Chiều Chúa Nhật 17-6-2012, nhà thờ chính tòa Saint-Pierre của giáo phận Saint-Flour,
miền Nam nước Pháp, đông chật tín hữu. Họ đến tham dự Thánh Lễ truyền chức linh mục
cho thầy Jean-Paul Rolland do Đức Cha Bruno Grua chủ sự. Thật là một đại lễ
mang niềm vui lớn lao đến cho toàn giáo phận. Bởi lẽ ơn gọi giảm sút nên các buổi
lễ truyền chức trở nên hiếm hoi. Thánh Lễ truyền chức linh mục lần cuối diễn ra vào
năm 2004. Đó là lễ truyền chức của Cha Emmanule Laporte và do Đức Cha René Séjourné
chủ sự.
Giữa cơn khủng hoảng ơn gọi linh mục ấy thì một người cha gia đình
ngoài tứ tuần góa vợ và có 4 con đã mau mắn đáp lại tiếng Chúa kêu gọi trở thành linh
mục. Tân Linh Mục tiếp tục cuộc hành trình đức tin đã trải qua, giờ đây dấn thân phục
vụ người khác trong cùng một tình yêu trung tín dành cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Xin
nhường lời cho Cha Philippe Pouzet giới thiệu với Đức Giám Mục Giáo Phận và toàn cộng
đoàn trước thánh lễ truyền chức, về thầy Jean-Paul Rolland.
Như chúng ta đã
có dịp làm chứng, nhân lễ truyền chức phó tế cách đúng 6 tháng: mọi người đều biết
rõ tư cách nhã nhặn và tính tình dễ thương tự nhiên của thầy Jean-Paul. Riêng con,
con có thể khám phá ra - dọc dài 5 năm đồng hành và chia sẻ trách nhiệm mục vụ - rằng
thầy Jean-Paul là người của xứ sở, của hòa bình và của hiệp thông .. Người của vùng
đất toàn tòng Kitô Giáo - Margeride - thầy Jean-Paul xuất thân từ một gia đình từng
dâng hiến cho Giáo Hội 2 Linh Mục và 2 Tu Huynh dòng Lasan.
Thầy Jean-Paul
được mọi người nhìn nhận và quý mến. Thầy tỏa sáng một sức mạnh điềm tĩnh, dấu chỉ
rõ ràng của tâm tình hoàn toàn dấn thân vừa tự nhiên vừa siêu nhiên của một vị mục
tử nhân lành. Đức Tin của thầy đã bén rễ sâu, khôn ngoan của thầy đã thủ đắc. Kiến
thức về môi trường địa phương cùng với sự tiếp xúc gần gũi thân ái với những người
có dịp gặp gỡ đã làm bén nhạy trực giác mục vụ của thầy! Vùng đất Margeride này thật
hãnh diện về thầy. Con nghĩ là con có thể giới thiệu một người con của xứ sở cho thừa
tác vụ linh mục.
Thầy Jean-Paul là một người của hòa bình và cầu nguyện. Có
lẽ nên xác định rõ hơn về ý nghĩa của từ ”hòa bình”. Nơi thầy, ”hòa bình” không phải
chỉ thuần túy là tránh các cuộc giao tranh cho bằng là tìm thấy suối nguồn của nó
nơi sự cầu nguyện, đặc biệt là tại cộng đoàn đại kết Taizé. Như vậy, đây chính là
hòa bình nội tâm để sống và để thực hiện mối hòa điệu giữa các sứ mệnh tự chọn hoặc
nhận lãnh. Chẳng hạn như trách nhiệm của một người cha gia đình, vị tổng quản lý giáo
phận và người linh hoạt mục vụ.
Ngoài ra, nét an hòa cũng như lòng nhân ái,
thầy đã từng biết truyền đạt - cùng với hiền thê quá cố - cho con cái như là các giá
trị phúc âm chính yếu.
Một người của hiệp thông, thầy Jean-Paul thường có
cơ hội biểu lộ tư cách điềm đạm, nét ôn hòa, tâm tình lắng nghe và đối thoại với hết
mọi người nam nữ của vùng đất Margeride thân yêu này. Thầy đã biết nhẫn nại tìm kiếm
mẫu số chung lớn nhất để đạt được sự đồng thuận của mọi người cho những thay đổi cần
thiết, cho một cách thức tổ chức mới mẻ để tô điểm cho khuôn mặt của Giáo Hội nơi
địa phương chúng ta.
Thưa Đức Cha đáng kính, qua chứng tá các tín hữu đã nhấn
mạnh rằng thầy Jean-Paul hội đủ các điều kiện cần thiết. Riêng phần con, con có thể
xác nhận - với tư cách người phụ trách ơn gọi của giáo phận - rằng thầy Jean-Paul
Rolland xứng đáng được truyền chức linh mục.
... Sau thánh lễ truyền chức,
tân linh mục Jean-Paul Rolland nói lời cám ơn như sau.
Trong ngày đặc
biệt mà Chúa ban hồng ân cho chúng ta được sống, con muốn bày tỏ trọn tâm tình tri
ân lên Đức Giám Mục Giáo Phận - Đức Cha Bruno Grua - đã tin tưởng nhận con vào hàng
giáo sĩ để phục vụ Hội Thánh Chúa tại Saint-Flour. Con xin ghi ơn các anh em linh
mục và phó tế luôn gần gũi con với trọn sự tế nhị và tình thân hữu. Con xin cám ơn
Nhóm đồng hành từ năm 2005 luôn trung tín tham dự cách sống động vào hành trình của
con .. Con xin cám ơn cộng đoàn giáo xứ Margeride - qua lời cầu nguyện và sự hiện
diện thân tình - đã góp phần làm nẩy sinh ơn gọi linh mục nơi con .. Sau cùng con
xin cám ơn tất cả mọi người hiện diện nơi đây hôm nay, bằng cách này hoặc bằng cách
khác, đã góp phần làm cho buổi lễ trở thành lời chúc tụng chân thành dâng lên THIÊN
CHÚA là CHA chúng ta.
... ”Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì
mọi ơn lành Người đã ban cho? Con xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh THIÊN CHÚA. Lời khấn nguyền với Chúa con xin giữ trọn, trước
toàn thể dân Người. Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu
với Người. Vâng, lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng
xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu
cầu thánh danh THIÊN CHÚA. Lời khấn nguyền với Chúa, con xin giữ trọn, trước toàn
thể dân Người, tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi, hỡi Giêrusalem!”(Thánh Vịnh 116,12-19).
(”La Vie Diocésaine de Saint-Flour, Mensuel,
135è année, No 7-8, Juillet-Aout 2012, trang 188-195)