TA LÀ VUA! AI THUỘC VỀ CHÂN LÝ THÌ NGHE TIẾNG TA! (LỄ ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ VUA, B)
LỜI CHÚA: Gioan 18,33b-37
Khi ấy, Philatô hỏi Đức Chúa GIÊSU
rằng: ”Ông có phải là Vua dân Do Thái không?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Quan tự ý
nói thế hay là có người khác nói với quan về Tôi?” Philatô đáp: ”Tôi đâu phải
là người Do Thái. Nhân dân Ông cùng các thượng tế đã trao nộp Ông cho
tôi. Ông đã làm gì?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Nước Tôi không thuộc về thế
gian này. Nếu Nước Tôi thuộc về thế gian này thì những người của Tôi
đã chiến đấu để Tôi không bị nộp cho người Do Thái, nhưng mà Nước Tôi
không thuộc chốn này”. Philatô hỏi lại: ”Vậy Ông là Vua ư?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Quan
nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về
chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng Tôi”.
SUY NIỆM
Nhân lễ trọng Đức Chúa GIÊSU KITÔ VUA, xin trích nguyên văn sứ điệp Đức MẹMARIA gửi các Linh Mục thành viên Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu cách
đây đúng 20 năm, Chúa Nhật 22-11-1992.
Sấm ngôn của Chúa
Các con dấu ái, hôm nay, các con hãy thông phần niềm vui trọng đại của Giáo Hội thiên
quốc và Giáo Hội trần gian, hiệp với ca đoàn triều thần thánh, phủ phục thờ lạy Đức
Chúa GIÊSU KITÔ, VUA vũ trụ.
Đức Chúa GIÊSU KITÔ là VUA, bởi vì Người là Ngôi
Lời Vĩnh Cửu, Con Một của THIÊN CHÚA CHA, Họa Ảnh của Bản Thể Siêu Việt và là nét
Huy Hoàng của Vinh Quang THIÊN CHÚA CHA.
Nhờ Người mà tất cả được tạo dựng
và vì thế, mọi loài hiện hữu - ngoài THIÊN CHÚA ra - đều ở dưới vương quyền hoàn vũ
của Người.
”Sấm ngôn của Chúa phán cùng Chúa tôi rằng: bên hữu CHA đây Con
lên ngự trị, cho đến khi bao quân thù địch, CHA đặt làm bệ dưới chân Con. Tự Sion,
Chúa Trời rộng mở, quyền đế vương uy dũng của Người. Giữa địch thù, cho Con bá chủ,
ngày biểu dương sức mạnh, Con nắm vương quyền. Trong huy hoàng thánh thiện, từ rạng
đông, CHA sinh Con ví tựa sương mai” (Thánh Vịnh 109,1-3).
Đức Chúa
GIÊSU KITÔ là VUA cũng là do chiến công của Người.
Thật vậy, chính lúc nhập
thể làm người, Ngôi Lời hòa nhập thiên tính của Người với nhân tính và nhờ việc kết
hiệp ngôi vị này, nhân loại được nâng lên một ngôi vị hiệp chung với thiên tính.
Với công trình cứu độ hoàn tất trên đỉnh đồi Can-Vê, Đức Chúa GIÊSU giải thoát vũ
trụ khỏi ách nô lệ Satan do tội nguyên tổ, khi chính Người bị treo trên Thánh Giá,
đền bù án phạt của THIÊN CHÚA Chí Công.
Như thế, toàn thể vũ trụ, được cứu
thoát khỏi quỷ dữ, được đưa về hiệp thông trọn vẹn với đời sống của THIÊN CHÚA CHA
trên Trời, được đặt dưới vương quyền của Đức Chúa KITÔ, được tham dự vào chương trình
chiến thắng tội lỗi và sự chết, được làm con THIÊN CHÚA và làm công dân thành Giêrusalem
thiên quốc.
”Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết và nay
Ta sống đến muôn thuở muôn đời, và Ta giữ chìa khóa của Tử Thần cùng Âm Phủ” (Khải
Huyền 1,17-18).
”Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc Ta truyền, Ta sẽ
ban cho người ấy quyền cai trị các dân: người ấy sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng,
sẽ nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm. Đó là quyền mà chính Ta đã được CHA Ta trao
cho. Ta sẽ ban Sao Mai cho người ấy” (Khải Huyền 2,26-28).
”Ta sẽ không
xóa tên người ấy khỏi sổ trường sinh; Ta sẽ nhận người ấy trước mặt CHA Ta và trước
mặt các Thiên Thần của Người” (Khải Huyền 3,5).
”Ai thắng, Ta sẽ cho
làm cột trụ trong Đền Thờ THIÊN CHÚA của Ta, người ấy sẽ không hề ra khỏi đó nữa.
