2012-08-06 13:14:11

THẦN KHÍ SỰ THẬT SẼ DẪN ĐƯA ANH EM ĐẾN SỰ THẬT TOÀN VẸN!


Chúa Nhật 20-5-2012 tại nhà thờ Thánh Phêrô thuộc hạt Vilan của giáo phận Nimes ở miền Nam nước Pháp, Đức Cha Robert Wattebled đã ban bí tích Thêm Sức cho 33 người lớn và 4 bạn trẻ. Trong số những người lớn, có khoảng 20 người là tín hữu Công Giáo nhưng không sống đạo và xa lìa Giáo Hội. Nay họ trở về với Giáo Hội Công Giáo và xin lãnh bí tích Thêm Sức.

Có 3 lý do thôi thúc họ xin lãnh bí tích Thêm Sức:
- Cảm thấy cuộc đời trống rỗng và muốn tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc sống.
- Cảm thấy khao khát tìm kiếm THIÊN CHÚA.
- Muốn bưc đi trong cng đoàn Giáo Hội cùng với tất cả những anh chị em đã tháp tùng mình.

Xin trích chứng từ của hai tín hữu Công Giáo lãnh bí tích Thêm Sức. Họ bày tỏ tâm tình tri ân trong buổi cử hành phụng vụ vào Chúa Nhật 20-5-2012.

Bà Marine. Con cảm thấy thật xúc động khi có mặt tại đây ngày hôm nay trong nhà thờ Thánh Phêrô này. Con được rửa tội cách đây gần 30 năm. Trong thời niên thiếu, con không xưng tội cũng không rước lễ lần đầu.

Khi con gặp hiền phu con, anh ấy cũng chưa được rửa tội, nhưng cả hai chúng con đều ước ao được làm lễ thành hôn nơi nhà thờ. Đúng thật là một ngày hồng phúc vì nó đã mở rộng trái tim chúng con cho THIÊN CHÚA. Một thời gian sau chúng con có đứa con gái đầu lòng. Khi xin rửa tội cho con gái, hiền phu con cũng quyết định chuẩn bị xin lãnh bí tích Rửa Tội, còn con thì xin được xưng tội và rước lễ lần đầu. Các biến cố vừa nói xảy ra cách đây vài tuần. Đúng thật là một ngày hân hoan ngập tràn niềm vui khi mà sau cùng rồi thì cả hai chúng con đã có thể cùng nắm tay nhau và ra trình diện trước mặt THIÊN CHÚA. Kể từ đó chúng con cảm thấy sẵn sàng và thật hạnh phúc được tiến về THIÊN CHÚA và bước đi với THIÊN CHÚA.

Ngày hôm nay con xin thành thật thú nhận rằng niềm hạnh phúc của ngày rước lễ lần đầu đã nhường chỗ cho một chút lo sợ rụt-rè. Bởi lẽ bí tích Thêm Sức là sức mạnh và thật quan trọng đối với con. Trước đây thỉnh thoảng con nghi ngờ rằng mình không xứng đáng lãnh bí tích Thêm Sức, nhưng giờ đây con cảm thấy được Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn và đồng hành. Con hy vọng rằng rồi đây dọc dài cuộc đời con, sức mạnh của Chúa Thánh Linh sẽ tiếp hợp với Đức Tin của con và giúp con sống cạnh Đức Chúa GIÊSU KITÔ với tư cách là tín hữu Công Giáo.

Một bạn trẻ tên Gael. Có nhiều lý do thúc đẩy con đi đến quyết định xin lãnh bí tích Thêm Sức. Nhưng có lẽ lý do nổi bật nhất chính là sự kiện từ gần hai năm qua con cứ được thôi thúc phải tìm kiếm THIÊN CHÚA. Bởi vì, không có THIÊN CHÚA nên cuộc đời con thật vô nghĩa!

Con được rửa tội từ lúc nhỏ và con xưng tội rước lễ lần đầu cách đây 5 năm. Những khó khăn trong cuộc đời thường đưa con đến chỗ đặt câu hỏi:
- Không rõ THIÊN CHÚA có thật sự hiện hữu không?

Con được may mắn làm nhiều cuộc hành hương trong năm 2011 và đặc biệt là một kỳ tĩnh tâm nơi đan viện Đức Bà Sénanque. Các đan sĩ Xitô đã giúp con thật nhiều trong việc đặt con trong bối cảnh Đức Tin của con. Thêm vào đó, năm 2011 diễn ra Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Madrid, thủ đô nước Tây Ban Nha. Trước khi lên đường đi Madrid, nhóm trẻ chúng con đã có dịp gặp gỡ và quen biết nhau tại Bagnols rồi tại Saint Gilles. Đó là những kỷ niệm khắc sâu trong lòng con.

Sau cùng, thời gian tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ở Madrid chẳng những cho con cơ hội được trông thấy Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI mà còn cho con cơ hội nói về Đức Tin của con nữa. Các thời điểm chia sẻ này thật sâu sắc và để lại nơi chúng con các kết quả thật phong phú. Cuộc sống thường ngày không dễ dàng trôi chảy nhưng con biết rằng THIÊN CHÚA thật gần gũi với con bất cứ nơi đâu con đang sống và ở lại mãi mãi với con.

Ngày hôm nay, con nhận dầu Thánh Linh xức trên con như một dấu chỉ hoàn tất cuộc hành trình thiêng liêng của con và như một khởi đầu cho câu chuyện tình yêu mới trong cuộc đời con. Hy vọng rằng con có thể làm chứng cho Tình Yêu THIÊN CHÚA trong lòng một người đang cần đến Tình Yêu Người, giống như người ta từng làm như thế đối với con. Để kết thúc, con xin bày tỏ lòng tri ân đối với tất cả những ai đã cho phép con tiến bước trong Đức Tin, những người hiện diện nơi đây cũng như những người vắng mặt. Con xin chân thành cám ơn.

... Khi Giuđa (phản bội) đi ri, Đức Chúa GIÊSU nói với nhóm 11 tông đồ rằng: ”Thầy ra đi thì có lợi cho anh em vì Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em. Khi Ngưi đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Ngưi nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (Gioan 13,31/16,7-8+13).

(”Église de Nimes”, L'actualité de la vie catholique dans le Gard, No 11, 10 Juin 2012, trang 15-17).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt








All the contents on this site are copyrighted ©.