ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC CÔNG GIÁO HY LẠP ALEPPO XIN CÁC NƯỚC TÂY ÂU ỦNG HỘ CUỘC ĐỐI THOẠI
GIỮA CÁC PHE LÂM CHIẾN TẠI SIRIA
ALEPPO: Đức Tổng Giám Mục công giáo hy lạp Jean Clément Jeanbart kêu gọi các
nước Tây âu làm áp lực và ủng hộ cuộc đối thoại giữa các phe lâm chiến tại Siria hầu
chấm dứt thảm cảnh nội chiến cho người dân nước này.
Đức Tổng Giám Mục Jeanbart
đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi hội kiến với các Giám Mục công giáo khác. Các
Giám Mục đã quyết định triệu tập một phiên họp khác vào ngày 28-7-2012 với tất cả
các Giám Mục và các vị lãnh đạo các Giáo Hội công giáo, chính thống và tin lành, để
cứu xét hiện tình Siria và các vấn đề cấp bách như bảo vệ an ninh cho các kitô hữu
và phối hợp công tác cứu trợ nhân đạo.
Đức Tổng Giám Mục Jeanbart cho hãng
thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo biết tình hình rất căng thẳng, nhưng cho tới lúc
này các kitô hữu chưa gặp các vấn đề khó khăn,. Tuy nhiên, mọi người vẫn lo sợ các
dân quân có thể tiến vào các khu phố kitô. Đức Cha cầu mong Tây Âu làm tất cả những
gì có thể và gây áp lực để có sự đối thoại giữa chính quyền và các lực lượng đối lập.
Nếu cung cấp khí giới cho các phe lâm chiến, thì Siria sẽ không bao giờ có nền dân
chủ. Phải công nhận rằng đất nước Siria đã bị chia đôi và không bên nào có được đa
số tuyệt đối. Vì thế cần ủng hộ chương trình của ông Kofi Annan, nguyên Tổng thư ký
Liên Hiệp Quốc, đề ra. Nếu cộng đồng quốc tế có thiện chí và ủng hộ trong chiều hướng
này, thì tình hình sẽ khả quan hơn, vì bạo lực không dẫn đưa tới đâu cả. Đức Tổng
Giám Mục Jeanbart cho biết các kitô hữu lo sợ mất những gì họ đã đạt được trong 70
năm qua: đó là một nền văn hóa không có sắc thái tôn giáo, và một nền dân chủ đa nguyên
là thiện ích rất lớn. Các kitô hữu muốn sống trong quê hương của họ với đầy đủ các
quyền lợi và bổn phận. Họ không muốn một chính phủ cuồng tín hay một chế độ thần quyền
hồi giáo. Vì như thế họ sẽ mất quyền tự do làm chứng cho đức tin, tự do tôn giáo,
tự do ngôn luận, là những quyền cần thiết để là công dân của một quốc gia bảo đảm
mọi quyền cho tất cả mọi người.
Vẫn tin Siria. Trong một bức thư gửi cho hãng
tin Fides của Bộ Truyền Giáo ngày 25-7-2012, Đức Cha Samir Nassar, Tổng Giám Mục Maronít
Damasco cho biết từ ngày 17-7-2012 các cuộc giao tranh xảy ra trên các đường phố và
từ khu phố này sang khu phố khác. Người ta nghe tiếng bom nổ và tiếng súng đại bác.
Trời mùa hè nóng từ 42 đến 45 độ C và điện thường hay bị cúp. Người dân sống trong
thủ đô bị cắt đứt với thế giới chung quanh. Việc tiếp tế lương thực rất chậm chạp
và khó khăn. Dân chúng thiếu bánh, thiếu rau, thiếu thực phẩm, hơi đốt, các lò bánh
mì thiếu dầu hỏa. Mạnh ai người nấy chạy. Nhiều gia đình trốn khỏi những khu phố không
an ninh và di cư sang Libăng. Các con lộ dẫn sang Giordania, Irak và hướng về hai
thành phố Homs và Aleppo đều bị đóng. Đức Cha hy vọng những người trốn sang Libăng
được tiếp đón, vì Siria đã từng tiếp đón người tị nan Palestine, Libăng và Irak.
Số ít tín hữu còn lại trong thủ đô Damasco đã tới tham dự thánh lễ và đốt rất nhiều
nến cầu nguyện cho hòa bình. Sau đó họ vội vàng từ giã nhau để chạy về nhà giữa tiếng
súng nổ khắp nơi. Từ 16 tháng qua, kể từ khi có các cuộc nổi dậy trong các thành phố
khác ở Siria, thủ đô Damasco đã bình yên. Nhưng giờ đây chiến tranh đã tràn tới. Đức
Cha cho biết ngài đã sai người dọn dẹp các hầm cầu thang và các nhà hầm trong các
giáo xứ để lấy chỗ cho tín hữu lánh đạn pháo kích (FIDES 26-7-2012; ZENIT 25-7-2012)