của mẹ con rất tốt. Vị bác
sĩ chăm sóc cho mẹ con rất đỗi ngạc nhiên. Ông cho biết từ năm 1977 hành nghề đến
nay chưa hề trông thấy một trường hợp nào giống như trường hợp của mẹ con. Chính bác
sĩ đã ngạc nhiên nói: ”Đây là một phép lạ”. Con cũng nghĩ như thế và tin vào lời chuyển
cầu của Đức Chân Phước Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng mà mẹ con vô cùng yêu kính.
Chúng con cầu nguyện cùng người mỗi ngày và mong ước người sớm được tôn phong hiển
thánh.
Chúng con xin tri ân ngài, thưa Đức Woityla, và xin ngài tiếp tục canh
giữ người mẹ thân yêu của chúng con. Ký tên: Savoini Ilaria
... Thư đề ngày thứ hai 22-4-2013 Con gái con và chồng nó không muốn rửa tội
cho đứa con gái của chúng nó. Nếu muốn thì phải đợi khi cháu lớn rồi mới tính. Trong
vòng một năm con cứ nhắc hoài, nhưng sau đó không nói nữa, vì không muốn những cãi
cọ vô ích. Con liền xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II soi sáng cho bậc cha mẹ này.
Khi cháu gái con tròn 4 tuổi thì cha mẹ cháu hỏi con có xin được cha sở của con rửa
tội cho cháu không. Chúng nó sống nơi một xứ sở theo tin lành. Giáng Sinh năm 2008
cháu gái con được rửa tội tại Ý trong Giáo Hội Công Giáo. Hiện tại cháu học nơi một
trường Công Giáo và nhờ trung gian của cháu, Lời Chúa cũng đi vào gia đình của đứa
con gái con. Năm 2012 cháu về thăm con tại Roma. Con mang cháu đến cầu nguyện nơi
mộ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Cháu nói với con: ”Ngoại à, chính Đức Thánh
Cha đã rửa tội cho cháu!” Ký tên: De Benedictis Giovanna
... Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội, Đức
Chân Phúc Gioan Phaolô II và biểu dương nơi người lòng ưu ái của tình
phụ tử Chúa, vinh quang Thánh Giá của Đức KITÔ và sự huy hoàng của Thánh Thần
Tình Yêu. Khi hoàn toàn phó thác nơi lòng thương xót vô
biên của Chúa và nơi sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ MARIA, người đã cho chúng
con một hình ảnh sống động của Đức GIÊSU Đấng Chăn Chiên Nhân Lành và đã
chỉ cho chúng con đường nên thánh như chiều kích thanh cao của đời sống Kitô
thường ngày là con đường duy nhất đạt tới niềm hiệp thông vĩnh cửu với Chúa. Nhờ lời
chuyển cầu của người, xin Chúa ban cho chúng con, tùy theo thánh ý Chúa, ơn
chúng con van nài, trong niềm hy vọng mãnh liệt người sẽ sớm được nâng
lên hàng Các Thánh của Giáo Hội. Amen.
(”www.karol-wojtyla.org”,
Ioannes Paulus P.P.II, Karol Józef Wojtyla, Beatificationis et Canonizationis Servi
Dei, Totus Tuus ego sum, Maria, et omnia mea tua sunt! Testimonianze)