ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ ĐẤNG KHAI MỞ VÀ KIỆN TOÀN ĐỨC TIN (CHÚA NHẬT II MÙA CHAY C)
LỜI CHÚA: Luca 9,28b-36
Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU đưa
Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người
biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm
đạo với Người. Đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết Người sẽ thực
hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang
của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Đức
Chúa GIÊSU rằng: ”Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin
làm 3 lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không
rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ
các Ngài và thấy các Ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ
từ đám mây có tiếng phán rằng: ”Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời
Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Đức
Chúa GIÊSU. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình
đã chứng kiến.
SUY NIỆM
”Đây là Con Ta
yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.
Đó là tiếng của
chính THIÊN CHÚA CHA. Ngài làm chứng cho Con Yêu Dấu của Ngài. Thử hỏi con người còn
chờ đợi gì để tin, để trông cậy và để kính mến??? Câu xác quyết của THIÊN CHÚA CHA
từ Trời phán ra vẫn chưa đủ sao: ”Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng, các
ngươi hãy nghe lời Người”.
Vâng đúng thế, loài người phải lắng nghe lời Đức
Chúa GIÊSU KITÔ, nếu muốn sống đúng nhân phẩm và xứng hợp với tước vị là con cái của
THIÊN CHÚA CHA, Đấng ngự trên Trời. Nghe lời Đức Chúa GIÊSU KITÔ, con người mới có
được hạnh phúc đích thật, mới khỏi bị lừa đảo và thất vọng. Chỉ duy nhất Đức Chúa
GIÊSU KITÔ mới có thể trao ban nguồn ơn cứu độ và giải thoát con người khỏi ách thống
trị của tội lỗi, của Satan và của sự dữ. Đúng như lời thánh Phêrô tông đồ thưa với
Đức Chúa GIÊSU: ”Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Duy chỉ mình Thầy mới
có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết
rằng chính Thầy là Đấng Thánh của THIÊN CHÚA” (Gioan 6,68-69).
”Đây là
Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Đáp lại lệnh truyền
của THIÊN CHÚA CHA, toàn thể nhân loại được mời gọi trở về với nguồn cội và đích điểm
duy nhất của cuộc đời mình. Mỗi tín hữu Công Giáo phải can đảm tuyên xưng và làm chứng
rằng: Đức Chúa GIÊSU KITÔ vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi
đến muôn đời”(Do Thái 13,8).
Bài suy niệm hôm nay mang
nét đặc thù trong bối cảnh Năm Đức Tin. Chương 11 của thư gởi tín hữu Do Thái liệt
kê Đức Tin gương mẫu của các tổ phụ. Xin tóm lược như sau. ”Đức Tin là bảo đảm cho
những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ Đức Tin ấy,
các tiền nhân đã được THIÊN CHÚA chứng giám. Nhờ Đức Tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ
đã được hình thành bởi Lời của THIÊN CHÚA. Nhờ Đức Tin, ông Abel đã dâng lên THIÊN
CHÚA một hy lễ cao quý hơn hy lễ của ông Cain. Nhờ Đức Tin, ông Nôe được THIÊN CHÚA
báo cho biết những gì người ta chưa thấy. Nhờ Đức Tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng
Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi
mà không biết mình đi đâu. Nhờ Đức Tin, khi bị thử thách, ông Abraham đã hiến tế Isaác;
dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Nhờ Đức Tin, khi nhìn về tương
lai, ông Isaác đã chúc phúc cho Giacóp và Êsau. Nhờ Đức Tin, lúc chào đời, ông Môsê
đã được cha mẹ giấu đi ba tháng, bởi vì ông bà thấy đứa trẻ khôi ngô, và không sợ
sắc chỉ nhà vua”.
Khởi đầu chương 12, thư gởi tín hữu Do Thái viết: ”Như thế,
phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng Đức Tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy
cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc
đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng khai mở và kiện toàn Đức
Tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá,
chẳng nề chi ô nhục và nay đang ngự bên hữu ngai THIÊN CHÚA” (12,1-2).
Vào
phần kết, thư gởi tín hữu Do Thái viết: ”THIÊN CHÚA là nguồn mạch bình an đã đưa Đức
GIÊSU, Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức GIÊSU KITÔ là vị Mục Tử cao cả của đoàn
chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. Xin THIÊN CHÚA ban
cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Người. Xin Người thực hiện nơi anh
em điều đẹp lòng Người, nhờ Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Kính dâng Đức KITÔ vinh quang đến
muôn thưở muôn đời. Amen” (13,20-21).
”Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi
hãy nghe lời Người”. Đúng thế! Nghe và tuân giữ giáo huấn Tin Mừng
cứu độ của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, hẳn con người không tìm được nơi nương ẩn phúc lành
nào khác vững vàng hơn. Một lần nữa, tín hữu Công Giáo can đảm tuyên xưng và làm chứng
rằng: Đức Chúa GIÊSU KITÔ vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi
đến muôn đời”.