... Từ Pháp, các tín hữu Công Giáo gởi đến Văn Phòng án phong Chân Phước và Hiển Thánh
của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II các chứng từ tri ân như sau.
... Thư thứ nhất đề ngày thứ tư 16-3-2011 Con
gái con 29 tuổi đã có một giấc mơ cách đây vài ngày. Cháu vừa nhận việc làm trong
một nghiệp đoàn sáng kiến với các thanh nữ khác. Người ta trao cho mỗi người một cái
bảng tên đeo nơi cổ. Trên bảng của các thanh nữ khác chỉ có ghi tên xứ sở. Còn con
gái con khi lật bảng tên của mình thì thấy đàng sau có khuôn mặt Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II với ngày tháng. Rồi ngày hôm sau khi lái xe, cháu muốn mở đài phát thanh
Công Giáo Pháp RCF để nghe nhạc, nhưng vặn hoài vẫn không tìm ra chương trình phát
thanh âm nhạc. Bỗng cháu nghe tiếng một người loan tin về lễ tôn phong chân phước
sắp tới của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Cháu hết sức ngạc nhiên và xúc động nên
đã kể cho con nghe tất cả các sự kiện trên đây. Con xin nhấn mạnh là cháu đã ngưng
hút thuốc từ ba tháng nay và cũng rời bỏ người bạn trai mà cháu chung sống như vợ
chồng. Thật là một ơn lành lớn lao. Xin cảm tạ THIÊN CHÚA và Hiền Mẫu MARIA Thiên
Quốc, nhờ lời chuyển cầu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Ký tên: Miette
Gisèle
... Thư thứ hai đề ngày thứ ba 21-6-2011
Vì có các triệu chứng chóng mặt nên con thường bị mất thăng bằng, bị say sóng, khiến
không thể đi đứng và làm việc bình thường. Đôi lúc khi thức dậy con không thể nhấc
mình ra khỏi giường. Con liền xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cầu bầu cùng Chúa
cho con được lành bệnh và có thể tham dự lễ Tuyên Xưng Đức Tin của con trai con sẽ
diễn ra vào cuối tuần. Lễ này được dự định từ lâu và chúng con sẽ tiếp rước gia đình
cha mẹ đỡ đầu của cháu đến từ xa.
Con lo sợ mình không thể tiếp khách cũng
không thể tham dự Thánh Lễ cùng với gia đình. Con cũng xin được đi làm trở lại và
dạy cho xong môn giáo lý ở trường. Và Lời cầu xin của con đã được lắng nghe. Con đã
tham dự lễ Tuyên Xưng Đức Tin với toàn thể gia đình cùng với khách mời đến từ xa.
Con cũng có thể kết thúc các môn dạy cuối cùng của niên học. Con tin nơi sự hiệp thông
của các thánh và hết lòng tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chuyển cầu cùng
Chúa ban các ơn con xin, hầu con có thể chu toàn các công việc thường nhật trong đời
sống của một bà mẹ gia đình. Ký tên: Mathelin Emmanuelle
...
Thư thứ ba đề ngày thứ sáu 1-7-2011 Thứ năm ngày 16-6-2011
bạn con lâm bệnh khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi tú tài được ấn định vào ngày
20-6. Sau vài ngày nhập dưỡng đường tư, bệnh tình không thuyên giảm mà còn trầm trọng
thêm. Các khám nghiệm cho thấy ruột bị lủng và quấn vào nhau. Người ta quyết định
mổ gấp. Chính khi đó, mẹ con là người rất kính mến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã
khuyên mẹ bạn con nên chuyển bạn con đến một dưỡng đường chuyên biệt. Trước khi đổi
chỗ, mẹ con trao cho mẹ bạn con Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của tôi tớ Chúa Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II. Vì mẹ bạn con không biết đọc nên bà chỉ đều đặn kêu tên
Gioan Phaolô II và xin ngài cứu chữa con trai bà. Trong khi đó thì vì bệnh, bạn con
không trông thấy rõ, nên chỉ đọc Kinh khi nào đọc được mà thôi. Bạn con được chuyển
khẩn cấp đến một nhà thương khác và người ta quyết định mổ ngay, xét vì thấy chứng
bệnh khá trầm trọng. Ngày hôm sau bạn con được đưa đến khu vực chuẩn bị mổ. Tại đây,
vị bác sĩ giải phẫu bỗng nẩy ra ý tưởng nên làm thêm cuộc phân tích thứ hai. Mẹ bạn
con không ngừng kêu xin Chân Phúc Gioan Phaolô II chữa lành con mình. Thế là, trước
sự ngạc nhiên của mẹ bạn con và các bác sĩ, kết quả phân tích cho thấy không có gì
trầm trọng hết! Các bác sĩ cũng tuyên bố đây là phép lạ! Vài ngày sau thì bạn con
được xuất viện.
Bệnh tình bạn con hoàn toàn thuyên giảm. Chỉ cần bồi dưỡng
thêm để có sức. Bạn con sẽ thi tú tài vào tháng 9 được dành cho những người bị lâm
bệnh. Con muốn ghi lại chứng từ này vì con tin rằng chính Đức Chân Phúc Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II đã cầu bầu cùng Chúa cho bạn con được khỏi bệnh. Ngài đúng là Người
của THIÊN CHÚA và xứng đáng được nâng lên hàng hiển thánh cũng như được công bố là
Tiến Sĩ Hội Thánh! Ký tên: Dosseh Ambroise.
... Thư thứ
tư đề ngày thứ ba 10-5-2011 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thân yêu
của chúng ta có một nụ cười thiên thần và hiện đang ở cùng THIÊN CHÚA và các Thánh
Thiên Thần, cũng như với Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, Mẹ THIÊN CHÚA và cũng là Mẹ
chúng ta. Tháng 5 dâng kính Đức Mẹ MARIA là tháng đẹp nhất. Hãy hát dâng lên Đức Mẹ
một bài ca mới và hãy trang hoàng các thánh đường bằng những cánh hoa tươi đẹp rực
rỡ. Đức Mẹ MARIA là Hiền Mẫu và chúng ta là con cái Người. Xin Đức Mẹ MARIA âu yếm
nhìn chúng con như duy nhất một Người Mẹ có thể nhìn. Xin Đức Chân Phúc Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II cầu cho chúng con. Ký tên: Homan Robert.
...
Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II
Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con cảm tạ Chúa đã
ban cho Giáo Hội Đức Chân Phúc Gioan Phaolô II và biểu dương
nơi người lòng ưu ái của tình phụ tử Chúa, vinh quang
thánh giá Đức KITÔ và sự huy hoàng của Thánh Thần Tình Yêu. Nhờ sự phó
thác vô điều kiện của người nơi lòng thương
xót vô biên của Chúa và nơi sự chuyển cầu từ mẫu của Đức
Mẹ MARIA, người đã cho chúng con một hình ảnh sống
động của Đức GIÊSU Chăn Chiên Nhân Lành và đã chỉ
cho chúng con đường nên thánh, chiều kích thanh cao của đời sống
kitô thường ngày, là con đường duy nhất đạt tới
niềm hiệp thông vĩnh cửu với Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của người, xin
Chúa ban cho chúng con, tùy theo thánh ý Chúa, ơn chúng con van nài, với
niềm hy vọng mãnh liệt người sẽ được nâng lên hàng Các
Thánh của Giáo Hội.
(www.karol-wojtyla.org, Vicarius Urbis, Ioannes
Paulus P.P.II, Karol Józef Wojtyla, ”Totus Tuus ego sum, MARIA, et omnia mea tua sunt!”,
Les Témoignages)