Ta sẽ ghi trên người ấy danh thánh THIÊN CHÚA của Ta, và tên Thành Đô THIÊN CHÚA của
Ta, là Giêrusalem mới từ trời, từ nơi THIÊN CHÚA của Ta mà xuống. Ta cũng sẽ ghi trên
người ấy tên mới của Ta” (Khải Huyền 3,12).
Đức Chúa GIÊSU KITÔ là
VUA, bởi vì nhiệm vụ cứu thế của Người là đem vũ trụ trở về với việc chúc tụng hoàn
hảo THIÊN CHÚA CHA, là thanh luyện vũ trụ bằng ngọn lửa thiêu đốt của Đức Chúa Thánh
Thần, đến nỗi vũ trụ được hoàn toàn giải thoát khỏi mọi sự dữ, khỏi mọi bóng tối tội
lỗi và nhờ đó, có thể mở rộng đón nhận địa đàng mới.
Như vậy, THIÊN CHÚA CHA
được chúc tụng và danh Ngài sẽ cả sáng nơi mọi loài thọ tạo.
Nơi công trình
sáng tạo này, được canh tân nhờ hiệp thông sự sống trọn hảo với THIÊN CHÚA CHA, Đức
Chúa GIÊSU KITÔ sẽ thiết lập vương quốc vinh quang của Người, như thế, công trình
cứu độ của Người sẽ hoàn tất cách hoàn hảo.
Đức CHÚA THÁNH THẦN sẽ mở rộng
các con tim và trí óc để mọi người đều có thể thi hành thánh ý THIÊN CHÚA CHA và THIÊN
CHÚA CON và như thế, trên trời cũng như dưới đất, đều được thể hiện cách hoàn hảo
thánh ý THIÊN CHÚA.
Để đạt tới trời mới và đất mới này, cần phải trải qua
một cuộc thử thách đau thương và đẫm máu của thanh luyện, sầu khổ và trừng phạt.
Hỡi các con dấu ái và tận hiến cho Khiết Tâm Mẹ, các con hãy lắng nghe lời Mẹ Thiên
Quốc, dịu dàng chuẩn bị và dẫn đưa các con sống các biến cố này, bởi vì, đã đến thời
kỳ ứng nghiệm lời ngôn sứ Zaccaria tiên báo:
”Sấm ngôn của Chúa. Ta sẽ đánh
kẻ chăn và bầy chiên sẽ tan tác; Ta sẽ đánh cả những con nhỏ bé nhất. Sấm ngôn
của Chúa. Trong khắp xứ sở, hai phần ba sẽ bị tiêu diệt. Còn một phần ba sống sót.
Ta sẽ bắt phần ba này thử qua lửa. Ta sẽ luyện chúng như luyện bạc, thử chúng như
thử vàng. Bấy giờ, chúng sẽ cầu khẩn Ta, Ta sẽ đáp lời chúng. Ta sẽ gọi chúng là dân
Ta, và chúng sẽ kêu van: Lạy Chúa là THIÊN CHÚA của con” (Zaccaria 13,7-9).
Trong ngày Phụng Vụ long trọng cử hành lễ Đức Chúa GIÊSU KITÔ, VUA vũ trụ, Mẹ mời
gọi các con hãy chúc tụng Người bằng một Đức Tin anh dũng, một lòng Trông Cậy vững
vàng và một lòng Mến Yêu tha thiết, trong khi chờ đợi ngày Người vinh quang trở lại,
sẽ dẫn đưa các con tiến gần đến sự giải phóng.
Bởi vì, đúng như Kinh Thánh
chứng nhận:
”Đức Chúa GIÊSU KITÔ là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử
trong số những người từ cõi chết sống lại, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian. Người
yêu mến chúng ta và lấy Máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành
vương quốc và hàng tư tế để phụng sự THIÊN CHÚA là CHA của Người. Kính dâng Người
vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen! Kìa, Người ngự đến giữa đám
mây. Ai nấy sẽ đều trông thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất
sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! Amen! Đức Chúa là THIÊN CHÚA phán:
Ta là Đầu và là Cuối, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Cai Trị toàn thể
vũ trụ” (Khải Huyền 1,5-8).
Với niềm vui của một người Mẹ, thấy mình
càng ngày càng được các con lắng nghe và bước theo con đường Mẹ vạch ra, giống như
Người Nữ Ngôn Sứ của thời điểm sau chót, cùng với Đức Chúa GIÊSU KITÔ Con Mẹ, ngày
hôm nay được tôn vinh thờ kính trong nét huy hoàng của vị VUA Thống Trị, Mẹ chúc lành
cho các con, nhân danh CHA và CON và THÁNH THẦN.
”Ai Sacerdoti figli prediletti
della Madonna”, Centro Internazionale del Movimento Sacerdotale Mariano, 23a Edizione,
Imprimatur Mons. Francesco Cuccarese, Arcivescovo Metropolita Pescara-Penne, 16 Febbraio
1998, trang 907-910)