ĐỨC GIÁM MỤC ĐẢO ISABELA BÊN PHILIPPINE TỐ CÁO TÌNH TRẠNG BẠO LỰC VÌ CUỘC CẢI CÁCH
RUỘNG ĐẤT TẠI ĐÂY
MANILA: Đức Cha Martin Jumoad, Giám Mục giáo phận Isabela bên Philippines,
đã bày tỏ lo âu về làn sóng bạo lực có liên quan đến đến cuộc cải cách điền địa trên
đảo Mindanao, cho đến nay đã làm cho 5 người thiệt mạng.
Đức Cha Jumoad hiện
đang viếng thăm các làng mạc bị nạn bạo lực hoành hành. Hôm Chúa nhật 15-7-2012, hai
linh mục dòng Claret, là cha Elmer Cantular và Julius Boado, cùng với toán cảnh sát
hộ vệ, đã bị một nhóm vũ trang phục kích tấn công gần thị trấn Sumisip, cách làng
Tumahubong nơi hai cha có cứ điểm truyền giáo chỉ vài kilomet. Người ta không rõ hai
linh mục công giáo hay toán cảnh sát hộ vệ ai là đích điểm bị nhắm tới, nhưng Giáo
Hội công giáo đã phản ứng mạnh trước vụ tấn công này.
Phát biểu với hãng thông
tấn Asianews, Đức Cha Jumoad nói: Bạo lực là kết quả của những đòi hỏi bè phái liên
quan đến việc tranh dành một đồn điền cao su nằm dưới chương trình cải cách đất đai
ở Tumahubong. Đức Cha xác tín rằng cần phải đưa ra những tiêu chuẩm chính xác để biết
ai là người được hưởng đất đai chia xẻ, và ai không đủ điều kiện. Việc thực hiện chương
trình cải cách đất đai phải được hoàn tất mau chóng và đầy đủ, vì sự mập mờ khiến
cho các bè phái yêu sách và dùng bạo lực để thu hút sự chú ý của chính quyền. Từ năm
2007, nhiều công nhân đồn điền đã bị bắt cóc và giết hại để làm áp lực trên các chương
trình cải cách ruộng đất. Ngay cả một linh mục là cha Felimon Libot cũng đã bị tấn
công và bắt cóc, sau khi cha bắt đầu giúp các công nhân dàn xếp tranh chấp với nhau.
Mặt khác, bắt cóc và tấn công các linh mục tu sĩ công giáo chính là phương thế thu
hút sự chú ý của chính quyền.
Chính quyền địa phương thì cho rằng các nhóm
du kích hồi giáo Abu Sayyaf là thủ phạm các cuộc tấn công nói trên. Để xoa dịu các
căng thẳng, thống đốc vùng tự quản hồi giáo đảo Mindanao ông Mujib Hataman triệu tập
một cuộc gặp gỡ giữa chính quyền và giới lãnh đạo các cộng đoàn địa phương vào thứ
hai 23-7. ĐC Jumoad cũng được mời tham dự cuộc họp này. Các thừa sai dòng Claret đã
có mặt tại Tumahubong từ 61 năm nay, trông coi trường Thánh Vicente Ferrer với 3000
học sinh vừa công giáo vừa hồi giáo. Từ sau khi Mặt trận dân quân Hồi giáo bắt cóc
cha Eduardo Monge vào năm 1986, các thừa sai dòng Claret được lực lượng cảnh sát vũ
trang bảo vệ. Hồi năm 1992 và 1995. nhà thờ dòng Claret cũng bị ném lựu đạn gây thiệt
hại. Ngay cả trường thánh Vicente Ferrer cũng bị đốt cháy và xây dựng lại hai lần.