NIỀM HY VỌNG CỦA TÔI: THIÊN CHÚA LUÔN TRỢ GIÚP TÔI!
Cha Jérôme Guingand là một Linh Mục dòng Tên hạnh phúc, tươi nở trong đời sống
cộng đoàn. Chỉ cần nhìn Cha là đủ thấy những điều ấy. 46 tuổi đời nhưng chưa có vết
nhăn nào ghi trên khuôn mặt điềm đạm, linh hoạt bởi ánh nhìn đôi khi tỏ ra thật hóm
hỉnh. Được thế có lẽ vì nhờ Cha quan niệm đúng đắn về các sự kiện khác nhau. Tất cả
được tổ chức thành hệ thống trong đầu óc cũng như trong lịch trình công tác mục vụ.
Xin nhường lời cho Cha Jérôme Guingand.
Tôi lớn lên tại Chalon-sur-Saône giữa
lòng một gia đình Công Giáo thật đạo đức. Sau khi hoàn tất bậc trung học và học nơi
trường kỹ sư tôi chọn thi hành nghĩa vụ quốc gia cạnh các anh chị em vô gia cư nơi
thành phố Lille ở miền Bắc nước Pháp. Trước đó tôi thử tìm cách sang nước Phi-luật-tân
để phục vụ người nghèo. Nhưng rồi tôi tự nhủ: - Đâu cần phải làm cuộc hành
trình xa xôi vạn dặm để tìm kiếm người nghèo khi mà người
nghèo ở ngay trước cửa nhà mình! Có lẽ mình trốn chạy chính mình khi ra đi
quá xa! Thế là tôi chọn ở lại Pháp để phục vụ anh chị em không nhà không cửa.
Ơn gọi linh mục của tôi không là thành quả của một tình cờ, một ngẫu nhiên! Không!
Nó chín mùi trải qua một lộ trình có lên cao nhưng cũng có xuống thấp. Sau bảy năm
suy tư và cảm nhận ước muốn trở thành một Linh Mục có đời sống cộng đoàn, một ngày
vị Linh Mục dòng Đa Minh bất ngờ hỏi tôi: - Bạn không thích trở thành Linh Mục
sao? Tôi trả lời ngay: - Thưa chắc chắn là không!
Thế rồi 15 ngày
sau cuộc đối thoại ngắn ngủi trên đây, tôi bỗng cảm thấy ơn gọi Linh Mục xuất hiện
cách hiển nhiên. Tôi sẽ là một Linh Mục dòng Tên. Lý do chọn lựa là vì tôi cảm thấy
được thu hút bởi một dòng tu mang sắc thái quốc tế và có linh đạo quy hướng trọng
tâm về Đức Chúa GIÊSU KITÔ.
Năm 26 tuổi tôi gia nhập Tập Viện dòng Tên tại
Lyon khởi đầu lộ trình huấn luyện kéo dài. Sau 2 năm tập sinh tôi tuyên khấn ba lời
khuyên Phúc Âm: khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Rồi tôi theo chương trình học tại
Trung Tâm Sèvres ở thủ đô Paris trong vòng 7 năm. Thời gian này tôi cũng học chuyên
về Phụng Vụ tại Học Viện Công Giáo Paris. Tôi thụ phong Linh Mục năm 2008. Sau khi
làm mục vụ một năm tôi trở lại Tập Viện làm năm tập thứ ba theo ước muốn của Thánh
Inhaxio. Vị Thánh tổ lập dòng Tên qui định: - Cần phải trở về trường học của
con tim khi đã đạt mức chín mùi.
Suốt cuộc hành trình này
tôi đã làm hai lần tĩnh tâm 30 ngày theo linh đạo của thánh Inhã. Và ngày 14-4-2013,
tôi tuyên khấn trọng thể trước Mình Thánh Chúa. Kể từ đó tôi chính thức trở thành
tu sĩ đầy đủ và trọn vẹn trong Dòng Tên. Y như thể người ta chờ đợi đến lúc ở giữa
lòng đại dương Atlantique rồi mới nói với chúng ta rằng: - Bạn đã ra
khơi: Hãy tiếp tục!
