LẠY ĐỨC CHÚA GIÊSU, LÀ THẦY VÀ LÀ CỨU THẾ, XIN CỨU CHÚNG CON! (CHÚA NHẬT XII/C)
LỜI CHÚA: Luca 9,18-24
Việc xảy ra là khi Đức Chúa GIÊSU cầu nguyện
riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng:
”Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: ”Người thì bảo là
Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Elia, còn người khác thì cho là một
trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại”. Người lại hỏi các
ông rằng: ”Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: ”Thầy là
Đấng Kitô của THIÊN CHÚA”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai
mà rằng: ”Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng
tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”. Người lại phán
cùng mọi người rằng: ”Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình
hằng ngày mà theo Thầy. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào
mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.
SUY NIỆM
Tín hữu Công Giáo khiêm tốn khẩn cầu cùng Đức Chúa Thánh Thần,
xin Người trợ giúp trong việc suy niệm, hiểu biết, tin nhận, yêu mến và tuyên xưng,
như thánh Phêrô tông đồ: ”Thầy là Đấng KITÔ của THIÊN CHÚA”.
Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng Cứu Độ con người. Trong danh thánh GIÊSU KITÔ ẩn chứa
những đặc tính chính yếu của THIÊN CHÚA như: Cao-cả, Vĩnh-cửu, Thánh-thiện, Hiệp-nhất,
Tình-Yêu, Cứu-độ, Vô-biên, Khôn-ngoan, Ba-Ngôi và Toàn-Năng. Cũng có thể kể thêm:
Công-chính, Vương-quyền và Sáng-Tạo. Danh thánh GIÊSU KITÔ gồm tóm mọi lời tôn vinh
dâng lên THIÊN CHÚA.
Danh thánh GIÊSU KITÔ khi được xướng lên với trọn lòng
kính trọng sẽ làm cho ma quỉ khiếp kinh và hoảng sợ chạy trốn. Danh thánh GIÊSU KITÔ
cũng trao ban Sự-Sống, Ánh-Sáng và Sức-Mạnh cho tất cả những ai kêu cầu với thành
tâm tin tưởng và yêu mến. Danh thánh GIÊSU KITÔ cũng nói lên uy quyền chiến thắng
của Đấng Cứu Thế trên sự dữ và sự chết. Chúng ta hãy can đảm tuyên xưng cùng với tâm
tình nài van với trọn lòng phó thác rằng: ”Lạy Đức Chúa GIÊSU,
là Thầy và là Đấng Cứu Độ, xin cứu chúng con!”
Đức Chúa GIÊSU KITÔ
đã cứu chuộc con người bằng chính cái chết của Ngài. Không bao giờ con người suy cho
cùng, hiểu cho thấu Tình Yêu nhân hậu bao la của Đấng Cứu Thế dành cho con người.
Không bao giờ! Chỉ duy nhất THIÊN CHÚA là Đấng Từ Bi thương xót vô biên mới có thể
kiên nhẫn đợi chờ loài người tội lỗi ăn năn trở về với Đấng dựng nên nó và đã cứu
chuộc nó bằng giá máu châu báu của Ngài! Phải, THIÊN CHÚA là Đấng Kiên Nhẫn vô cùng,
Đấng chậm giận và hay tha thứ, nên đã không bao giờ rút lại tức khắc bất cứ ân huệ
nào Ngài đã trao ban cho con người. THIÊN CHÚA luôn luôn nhẫn nại đợi chờ, cho đến
lúc Giờ điểm: Giờ của ân thưởng và của luận phạt. THIÊN CHÚA kiên nhẫn bởi vì Ngài
là Tình Yêu.
Mỗi một thời kỳ đều là thời điểm thuận lợi giúp mỗi tín hữu Công
Giáo suy tư và trở về với THIÊN CHÚA là Đấng Tạo Thành và là Đấng Cứu Chuộc. Tín hữu
không thể dửng dưng. Tín hữu cũng không thể tiếp tục sống như những người con bất
hiếu, hoặc tệ hại hơn, như những kẻ thù đối nghịch cùng THIÊN CHÚA. Trái lại, tín
hữu Công Giáo được mời gọi trở về với Đấng Cứu Độ, tiếp nhận Ngài làm trung tâm điểm
cho cuộc sống của mình cũng như cho cuộc sống của xã hội và toàn thế giới.
Thế nhưng, Đức Tin là một hồng ân nhưng không đến từ THIÊN CHÚA. Do đó, các tín hữu
Công Giáo khiêm tốn khẩn cầu Đức Chúa GIÊSU KITÔ xin cùng THIÊN CHÚA CHA để Ngài gởi
Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần đến. Ngài là Thần Khí của Sự Thật. Chính Ngài sẽ dạy chúng
ta biết mọi điều về Đức Chúa GIÊSU KITÔ, và nhất là, tin nhận cùng tuyên xưng và làm
chứng rằng: Đức Chúa GIÊSU KITÔ chính là Đấng Cứu Độ duy nhất của con người, hôm qua,
hôm nay và mãi mãi ..
Ngoài ra còn thêm lời mời gọi khẩn thiết sinh tử của
Đức Chúa GIÊSU KITÔ: ”Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình
hằng ngày mà theo Thầy”. Đúng thế. Không có con đường nào khác chắc chắn hơn bởi
vì đó là con đường của từ bỏ và của hy sinh. Từ bỏ là nét đẹp sang giàu của lòng quảng
đại, của đấng anh hùng và của bậc quân tử. Hy sinh là muối ướp cuộc đời. Hy sinh là
kết quả của lòng khiêm tốn. Không bao giờ coi mình trọng hơn kẻ khác và luôn luôn
đặt trọn niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA. Chính THIÊN CHÚA mới là đích điểm chung cục
của vận mệnh con người. Rồi để có thể cứu mạng sống mình thì cần phải đánh mất nó.
Đánh mất nó không bằng cách khinh khi hoặc giết chết nó nhưng dâng hiến nó cho lý
tưởng cao đẹp, cho Đấng tạo dựng nên nó. Chính THIÊN CHÚA mới là Chủ Tể mạng sống
con người.