TÔI TIN TƯỞNG TIẾN BƯỚC VÌ BIẾT RÕ CÓ THIÊN CHÚA DẪN LỐI TÔI ĐI!
... Khi nghe nói đến một thanh nữ trẻ trung, linh động, dấn thân và vô cùng hoạt náo,
hẳn bạn dễ dàng hình dung ra một mẫu người trẻ ồn ào căng thẳng.
Thế nhưng
khi Anne-Lise Josset - 25 tuổi - mở cửa mời bạn vào nhà, bạn ngỡ ngàng đối
diện với một thanh nữ cao lớn, điềm tĩnh với mái tóc buông xõa bao quanh khuôn mặt
thật an bình thoáng chút mộng mơ. Xin nhường lời cho cô Anne-Lise Josset.
Tôi nhận rất nhiều! Chính từ món nợ tinh thần này mà tôi muốn xây dựng cuộc đời tôi.
Tôi biết rõ mình phải cho đi thì cuộc sống mới mang ý nghĩa tràn đầy. Thật thế, tôi
may mắn sinh ra trong một gia đình Công Giáo đạo đức có 4 người con. Tôi là con gái
út. Gia đình chúng tôi sống tại thành phố Versailles cách thủ đô Paris 16 cây số.
Song thân truyền đạt cho chúng tôi một Đức Tin vững chắc và cho chúng tôi theo học
tại trường tư thục công giáo.
Năm 18 tuổi tôi ghi tên vào trường thông dịch
và khi ra trường tôi chọn ngành truyền thông. Thời gian sinh viên giúp Đức Tin của
tôi được phát triển và tôi sống đạo chân thành hơn. Tôi thường cầu nguyện và suy gẫm
để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Một hôm, trong khi tham dự Thánh Lễ tôi bỗng
tự hỏi mình phải làm gì để có thể cho đi. Trời Cao đáp lại khát vọng thâm sâu của
lòng tôi. Hai tuần sau, giáo xứ Saint-Louis mời tôi hợp tác để khởi xướng một nhóm
cầu nguyện với vài người bạn. Đó là nhóm ”Totus Tuus”. Tôi dấn thân cho đi
hết mình. Cho đi để tỏ lòng tri ân về tất cả những gì tôi nhận được trong cuộc đời.
Thế nhưng, càng cho đi tôi càng nhận nhiều niềm vui và ân phúc!
Sau 4 năm
chia sẻ trách nhiệm nhóm Totus Tuus tôi nhường chỗ cho người khác. Tinh thần thiện
nguyện là như thế. Ra đi là khó khăn và đau xót nhưng cần phải biết từ bỏ không bám
víu hầu có thể khởi sự một cái gì khác mà không cảm thấy hối tiếc. Đó là lý do vào
năm 2009, cùng với các Linh Mục và vài bạn trẻ trưởng thành khác, tôi khởi xướng Hội
”Các Diễn Viên Tương Lai”. Các diễn viên tương lai là ai? Thưa là những tín
hữu Công Giáo quyết định cho ngày mai. Họ có tài năng nhưng chưa được huấn luyện về
mặt luân lý và đạo đức. Các đòi hỏi cá nhân và thiêng liêng thường không được lưu
ý nên bị bỏ qua một quên. Do đó nên nhấn mạnh cho họ hiểu rằng người ta có thể học
hành cao, kiếm được nhiều tiền đồng thời vẫn có thể sống đúng tư cách của một tín
hữu Công Giáo chân chính.
Cần phải biết dung hợp mọi khía cạnh của cuộc sống!
Không thể chỉ thỏa mãn vì tuân giữ việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật mà còn cần phải
sống liêm chính khoan nhân trong cuộc sống thường ngày suốt tuần lễ nữa.
Năm
2008, lúc mới 21 tuổi, tôi bỗng khám phá ra cái hào hứng của các hoạt động chính trị.
Tôi liền tham gia cuộc bầu cử hội đồng thành phố. Công việc có khó khăn, có thành
công, có thất bại nhưng tôi rút được nhiều niềm vui. Đối với tôi, chính trị là phục
vụ thành phố, phục vụ người khác.
Trước đó, tôi luôn luôn phục vụ miễn phí
và sung sướng làm nhân viên thiện nguyện. Bởi lẽ, tôi không hề chờ đợi trả lại những
gì tôi cho đi. Tôi không tìm kiếm tiền bạc cũng không ao ước quyền bính. Điều tôi
ao ước chính là gặp gỡ và phục vụ tha nhân. Tôi muốn cụ thể hóa Đức Tin của tôi khi
dấn thân trong lãnh vực chính trị. Có thể có người cho tôi là quá ngây ngô. Nhưng
tôi lại thấy trong từng biến cố xảy ra đều có sự can thiệp của THIÊN CHÚA Quan Phòng.
Do đó, tôi hoàn tin tưởng nơi tương lai. Ngây ngô chăng? Lầm lẫn chăng? Tôi không
biết! Tôi chỉ biết một điều là tôi hoàn toàn phó thác trong vòng tay THIÊN CHÚA. Chính
THIÊN CHÚA biết rõ điều gì là tốt lành là thiện ích cho tôi.
Chúng ta không
có quyền sống như những đứa trẻ được nuông chìu. Chúng ta nhận lãnh không biết bao
nhiêu ân huệ từ Đức Chúa GIÊSU KITÔ, từ Hội Thánh và từ gia đình. Đáp lại, chúng ta
phải biết cho đi. Giống như Cha Pierre Ceyrac (1914-2012) nói: ”Cái gì
không cho đi là đánh mất!”
Tôi kín múc sức mạnh và
lòng nhiệt thành từ Đức Tin Công Giáo. Tôi không sợ khó khăn và thách
đố nhưng tin tưởng tiến bước vì biết rõ có THIÊN CHÚA Quan Phòng dẫn lối tôi
đi.
... ”Đường lối THIÊN CHÚA quả là toàn thiện. Lời Chúa hứa
được chứng nghiệm tỏ tường. Chính THIÊN CHÚA là khiên che thuẫn đỡ cho những ai ẩn
náu bên Ngài. Ngoài Chúa ra hỏi ai là THIÊN CHÚA? Ai là núi đá độ trì, ngoài
THIÊN CHÚA của con? Chính THIÊN CHÚA làm cho con nên hùng dũng, và cho đường
nẻo con đi được thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai. Ngài đặt con
đứng vững trên đỉnh núi. Tập cho con theo phép binh đao, luyện đôi tay rành nghề cung
nỏ. Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con. Ngài đưa tay uy quyền
nâng đỡ, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. Đường con đi, Chúa mở rộng thênh thang,
chân con bước không bao giờ lảo đảo” (Thánh Vịnh 18(17),31-37).
(”SOURCES”, Le journal des catholiques des Yvelines, Journal de réflexion et d'information
du diocèse de Versailles, No 259, Juillet-Aout 2012, trang 22-23)