Hiện tại tôi sống nơi Cộng Đoàn dòng
Tên của Trường Sainte-Geneviève ở Versailles, cách thủ đô Paris 16 cây số. Cộng Đoàn
có 9 anh em. Chúng tôi chia sẻ cùng nền tu đức, cùng đời sống huynh đệ bằng lời nói,
kinh nguyện và gọi hỏi. Chúng tôi cùng thi hành chung sứ mệnh. Riêng tôi, tôi thực
thi nhiều công tác mục vụ khác nhau. Trước hết tôi là Linh Hướng ở HEC, rồi làm người
đồng hành thiêng liêng tại Nhà Saint-Jean-Baptiste và thành viên Ủy Ban Linh Mục từ
hai năm nay. Ngoài ra vì ước muốn hoạt động tồng đồ cạnh các bệnh nhân tôi cũng là
Cha Tuyên Úy tại dưỡng đường Porte Verte. Tôi còn dạy môn Phụng Vụ và chuyên về mục
vụ giới trẻ, sinh viên, giúp các bạn trẻ chuẩn bị lãnh bí tích Thêm Sức.
Đặc
biệt, tôi hợp tác chặt chẽ với các Linh Mục thuộc giáo phận Versailles. Chúng tôi
cùng có những điểm nhạy cảm mục vụ cạnh các bạn trẻ và các bệnh nhân. Điều lôi cuốn
chú ý tôi nhất tại Versailles đó là nhận ra rằng, cho dầu có rất nhiều khác biệt,
giáo phận vẫn tiến đến chỗ hiệp nhất và tạo được bầu khí huynh đệ vượt thoát lên trên
mọi căng thẳng. Giáo phận có nhiều tài nguyên, phương tiện, sức linh động lớn lao
và mức sống đạo rất cao! Các bạn trẻ mà tôi gặp nơi Văn Phòng Tuyên Úy là những bạn
trẻ đến tìm kiếm những nâng đỡ để tự kiến tạo. Văn Phòng Tuyên Úy đúng là nơi giải
đáp các vấn nạn. Cần phải lắng nghe người khác. Cần phải khởi hành từ thế đứng của
người đối thoại. Đây là điểm quan trọng. Cần phải giúp người đối thoại khám phá ra
rằng Chúa Thánh Linh có thể tác động trong đời sống của họ. Việc đồng hành thiêng
liêng chân thật chính là đặt để thọ sinh với Đấng Tạo Hóa của họ, giúp thọ sinh phân
định đâu là con đường tốt nhất để theo. Thánh Inhaxio khẳng định như thế trong các
cuộc Linh Thao.
Tôi hạnh phúc vì mang tên Jérôme, một vị thánh si tình Lời
Chúa. Mỗi một thời điểm của cuộc sống đều đáng khích lệ và phấn khởi. Không nên lý
tưởng hóa quá khứ nhưng phải tiếp nhận điều gì xảy đến cho chúng ta ngày hôm nay.
Tôi hoàn toàn tự để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn và niềm hy vọng của tôi chính là
Ngài luôn luôn trợ giúp tôi!
... ”Anh chị em thân mến, anh chị em đừng
cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi THIÊN
CHÚA hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn
cứ vào điều này, anh chị em nhận ra thần khí của THIÊN CHÚA: thần khí nào tuyên xưng
Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì
thần khí ấy bởi THIÊN CHÚA; còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Chúa GIÊSU
KITÔ, thì không bởi THIÊN CHÚA; đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh
chị em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi.
Hỡi anh chị em là những người con bé nhỏ, anh chị em thuộc về THIÊN CHÚA, và anh chị
em đãthắng được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở
trong anh chị em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian;
vì thế, chúng nó nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta, chúng
ta thuộc về THIÊN CHÚA. Ai biết THIÊN CHÚA thì nghe chúng ta. Ai không thuộc về THIÊN
CHÚA thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí nào
dẫn đến sự thật và thần khí nào làm cho sai lầm”(1Gioan 4,1-6).
(”SOURCES”, Le journal des catholiques des Yvelines . Journal de réflexion et d'information
du diocèse de Versailles, No 264, Mai-Juin 2013, trang 18-19)