Cầu nguyện và hoạt động luôn đi liền nhau trong cuộc sống kitô
Lắng nghe lời Chúa, chiêm niệm và phục vụ tha nhân không phải là hai thái độ chống
đối nhau, nhưng là hai khía cạnh nòng cốt trong cuộc sống kitô. Một lời cầu nguyện
mà không đưa tới hành động cụ thể đối với người anh em nghèo, bệnh tật, cần giúp đỡ,
người anh em đang gặp khó khăn, là một lời cầu nguyện cằn cỗi và không trọn vẹn.
Đức Thánh Cha Phanxico đã khẳng định như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành
hương tham dự buổi đọc kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh Phêrô trưa Chúa Nhật
hôm qua.
Mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: Bài đọc Chúa Nhật hôm nay tiếp
tục chương 10 Phúc Âm thánh Luca, nói về Marta và Maria. Hai phụ nữ này là bà con
và môn đệ của Chúa, sống tại Betania. Thánh sử Luca miêu tả họ như sau: Maria thì
ngồi dưới chân Chúa ”lắng nghe lời Người”, trong khi Marta bận rộn với nhiều việc
phục vụ (x, Lc 10,39-40). Đức Thánh Cha nói:
Cả hai đều cống hiến sự tiếp
đón Chúa ghé ngang qua, nhưng họ làm trong cách thức khác nhau. Maria ngồi dưới chân
Chúa Giêsu, lắng nghe, trái lại Marta để cho mình bận rộn bới nhiều việc phải chuẩn
bị, và nàng bận bịu tới độ hướng tới Chúa Giêsu và nói với Người: ”Lậy Chúa, em con
để con phục vụ một mình mà Chúa không quan tâm gì sao? Xin Chúa bảo nó giúp con với”
(c. 40). Nhưng Chúa Giêsu dịu dàng qủơ trách nàng: ”Marta, Marta, con băn khoăn lo
lắng nhiều chuyện qúa, chỉ cần một chuyện thôi” c. 41). Chúa Giêsu muốn nói gì
vậy? Điều duy nhất cần lo lắng ấy là gì? Và Đức Thánh Cha trả lời như sau:
Điều quan trọng trước hết là hiểu rằng ở đây không phải là sự chống đối giữa hai thái
độ: lắng nghe lời Chúa, chiêm niệm, và phục vụ tha nhân một cách cụ thể. Chúng không
phải là hai thái độ chống đối nhau, nhưng trái lại, chúng là hai khía cạnh cùng nòng
cốt đối với cuộc sống kitô của chúng ta. Các khía cạnh này không bao giờ tách rời
nhau, nhưng chung sống trong sự hiệp nhất và hài hòa sâu xa. Vậy tại sao Marta lại
nhận được lời trách của Chúa Giêsu, cả khi nó được làm với sự dịu dàng? Bởi vì chị
ta đã chỉ coi điều chị đang làm là nòng cốt, nghĩa là chị qúa băn khoăn lo lắng bởi
các việc phải làm. Nơi một kitô hữu, các công việc phục vụ và bác ái không bao giờ
bị tách rời khỏi suối nggồn chính yếu mọi hành động của chúng ta là Lời Chúa, việc
ngồi dưới chân Chúa Giêsu - như Maria - trong thái độ của người môn đệ. Tiếp tục
bài huấn dụ Đức Thánh nói: Anh chị em thân mến, cả trong cuộc sống kitô của chúng
ta cầu nguyện và hành động luân luân hiệp nhất với nhau một cách sâu xa. Đức Thánh
Cha giải thích thêm điểm này như sau:
Một lời cầu nguyện mà không đưa tới
hành động cụ thể đối với người anh em nghèo, bệnh tật, cần giúp đỡ, người anh em đang
gặp khó khăn, là một lời cầu nguyện cằn cỗi và không trọn vẹn. Nhưng đồng thời trong
việc phục vụ giáo hội khi người ta chỉ chú ý tới việc làm, chỉ đặt trọng lượng nơi
các sự vật, các nhiệm vụ, các cơ cấu, mà quên đi trọng tâm là Chúa Kitô, không dành
thời giờ cho việc đối thoại với Chúa trong lời cầu nguyện, thì có nguy cơ phục vụ
chính mình chứ không phục vụ Thiên Chúa nơi người anh em cần sự giúp đỡ. Thánh Biển
Đức tóm gọn kiểu sống mà thánh nhân chỉ cho các tu sĩ của người trong hai từ ”ora
et labora” ”cầu nguyện và làm việc”. Chính từ việc chiêm niệm, từ một tương quan tình
bạn mạnh mẽ với Chúa nảy sinh ra nơi chúng ta khả năng sống và đem tình yêu của Thiên
Chúa, lòng thương xót và sự hiền dịu của Chúa đến cho người khác. Cả công việc của
chúng ta đối với người anh em cần được giúp đỡ, công việc bác ái của chúng ta trong
các công tác thương xót, đưa Chúa đến với chúng ta, bởi vì chúng ta nhìn vào chính
Chúa nơi người anh chị em cần được trợ giúp.
Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài
huấn dụ như sau: Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của sự lắng nghe và phục
vụ, dậy chúng ta suy niệm trong lòng Lời của Con Mẹ và cầu nguyện với lòng trung thành,
để luôn luôn chú ý tới các nhu cầu của các anh chi em khác một cách cụ thể hơn.
Tiếp đến Đức Thánh Cha cất kinh Truyền Tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Sau Kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu hiện diện. Trông
thấy một biểu ngữ rất lớn có viết hàng chữ ”Chúc Đức Thánh Cha chuyến đi tốt lành”,
vì sáng mai Đức Thánh Cha sẽ lên đường di Rio de Janeiro để chủ sự Ngày Quốc Tế Giới
Trẻ lần thứ 27, ngài xin mọi người cầu nguyện cho ngài và đồng hành với ngài trong
tinh thần. Chiều thứ bẩy vừa qua Đức Thánh Cha cũng đã đến viếng Đền Thờ Đức Bà Cả
và đặt vòng hoa trước ảnh ”Đức Mẹ ơn cứu rỗi của dân thành Roma” để cầu nguyện cho
chuyến đi Brasil của ngài. Đức Thánh cha nói: Sẽ có biết bao nhiêu bạn trẻ đến từ
khắp nơi trên thế giới. Ta có thể gọi nó là ”Tuần lễ của giới trẻ”. Các tác nhân của
tuần lễ này là người trẻ. Mọi người trẻ đến Rio đều muốn nghe tiếng Chúa Giêsu, lắng
nghe tiếng Chúa Giêsu: ”Lậy Chúa, con phải làm gì với cuộc đời của con? Con đường
cho con là con đường nào?”
Cả người trẻ các con nữa. Có các người trẻ hôm
nay ở quảng trường không vậy? Có các người trẻ không? Đấy, cả các con nữa, những người
trẻ đang hiện diện tại quảng trường, hãy đặt cùng câu hỏi đó với Chúa:” Lậy Chúa Giêsu,
con phải làm gì với cuộc sống của con đây? Con đường cho con là con đường nào ?” Chúng
ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc rất đươc yêu mến và tôn sùng bên
Brasil các câu hỏi ấy: câu hỏi mà các người trẻ sẽ nói lên bên Brasil, và các con
nói lên hôm nay. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta tronggiai đoạn hành hương mới này. Xin chúc
mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Chúc anh chị em ăn ngon. Xin chào anh chị em.