ĐỨC GIÊSU KITÔ VẪN LÀ MỘT, HÔM QUA CŨNG NHƯ HÔM NAY VÀ NHƯ VẬY MÃI ĐẾN MUÔN ĐỜI
Nữ tu Nadia - người Pháp - thuộc dòng Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA hiện
làm việc tông đồ nơi giáo phận Vendée ở miền Đông Nam nước Pháp. Dòng Thánh Tâm Đức
Chúa GIÊSU và Đức Mẹ Maria được thành lập vào năm 1818 tại Vendée do Cha Pierre Monnereau
(1787-1856), Cha Sở giáo xứ Brouzils. Dòng đặc biệt hoạt động cho lãnh vực nhân bản
hóa và rao giảng Tin Mừng trong tinh thần yêu thương, gần gũi và liên đới với anh
chị em đồng loại. Ngày nay Các Nữ Tu dòng Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA
dành ưu tiên cho các dịch vụ giáo dục, sức khoẻ và mục vụ. Nền tu đức của Hội Dòng
đặt trọng tâm nơi lòng sùng kính Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU, yêu mến Lời Chúa và Thánh
Thể.
Sau đây là chứng từ của Chị Nadia về Đức Tin nơi THIÊN CHÚA, một niềm
tin đặt nền móng trọn cuộc đời Chị, như một thành phần của chính Chị mà không gì có
thể tước đoạt khỏi Chị, bởi vì Đức Tin kết cấu thành cuộc đời Chị, trao ban Sự Sống
cho Chị, ngày qua ngày. Xin nhường lời cho Chị Nadia.
TIN
là từ diễn tả việc đặt nền móng trọn cuộc đời tôi. Nhưng nó không chỉ thuần túy là
một từ mà tôi tuyên xưng mỗi khi đọc kinh Tin Kính.
”Tôi
Tin” nhập thể trong trọn cuộc sống tôi. Nó nhập thể vào ngày tôi
gặp Một Người, một Đấng ôm chặt tôi vào trong Tình Yêu của Người. Biến cố này xảy
ra vào một ngày trong một cuộc tĩnh tâm trong thinh lặng. Ngày hôm ấy Đức Chúa GIÊSU
giải thoát tôi khỏi mọi nỗi sợ hãi cùng mọi khép kín vào chính mình và Người phán
cùng tôi: ”Hãy đến và theo Thầy. Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống” (Gioan 14,6).
”Tôi Tin”không ngừng nhập thể trong tôi mỗi ngày
một hơn kể từ khi tôi bước theo Vị Thầy là Con THIÊN CHÚA. Người không ngừng
hướng tôi tiến về Suối Nguồn của mọi sự sống là THIÊN CHÚA CHA. Đức Chúa Thánh Thần
- trong tình yêu của THIÊN CHÚA Ba Ngôi - không ngừng thổi hơi nhắc tôi nhớ rằng tôi
là ái nữ của THIÊN CHÚA và là chị em của từng người đồng loại.
”Tôi
Tin” nhập thể trong thực tại cuộc đời tôi nơi Hội Dòng Các Nữ Tu
Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA. Nối gót vị sáng lập dòng và cùng với toàn
thể Chị Em từng đáp lời ”Xin Vâng”, lời ”Xin Vâng” của riêng tôi bước theo Đức Chúa
GIÊSU KITÔ đâm rễ sâu trong thế giới; một khả thể được trao cho lời ”Tôi Tin”.
”Tôi Tin” nhập thể trong trọn cuộc sống tôi, nhưng nó không tẩy
xóa các khó khăn, các nỗi sợ hãi, các từ khước, các chết đi để sống mỗi ngày. Nhưng
nó cho phép tôi có một cái nhìn khác, một lối thoát. Tôi tin rằng khi bước theo Đức
Chúa GIÊSU KITÔ thì sự sống mạnh hơn cái chết. Tôi cũng tin rằng Tình Yêu vô biên
và tràn bờ của THIÊN CHÚA CHA muốn cho chúng ta đứng vững và sống động.
Sau
tất cả những suy tư trên đây, một điều gì đó xảy đến. Được giải thoát khỏi mọi co
quặp, mọi nghi ngờ, liền thành hình trong tôi một lối khai thông trong mối quan hệ
của tôi với THIÊN CHÚA, với tha nhân và với chính tôi. Một hữu thể mới xuất hiện để
bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ, tiếp nhận và truyền đạt sự sống. Bởi vì, ”Tôi Tin”
không khép kín tôi nơi chính mình, cũng không khép kín trong mối quan hệ bậc hai Chúa-con,
nhưng mở rộng tôi cho vô biên của tha nhân. Mối quan hệ tin tưởng được thiết lập với
Đức Chúa GIÊSU KITÔ càng lớn mạnh và củng cố xuyên qua các biến cố cuộc đời thì càng
làm cho niềm tin tưởng nơi người khác, nơi tôi được lớn lên và phát triển. Các nỗi
lo sợ tan biến và nhường chỗ cho khả năng sống và yêu thương.
Mối liên hệ
tin tưởng này mở rộng cho tình yêu, tình yêu nhập thể trong đời sống thường nhật và
tình yêu khổ nạn phục sinh. Yêu là Đường Đi. Chỉ duy nhất Đấng đã đi qua Con Đường
Tình Yêu này cho đến cuối cùng mới có thể hướng dẫn tôi và đưa tôi đến sự viên mãn
của Tình Yêu.
Tôi phó thác cuộc đời tôi, bằng tình yêu, vào trong
vòng tay THIÊN CHÚA, và đó là trọn niềm vui của cuộc đời tôi.
... ”Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng
Lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi
theo lòng tin của họ. Đức Chúa GIÊSU KITÔ vẫn là một, hôm qua cũng như hôm
nay, và như vậy mãi đến muôn đời .. THIÊN CHÚA là nguồn mạch bình
an đã đưa Đức GIÊSU, Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Chúa
GIÊSU là Vị Mục Tử cao cả của đoàn chiên, là Đấng đã đổ máu mình
ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. Xin THIÊN CHÚA ban cho anh em mọi ơn lành
để có sức thi hành thánh ý Người. Xin Người thực hiện nơi anh em điều
đẹp lòng Người, nhờ Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Kính dâng Đức Chúa KITÔ vinh
quang đến muôn thưở muôn đời. Amen"(Thư gửi tín hữu Do Thái
13,7-8/20-21).
(”Catholiques en Vendée”, La Vie de l'Église de Luçon,
n.12, Janvier 2013, (Hors Série ”Vocations Vendée”), trang 7)