Xin trích chứng từ của các tu sĩ salésiens trẻ về mẫu gương và
giáo huấn của thánh Gioan Bosco (1815-1888) áp dụng trong cuộc sống
thường ngày.
1. Thầy Ernest Xavier 30 tuổi
người Bỉ đang học thần học tại thủ đô Roma. Thầy cũng giữ nhiệm vụ linh
hoạt nơi trung tâm giới trẻ, dạy giáo lý tại giáo xứ và nơi nhà tù.
Hình ảnh
đánh động tôi nhất là hình ảnh một Gioan Bosco trẻ tuổi giữ thăng bằng trên sợi dây
cuộc đời, hai chân đứng thật vững trong cuộc sống hàng ngày, đầu ngẩng cao nhìn lên
Trời kết hợp với THIÊN CHÚA, hai tay giang ra theo hình thánh giá hướng về cây sự
sống. Đây là hình ảnh thật tương ứng với trọn cuộc đời của Don Bosco. Thánh nhân luôn
luôn tìm cách hướng dẫn giới trẻ tiến về sự phát triển toàn vẹn, đong đầy sức sống,
và hướng về THIÊN CHÚA. Ngài luôn luôn tìm cách lay động sức nhạy cảm nơi mỗi một
người trẻ! Theo gương ngài, tất cả chúng tôi được mời gọi leo lên sợi dây cuộc đời
và dám bước đi từng bước với cái nhìn hướng thẳng đến chân trời.
2. Thầy
Phêrô Nguyễn Ngọc Lương người Việt 34 tuổi đang học thần
học tại Đại Học Công Giáo Lyon. Cùng lúc, thầy hoạt động mục vụ trong phong trào Hướng
Đạo và nơi Phòng Tuyên Úy.
Tôi đặt chân lên đất Pháp vì niềm tin nơi Đức Chúa
GIÊSU KITÔ và vì đáp lại tiếng Chúa gọi mỗi ngày trong cầu nguyện, trong sinh hoạt
và trong sứ mệnh salésien, và hiện diện bên cạnh giới trẻ. Tôi luôn luôn đặt trọn
niềm tin tưởng phó thác nơi Đức Mẹ Phù Hộ, bởi vì chính hiền mẫu tôi dạy cho tôi ngay
từ khi tôi còn thơ bé. Chính Đức Mẹ MARIA tháp tùng ơn gọi của tôi từ mãi mãi, ngay
lúc khởi đầu, hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Có hai câu nói của Don Bosco khắc
ghi trong tâm trí tôi: Ước gì các bạn trẻ chẳng những được yêu thương nhưng chính
họ cũng phải biết yêu thương. Ai biết yêu thương và được yêu thương thì sẽ có được
tất cả, đặc biệt là những người trẻ. Và một câu nói khác của Don Bosco: Không có tình
cảm thì cũng không có tin tưởng; không có tin tưởng cũng không có giáo dục. Như thế
tôi hiểu rằng, chính tình yêu THIÊN CHÚA điều động tôi và tràn ngập trong tôi như
nơi Don Bosco và đặc biệt trong đời sống Cộng Đoàn.
3. Thầy Vinh
Sơn Liêm Trần Ngọc Minh Tuấn người Việt 31 tuổi đang
học thần học năm thứ hai tại IPER Học Viện Mục Vụ Khoa Tôn Giáo tại Lyon.
Tháng 10 năm 2002 tôi gia nhập tiền-tập-viện dòng Don Bosco. Năm 2007 sau khi hoàn
tất 3 năm triết học tôi quyết định ra đi truyền giáo nơi hải ngoại. Ước nguyện truyền
giáo luôn mãnh liệt nơi tôi giống như ước nguyện trở thành linh mục. Cùng với 6 anh
em salésiens người Việt khác chúng tôi trao phó trong tay Bề Trên quyết định sai chúng
tôi ra đi nơi đâu tùy ý. Sau thời gian chuẩn bị, tôi được gởi đến Pháp ngày 10-10-2007.
Có một biến cố trong cuộc đời Don Bosco gây ấn tượng mạnh nơi tôi. Đó là lúc thánh
Gioan Bosco gởi Cha Michele Rua (1837-1910) lên đường đi Mirabello thuộc tỉnh
Ferrara, miền Bắc nước Ý. Ngài nói: - Xin Cha đừng để mình bị khuấy động bởi bất
cứ lý do nào!
Lời nhắn nhủ nhắc tôi luôn tự hỏi: Điều gì cho phép chúng
tôi không mảy may xao xuyến trong hành trình truyền giáo của chúng tôi? Thưa, chính
THIÊN CHÚA gọi và sai chúng tôi ra đi truyền giáo. Ngài luôn luôn hiện diện với chúng
tôi. Chúng tôi chỉ tìm kiếm vinh quang THIÊN CHÚA và ơn cứu rỗi của người trẻ. Chân
phước Michele Rua đã ghi khắc và thi hành sít sao lời nhắn nhủ của Cha thánh Gioan
Bosco. Chân phước Michele Rua trở thành gương mẫu cho tôi trong tư cách là con và
là môn đệ của Don Bosco.
4. Thầy Phêrô Hoàng Minh Chiến người
Việt 33 tuổi. Hiện tại thầy học thần học tại Lyon và tham gia các sinh hoạt của
dòng Don Bosco tại đây.
Ước muốn ra đi truyền giáo rất mạnh nơi tôi trong
thời gian 3 năm học triết học. Tôi cầu nguyện, phân định và bàn thảo với Bề Trên.
Vào thời kỳ ấy, Cha Tổng Cố Vấn lo về truyền giáo đến viếng thăm Việt Nam. Tôi nói
chuyện trực tiếp với Cha Tổng Cố Vấn. Ngài đặt ba điều kiện: có sức khoẻ tốt, có khả
năng học ngoại ngữ, làm việc chung và biết kể chuyện Cuộc Đời Đức Chúa GIÊSU cho người
khác. Tôi thấy là mình có thể đáp ứng ba điều kiện này nên tôi viết thư cho Ban Cố
Vấn về Truyền Giáo và được chấp thuận.
Điều đánh động lòng tôi nhất trong
cuộc đời Don Bosco là thấy rằng thánh nhân luôn kết hợp mật thiết với THIÊN CHÚA.
Ngay cả khi Don Bosco làm nhiều điều đi nữa thì cũng chính THIÊN CHÚA ban lửa cho
sứ mệnh của ngài, cho ơn gọi của ngài. Đó cũng chính là điều trao ban linh hoạt trong
cuộc đời truyền giáo salésien của tôi.
... Đức Chúa GIÊSU nói với
Nhóm Mười Một: ”Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được
cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những
dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ
được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được
rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ
đặt tay trên những người bệnh, thì những người
này sẽ được mạnh khoẻ” (Máccô 16,15-18) .. ”Đây, Thầy
đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết,
bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em”
(Luca 10,19).
(”DBA Don Bosco Aujourd'hui”, Bulletin Salésien - Bimestriel
- Janvier-Février 2012, 133è Année, No 968, trang 19-20)